TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Arsenal - Chelsea: Có Morata hàng công Chelsea vẫn dở. Nỗi ám ảnh mùa 2015-16 hiện về

06/08/2017 22:42 GMT+7

Thất bại trước Arsenal ở trận Siêu Cúp Anh là gáo nước lạnh dội vào Chelsea trước thềm mùa giải mới. Thầy trò Antonio Conte cần phải tỉnh giấc, nếu không muốn bi kịch mùa 2015-16 trở lại.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Arsenal ở trận Siêu Cúp Anh là gáo nước lạnh dội vào Chelsea trước thềm mùa giải mới. Thầy trò Antonio Conte cần phải tỉnh giấc, nếu không muốn bi kịch mùa 2015-16 trở lại.

Ba tháng sau trận chung kết Cúp FA trên sân Wembley, Chelsea gặp lại Arsenal trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Tuy nhiên, vị thế của nhà ĐKVĐ Premier League bị đặt dấu hỏi lớn sau màn trình diễn không như ý ở loạt trận giao hữu.

Lối chơi thiếu sinh khí

45 phút đầu tiên là minh chứng rõ nét cho sự thiếu sẵn sàng của Chelsea. Thầy trò Antonio Conte để cho đối thủ lấn lướt về thế trận, và ngoại trừ pha dứt điểm không thắng được Petr Cech của Pedro, đội chủ sân Stamford Bridge gần như chẳng tạo được điểm nhấn nào trong những pha tấn công.

Ngược lại, ở phần sân nhà, hàng thủ Chelsea liên tục phải đối mặt với những pha tấn công của Arsenal, trong bối cảnh Alexis Sanchez và Mesut Oezil, hai trụ cột trên hàng công đều không có tên trong danh sách thi đấu. Nếu gặp may, Alexandre Lacazette đã mang về bàn thắng mở tỷ số khi cú sút của anh đưa bóng đi trúng cột dọc. Dường như bài học ở cuộc đối đầu gần nhất vẫn chưa được Chelsea chú ý triệt để.




Bàn thắng của Victor Moses ở đầu hiệp hai dường như chỉ làm nỗi lo vơi đi đôi chút

Bàn thắng của Victor Moses ở đầu hiệp hai dường như chỉ làm nỗi lo vơi đi đôi chút. Moses, người đã bị đuổi trong trận chung kết Cúp FA mùa trước, đã mang về pha lập công đầu tiên sau 27 trận. Nhưng đáng buồn ở chỗ, Chelsea lại rơi vào bi kịch mất người như ở cuộc đối đầu cách đây ba tháng, và lần này người phải rời sân là Pedro, với một cú vào bóng không cần thiết. Chính pha bóng ấy trở thành bước ngoặt, giúp Kolasinac, một tân binh khác của Arsenal, mang về bàn gỡ hòa, trước khi thầy trò Wenger đánh bại Chelsea trong loạt sút luân lưu.




Tuy nhiên, Pedro đã nhận thẻ đỏ và phải rời sân

Tất nhiên, một số người yêu mến Chelsea cho rằng cũng chẳng việc gì phải quá lo lắng, khi trận Siêu Cúp Anh thực ra chỉ là một trận nửa giao hữu, nửa chính thức. Nhưng nỗi lo lắng về mùa 2015-16, mùa bóng tệ nhất trong lịch sử Chelsea dưới kỷ nguyên Abramovich, lại hiện về. Trùng hợp thay, trước khi mùa giải ấy khởi tranh, Chelsea đã thua Arsenal trong trận Siêu Cúp Anh trên sân Wembley, với bàn thắng duy nhất của Alex Oxlade-Chamberlain.

Arsenal 1-1 (4-1 penalty) Chelsea: Morata đá hỏng 11m. Arsenal thắng ở loạt sút luân lưu

Arsenal 1-1 (4-1 penalty) Chelsea: Morata đá hỏng 11m. Arsenal thắng ở loạt sút luân lưu

Arsenal đã giành Siêu Cúp Anh 2017 sau khi vượt qua Chelsea ở loạt đá 11m với tỉ số 4-1.

Conte & cơn đau đầu hàng công

Trên tất cả, hàng công Chelsea đang để lại một dấu hỏi lớn, suốt từ loạt trận giao hữu đến giờ. Khi Eden Hazard chấn thương, Conte kỳ vọng vào Willian, Pedro và tài năng trẻ Boga. Nhưng rồi cả ba đều cho thấy khoảng trống Hazard để lại là quá lớn. Willian chơi không hiệu quả, dù vẫn còn đó sự năng nổ. Boga còn non nớt. Pedro, thậm chí còn vướng vào bi kịch trong cả hai lần đối đầu trước Arsenal. Trong trận giao hữu trên đất Trung Quốc, anh bị chấn thương mặt và phải quay trở về Anh. Đến trận Siêu Cúp, Pedro vừa đeo mặt nạ và thật không may, anh lại không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút, sau một tình huống phạm lỗi với Elneny.

Conte đang phải đối mặt với bài toán chọn ai trên hàng công cho trận mở màn Premier League với Burnley vào cuối tuần này. Willian đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ, và nếu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nghiêm khắc với vụ việc này, tuyển thủ người Brazil có nguy cơ phải đối diện với án treo giò 2 trận, theo một điều luật mới từ mùa giải này. Pedro, với chiếc thẻ đỏ vừa qua, cũng có thể phải làm khán giả ở vòng đầu đầu tiên tại Premier League. Khả năng ra sân của Hazard ở vòng đầu tiên là khá thấp, sau phát biểu mới đây của Conte rằng tuyển thủ người Bỉ chưa đảm bảo thể lực cho tháng đầu tiên của mùa bóng.




Morata chưa gây nhiều ấn tượng, thậm chí, anh còn thực hiện hỏng cú penaly

Một vấn đề khác là ông phải cân nhắc xem chọn ai giữa Batshuayi và Morata. Cả hai đều chơi không tốt ở trận Siêu Cúp vừa qua. Batshuayi, dù đã ghi 5 bàn trong 3 trận giao hữu, vẫn cho thấy anh chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà Diego Costa để lại, với những pha xử lý thiếu tinh tế. Morata thậm chí còn đá hỏng trong loạt sút luân lưu, và sẽ phải chờ bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN