TTVH Online

Futsal Việt Nam vẫn bị khuất phục bởi người Thái

28/07/2017 19:07 GMT+7

Dù nỗ lực tột cùng nhưng Thái Sơn Nam đã không thể vượt ngưỡng ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Thầy trò HLV Miguel Rodrigo chấp nhận dừng bước trước cựu vô địch Chonburi trong trận bán kết giải CLB vô địch châu Á kết thúc tối 28/7.

(Thethaovanhoa.vn)- Dù nỗ lực tột cùng nhưng Thái Sơn Nam đã không thể vượt ngưỡng ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Thầy trò HLV Miguel Rodrigo chấp nhận dừng bước trước cựu vô địch Chonburi trong trận bán kết giải CLB vô địch châu Á kết thúc tối 28/7.

Thái Sơn Nam mang tinh thần rất hưng phấn khi tiếp đón đối thủ Chonburi, đội bóng họ vừa thua ngay trên đất Thái Lan ở trận giao hữu trước mùa giải này. Tuy nhiên, người Thái hiểu quá rõ futsal Việt Nam và với đẳng cấp cao hơn, dàn quân của HLV Rakphol Sanetngam đã không khó để áp đảo thế trận trên sân.

Thái Sơn Nam cho thấy khả năng tổ chức lối chơi của họ vẫn còn rất nhiều hạn chế so với Chonburi. Đội khách chơi vô cùng ăn ý với khả năng đan bóng, giữ bóng liên tục khiến không ít lần trong trận đấu, các học trò của HLV Rodrigo không thể đeo bám nổi cầu thủ đội bạn.

Thái Sơn Nam để đối thủ khai thác rất nhiều khoảng trống giữa sân khi Chonburi sở hữu tiền vệ Kritsada rất năng động. Họ không sử dụng nhiều tiền đạo Suphawut nhưng vẫn có thể chia cắt hoàn toàn các tuyến của đội chủ nhà.

Tiền đạo nguy hiểm nhất của Thái Sơn Nam là Tayebi hiếm khi được rảnh chân để dứt điểm. Nhìn thất bại 0-6 của Thái Sơn Nam trước Chonburi, 2 đội bóng chính là 2 ĐTQG Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán nhau ở SEA Games 29 sắp diễn ra, nhiều người lại mường tượng ra kết quả không hay cho futsal Việt Nam.

Futsal Việt Nam vẫn là cái bóng mờ của người Thái (áo trắng). Ảnh: Vương Anh
Futsal Việt Nam vẫn là cái bóng mờ của người Thái (áo trắng). Ảnh: Vương Anh

Vấn đề lớn nhất với đội chủ nhà sau thất bại ở bán kết vừa qua theo nhận định của HLV Miguel Rdrigo là tâm lý không ổn của các học trò. Mỗi khi chạm trán người Thái, các cầu thủ Việt Nam như chịu sức ép vô hình khiến họ không thể chơi đúng khả năng: “Ngày hôm nay như một buổi tập của Chonburi với chúng tôi. 2 đội cùng tấn công nhưng Chonburi chơi sắc nét hơn.

Đội chúng tôi như 14 cái bóng mờ và tôi không thể nhận ra các học trò của mình trong ngày hôm nay. Lúc trước nhiều người nói với tôi bóng đá Việt Nam dưới cơ người Thái mỗi khi chạm trán nhau, tôi không tin nhưng sau trận đấu này tôi đã thấy rất rõ. Đây là tình trạng chung của bóng đá châu Á, ví dụ như Thái Lan họ chạm trán với Nhật Bản thì cũng như cái bóng mờ của người Nhật”.

HLV Rodrigo bất lực khi các học trò quá yếu bóng vía mỗi khi đối đầu bóng đá Thái Lan. Ảnh: Lê Linh
HLV Rodrigo bất lực khi các học trò quá yếu bóng vía mỗi khi đối đầu bóng đá Thái Lan. Ảnh: Lê Linh

HLV Rodrigo cho rằng thời gian tới, ông còn rất nhiều việc phải làm cho futsal Việt Nam: “Vấn đề chính là cải thiện khâu tinh thần cho các cầu thủ. Hôm nay khi có bóng thì họ liên tục mất để đối thủ có cơ hội ghi bàn. Có cảm tưởng như trận đấu hôm nay là cuộc so tài giữa người lớn với một đội trẻ vậy.

Trận đấu hôm nay làm tôi nhớ đến kỷ niệm như năm 2009, khi đó tôi huấn luyện đội tuyển Nhật Bản. Năm đó ở bán kết Nhật Bản chạm trán Iran và hôm đó như một buổi tập của Iran và Nhật Bản đã thua 0-7. Hôm nay tôi biết rằng mình phải thay đổi tinh thần, niềm tin của cầu thủ Việt Nam như đã làm với đội tuyển Nhật Bản. Sau khi để thua họ năm đó thì 3-4 năm sau khi chạm trán người Iran, Nhật Bản đã chiến thắng”.

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Trong buổi họp báo trước giải trưa 19/7 tại TP.HCM, HLV Miguel Rodrigo tỏ ra rất thận trọng trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên với những sự đầu tư chất lượng, trợ lý Nguyễn Bảo Quân tuyên bố mục tiêu sẽ phải trong top 3.

“Tôi tin Thái Sơn Nam và futsal Việt Nam có thể chơi bóng đỉnh cao và tôi tin mình sẽ làm được. Tôi chưa có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ, thậm chí chưa nhớ tên và hiểu hết phẩm chất của họ.

Nếu có nhiều thời gian để tìm hiểu họ nhiều hơn thì tôi sẽ khơi dậy hết những gì tốt nhất của họ để họ thể hiện tốt nhất trên sân. Tôi tin mình sẽ giúp được futsal Việt Nam cải thiện tình hình mỗi khi đối đầu người Thái”, HLV Rodrigo tuyên bố.

 Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN