TTVH Online

Neymar, PSG và sự méo mó của thị trường chuyển nhượng

07/08/2017 13:50 GMT+7

Thương vụ Neymar tưởng như sẽ là một vở “soap opera” (vở kịch dài lê thê) nữa trong lịch sử nhưng cuối cùng đã kết thúc một cách chóng vánh khi PSG đồng ý giải phóng hợp đồng trị giá 198 triệu bảng của tiền đạo người Brazil với Barca.

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ Neymar tưởng như sẽ là một vở “soap opera” (vở kịch dài lê thê) nữa trong lịch sử nhưng cuối cùng đã kết thúc một cách chóng vánh khi PSG đồng ý giải phóng hợp đồng trị giá 198 triệu bảng của tiền đạo người Brazil với Barca.

Thương vụ khó tin này đã biến Neymar trở thành cầu thủ đầu tiên sau 85 năm có phí chuyển nhượng cao gấp đôi kỷ lục thế giới trước đó. Chỉ sau một năm, phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới đã tăng từ 89 lên thành 198 triệu bảng, nên dễ hiểu là thị trường sẽ bị ảnh hưởng lớn đến thế nào, thậm chí là bị làm méo mó như miêu tả của tờ The Guardian.

Neymar phá kỷ lục tồn tại 85 năm

Bernabe Ferreyra, theo lời của đồng đội ở River Plate Jose Manuel ‘El Charro’ Moreno, không bao giờ quan tâm tới vị thế là cầu thủ đắt giá nhất thế giới của mình. ‘Bernabe kiếm được nhiều tiền như mình muốn nhưng anh ấy không quan tâm tới việc giữ nó cho lắm. “Bernabe cho người khác rất nhiều tiền mà chẳng cần đổi lại gì cả. Khi bạn bắt tay anh ấy, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đã có một người bạn trong phần còn lại của cuộc đời”.

Nhưng 85 năm sau kể từ khi Ferreyra chuyển từ Club Atletico Tigre sang River Plate (đội có biệt danh Los Millonario – những triệu phú) với giá 23.000 bảng, kỷ lục của tiền đạo người Argentina cuối cùng đã bị phá. Vụ chuyển nhượng từ Barca sang PSG với giá 198 triệu bảng không chỉ giúp Neymar lọt vào danh sách những cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá, vốn bắt đầu từ năm 1893 khi Willie Groves trở thành cầu thủ trị giá 100 bảng đầu tiên sau khi chuyển từ West Bromwich Albion sang Aston Villa, mà còn biến Neymar trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Ferreyra có phí chuyển nhượng đắt gấp đôi kỷ lục thế giới trước đó.

Barca thời hậu Neymar sẽ thật bất hạnh với Bartomeu?

Barca thời hậu Neymar sẽ thật bất hạnh với Bartomeu?

Nếu coi Gimnastic giống như một bài kiểm tra cho đội hình hai của Barcelona sau cuộc chia tay của Neymar thì các cule bắt đầu nên cảm thấy lo ngại với những gì đang diễn ra ở Camp Nou vào lúc này.

Dù ai đó vẫn nói rằng thị trường chuyển nhượng vốn điên rồ vài năm gần đây thì con số 198 triệu bảng của Neymar vẫn là khó tin. Khi Ferreyra phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới năm 1932, số tiền mà River Plate phải bỏ ra nhiều hơn 110% so với kỷ lục trước đó (10.890 bảng) mà Arsenal trả Bolton cho David Jack 4 năm trước đó. Trong khi đó, con số 198 triệu bảng của Neymar nhiều hơn tới 138% so với 89 triệu bảng của Pogba mùa Hè năm ngoái.

Cầu thủ gần nhất tiến sát tới kỷ lục của Ferreyra chính là Johan Cruyff khi ông chuyển từ Ajax sang Barca năm 1973 với giá 922.000 bảng, gần gấp đôi con số 500.000 bảng mà Juventus đầu tư vào Pietro Anastasi 5 năm trước đó. Một huyền thoại bóng đá khác là Diego Maradona cũng đã có 2 lần suýt phá kỷ lục của Ferreyra khi chuyển tới Barca năm 1982 và Napoli năm 1984. Và từ thời của Maradona, chỉ có Cristiano Ronaldo là đến gần với kỷ lục của Ferreyra khi rời Man United sang Real với giá 80 triệu bảng năm 2009 (gấp 1,7 lần so với con số 46,6 triệu bảng của Zidane năm 2001).

Năm 1949, vị thế cầu thủ đắt giá nhất thế giới của Ferreyra đã bị chấm dứt khi Johnny Morris rời Man United đến Derby với giá 24.000 bảng, nhưng có lẽ kỷ lục của Neymar sẽ không tồn tại lâu đến vậy. Tính tới nửa đầu tháng Bảy, các CLB Premier League đã chi 650 triệu bảng, cao thứ 4 trong lịch sử.

Ai cũng có thể đắt hơn Pogba lúc này

Thị trường chuyển nhượng điên rồ mùa Hè này đã chứng kiến Kyle Walker rồi Benjamin Mendy lần lượt phá kỷ lục thế giới cho một hậu vệ (cả 2 đều tới Man City), điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Với Barca, nhờ gần 200 triệu bảng từ tiền giải phóng hợp đồng của Neymar, họ cũng phải chịu áp lực đưa về một ngôi sao tầm cỡ để thay thế siêu sao người Brazil.

Nhưng các ngôi sao mà họ được liên hệ như Antoine Griezmann (Atletico), Ousmane Dembele (Dortmund), Philippe Coutinho (Liverpool) chắc chắn sẽ bị hét giá không dưới 100 triệu bảng. Chưa bao giờ người hâm mộ thấy con số 100 triệu bảng được đưa ra một cách dễ dàng đến thế cho các cầu thủ, dù anh ta chưa nằm trong Top vài ngôi sao hay nhất thế giới. Barca được cho là đã tăng giá mua Coutinho lên 89 triệu bảng tuần qua nhưng đã bị Liverpool từ chối bởi HLV Juergen Klopp tuyên bố tiền vệ này không phải để bán. Điều đó có nghĩa là Barca sẽ phải hỏi mua Coutinho với giá ít nhất là hơn 100 triệu bảng mới khiến Liverpool suy nghĩ.

Mà con số 100 triệu bảng cho Coutinho vẫn là rẻ nếu biết rằng Liverpool đã hỏi mua tiền vệ Naby Keita từ RB Leipzig với giá 70 triệu bảng mà vẫn bị từ chối, dù Keita mới đá một mùa ở Bundesliga. Với thị trường hiện tại, không có gì lạ khi một cầu thủ mới ký hợp đồng 5 năm hồi tháng 1/2017 dễ dàng bị thổi giá 100 triệu bảng.

Nhưng Liverpool phải cảnh giác bởi quyền lực của cầu thủ và người đại diện (hay đơn giản là cha anh ta) ngày càng lớn và họ luôn là bên chiến thắng sau cùng. Neymar  được cho là đã bị cha thuyết phục rằng anh phải rời Barca, dù việc ông được nhận 35 triệu euro sau vụ chuyển nhượng này không phải là ngẫu nhiên.

Kylian Mbappe, tiền đạo 18 tuổi của Monaco, cũng không phải là ngoại lệ khi cha của chân sút này đang tác động để anh sớm gia nhập một đội bóng lớn. Trước đó, Real được cho là đã đạt thỏa thuận mua Mbappe với giá 160 triệu bảng, dù tiền đạo trẻ này mới tỏa sáng đúng một mùa ở Monaco.

Vũ Mạnh (Theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN