TTVH Online

U22 Việt Nam chơi 'canh bạc tất tay'

25/07/2017 11:14 GMT+7

Có vẻ như chiếc HCV SEA Games 29 không đơn thuần chỉ là mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam nữa, mà nó là mệnh lệnh với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như chiếc HCV SEA Games 29 không đơn thuần chỉ là mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam nữa, mà nó là mệnh lệnh với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tham vọng của đội tuyển U22 Việt Nam được xây cao hơn, sau trận cầu khởi sắc trước U22 Hàn Quốc, trong khuôn khổ vòng loại bảng I - U23 châu Á 2018. Nhiều người tiếc nuối cho những sai lầm phải trả giá, nhưng một trận đấu bóng đá là những tình huống nối tiếp nhau, thậm chí không cho cơ hội sửa sai. Nhưng, công bằng mà nói, trận đấu này Công Phượng, Văn Toàn và các đồng đội đã chơi khá hay, tự tin và sáng tạo, dù đối thủ đến từ một nền bóng đá hàng đầu châu lục.

U22 Hàn Quốc vượt qua chủ nhà với tỷ số vừa đủ để đảm bảo ngôi đầu bảng I, đồng thời có thể “dìu” cả “đối tác truyền thống” U22 Việt Nam đến Trung Quốc dự VCK U23 châu Á, dù nếu họa không may bị chúng ta cầm hòa, “con rồng Á châu” chắc chắn sẽ nằm ngoài cuộc chơi vào năm sau, với vỏn vẹn 2 điểm sau 2 trận đấu với Timor Leste và U22 Việt Nam. Tuy nhiên, không có điều tồi tệ nào xảy ra cả, khi U22 Hàn Quốc vẫn luôn là những người làm chủ cuộc chơi.

Bằng chứng là kể từ nửa sau hiệp thi đấu thứ 2, đội bóng xứ Kim chi tổ chức lên bóng khá nửa vời và thậm chí còn phung phí vài cơ hội ngon ăn. Nói gì thì nói, với thể hình vượt trội, tư duy chiến thuật khá cấp tiến, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn thua đối thủ một bậc. Cần thẳng thắn với nhau như thế để thấy tấm vé đến Trung Quốc không được mạ vàng như đại đa số vẫn nghĩ. Và, nó cũng không đồng nghĩa với chiếc HCV SEA Games như thể đã là “đồ trong túi” của chúng ta.

Đội tuyển U22 Việt Nam vẫn còn nhiều nhược điểm cần khắc phục, trong đó những sai lầm nơi hàng phòng ngự và thủ môn phải được tiết chế. Lần gần nhất quân ông Thắng bị “trừng phạt” đấy là các trận bán kết với Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2016. Kế đến, Ban Huấn luyện cũng cần chuẩn bị nhiều phương án khác nhau, để không rơi vào cảnh trớ trêu: Thua bàn trong khoảng thời gian thi đấu thiếu người, dù không có ai bị thẻ đỏ cả, từ trận gặp Afghanistan đến U22 Hàn Quốc.

Chủ nhà U22 Việt Nam đã có 2 trận “tập bắn” với Timor Leste và Macau, tuy nhiên, khi phải đối đầu với đội bóng mạnh hơn là U22 Hàn Quốc, năng lực của hàng công nhanh chóng bộc lộ. Ngoài pha xử lý xuất thần, cộng thêm chút may mắn khi trọng tài đã không cắt còi do lỗi để bóng chạm tay của Công Phượng, tuyến cao nhất của U22 Việt Nam cứ chực “đâm đầu vào tường”. Bóng đưa được đến khu vực 16m50 lại bị dội ra, do quá thiếu các phương án tiếp cận cầu môn.

U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón 'quái vật'

U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón 'quái vật'

U22 Thái Lan gây thất vọng trước SEA Games, U22 Việt Nam chuẩn bị đón “quái vật” là những thông tin chính bóng đá Việt 25/7.

May là, chúng ta còn khoảng gần 3 tuần nữa để chuẩn bị và sau trận đấu với tuyển các ngôi sao K-League tại Mỹ Đình tới đây, chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại xứ Kim chi là rất quan trọng trong việc kiện toàn các mảng miếng, cũng như chọn điểm rơi. Tại vòng loại U23 châu Á 2018, Thái Lan và Malaysia cũng đã chính thức lấy vé đến VCK, thậm chí chủ nhà SEA Games 29 còn đoạt nó bằng ngôi nhất bảng. Các đối thủ của U22 Việt Nam ở xứ dầu cọ tới đây rõ là không dễ nuốt.

Trong bóng đá, không có vinh quang được trải bằng hoa hồng, mà nó luôn được đánh đổi bằng rất nhiều công sức của cả tập thể. Đây là trận đánh cuối cùng quan trọng, khi dường như người trong cuộc đã “bỏ hết trứng vào một rổ”. Nhưng nên nhớ, sức ép tự tạo từng bao lần khiến các giấc mơ bị phá sản ngay trước ngưỡng cửa thiên đàng. Bài học cũ chưa từng ráo mực, hy vọng, HLV Hữu Thắng và các cầu thủ đủ tỉnh táo, không bị cuốn quá sâu vào những con tính của người khác.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN