TTVH Online

'Mặc áo thế cầu thủ Man United có nhìn thấy nhau đâu mà đá'

27/07/2017 10:51 GMT+7

Các fan Man United có vẻ khá mê tín. Sau thất bại 0-1 trước Barcelona ở ICC sáng nay, phần lớn đều đổ lỗi cho việc đội nhà đã mặc chiếc áo màu... xám xịt.

(Thethaovanhoa.vn) – Các fan Man United có vẻ khá mê tín. Sau thất bại 0-1 trước Barcelona ở International Champions Cup sáng nay, phần lớn đều đổ lỗi cho việc đội nhà đã mặc chiếc áo màu... xám xịt.

Sáng nay, Man United đã chấm dứt chuỗi chiến thắng ở loạt du đấu mùa hè khi gục ngã 0-1 trước Barcelona. Điều đáng nói là bàn thắng duy nhất của trận đấu do Neymar ghi ở phút 32 lại xuất phát từ sai lầm đáng trách của hậu vệ Antonio Valencia, người chơi cực kỳ ổn định ở mùa giải trước. Anh khống chế bóng lóng ngóng, tạo cơ hội cho Neymar băng xuống dứt điểm tung lưới De Gea.

Tại Maryland, trong khi Barcelona vẫn thi đấu với sự tự tin thường thấy thì Man United liên tục để mất bóng, và gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên trên ở phần lớn thời gian của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Barca tạo cảm giác họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, trong khi Romelu Lukaku bên phía Man United khá mờ nhạt.

Trận thua này đồng nghĩa với việc Man United không thể vô địch International Champions Cup (ICC) nữa. Nhà vô địch ICC năm nay sẽ là Barcelona hoặc Real Madrid, hai đội sẽ gặp nhau ở trận Clasico vào Chủ nhật tới.

Chú thích ảnh
Man United từng hòa 1 thua 4 trong 5 trận mặc áo màu xám ở mùa 1995-96
Mẫu áo đấu thứ ba của Man United bị fan ‘ném đá’ không thương tiếc

Mẫu áo đấu thứ ba của Man United bị fan ‘ném đá’ không thương tiếc

Man United đã cho ra mắt trang phục thi đấu thứ ba của CLB trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với màu sắc đơn điệu, dường như thiết kế này khiến các fan không vừa lòng chút nào.

Lý do nào dẫn đến thất bại của Man United trước Barca? Theo các fan Quỷ đỏ, nguyên nhân nằm ở chính màu áo xám xịt mà họ đã mặc ở trận đấu ấy. Lần gần nhất, Man United mặc màu áo xám như thế là ở mùa giải 1995-96, và họ không một lần giành chiến thắng, với thành tích 1 hòa 4 thua.

Hồi tháng 4/1996, khi Man United bị Southampton dẫn 3-0 sau hiệp một, Sir Alex đã buộc đội nhà phải chuyển sang màu áo khác. "Các cầu thủ không thể chuyền cho nhau", nhà cầm quân lão làng người Scotland lý giải, "Họ rất khó nhìn thấy nhau ở khoảng cách xa". Sang hiệp hai, Man United đã chơi tốt hơn, dù vẫn thua 1-3. Cuối mùa ấy, họ vượt qua Newcastle dể vô địch Premier League.

Ở trận đấu vừa rồi, thật ra, cả Barcelona và Man United đều không sử dụng áo sân nhà mà đều coi đó là cơ hội thử nghiệm bộ áo đấu sân khách, và cũng là bộ áo đấu thứ ba của mình.

Dưới đây là phản ứng của cộng đồng mạng về màu áo thảm họa này:

Chú thích ảnh
Không thể tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ mặc bộ áo xám xịt ấy ở mùa giải này
Chú thích ảnh
Chúng ta không thể nhìn thấy nhau trong bộ áo xám xịt này
Chú thích ảnh
Ai đó cần phải bảo Blind rằng chúng ta đang mặc áo xám. Anh ta không thể thấy các cầu thủ khác
Chú thích ảnh
Có quá sớm khi bảo rằng các cầu thủ không thể nhìn thấy nhau trong chiếc áo xám xịt này
Chú thích ảnh
Tôi không trách Blind vì bị mù và không thấy đồng đội. Có trách thì trách chiếc áo kinh khủng này
Chú thích ảnh
M.U không thể mặc chiếc áo xám xịt này nữa, khó giữ bóng quá
Chú thích ảnh
Tôi nhớ hồi bị dẫn 3-0 sau hiệp một ở Southampton, vì các cầu thủ không nhìn thấy nhau. Lần này cũng thế?
Chú thích ảnh
Man United đang bị dẫn 1-0 và họ mặc áo màu xám. Chúng ta chưa rút kinh nghiệm được à, các chàng trai? Southampton không phải bài học à?
Chú thích ảnh
Sir Alex từng cấm mặc áo màu xám vì rất khó cho các cầu thủ nhìn thấy nhau. Tại sao chúng ta lại mặc màu xám trở lại?

T.C
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN