TTVH Online

Thái Sơn Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết

25/07/2017 05:36 GMT+7

Đại diện Việt Nam đã không phải làm khán giả ở giải futsal CLB vô địch châu Á đang diễn ra tại TP.HCM, khi tại lượt trận cuối cùng bảng A tối 24/7, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã tự định đoạt vé đi tiếp bằng chiến thắng 2-0 trước Al Dhafra.

(Thethaovanhoa.vn)- Đại diện Việt Nam đã không phải làm khán giả ở giải futsal CLB vô địch châu Á đang diễn ra tại TP.HCM, khi tại lượt trận cuối cùng bảng A tối 24/7, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã tự định đoạt vé đi tiếp bằng chiến thắng 2-0 trước Al Dhafra.

HLV Rui Daniel Guimaraes của CLB đến từ UAE có lý do để đánh giá rất cao chủ nhà Thái Sơn Nam, đội bóng đã thất bại ở lượt trận đầu tiên nhưng ngay sau đó, họ đã đánh bại Vic Vipers 9-2 và kéo dài hy vọng đi tiếp.

Ông Daniel cho biết: “Như các bạn biết, tôi đã nói rằng Thái Sơn Nam là đội bóng tốt nhất trong nhóm, họ có sự hỗ trợ từ hàng ngàn CĐV, có một nửa đội tuyển quốc gia đang chơi trong đội của họ, và thực sự trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên đội đã đi đúng hướng, tôi hài lòng với thành tích của Al Dhafra”.

Ngoại binh Tayebi tỏa sáng rực rỡ đưa Thái Sơn Nam vào tứ kết. Ảnh: Lê Linh
Ngoại binh Tayebi tỏa sáng rực rỡ đưa Thái Sơn Nam vào tứ kết. Ảnh: Lê Linh

40 phút trận đấu với đội tạm xếp nhất bảng A sau chiến thắng đậm 4-0 trước Erem (CLB Thái Sơn Nam đã thua ngày ra quân) là một trận đấu hay của chủ nhà, đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời của ngoại binh Tayebi và thủ thành Văn Huy. Trên hàng công, Tayebi cho thấy mình chính là một trong những chân sút hay nhất châu Á nửa thập kỷ qua với 1 cú đúp vào lưới đối thủ, giúp Thái Sơn Nam dẫn 2-0 sau hiệp 1.

Và trong suốt thời gian chính thức, Văn Huy đã tỏa sáng rực rỡ như những gì cầu thủ này đã thể hiện ở VCK futsal châu Á để giúp Việt Nam lần đầu vào World Cup. Thủ thành đội chủ nhà liên tiếp có những pha cứu thua xuất thần để bảo vệ thành quả của Thái Sơn Nam.

Một trận thắng vừa đủ để Thái Sơn Nam có được chiếc vé thứ 2 vào tứ kết, xếp sau chính đội bóng đến từ UAE. Trong trận đấu trước đó, Erem đã phải khóc hận rời cuộc chơi dù họ có chiến thắng tối thiểu trước đại diện Australia – Vic Vipers. Erem có cùng 6 điểm như Thái Sơn Nam nhưng do thua đậm 0-4 trước Al Dhafra đã khiến hiệu số đối đầu của họ thấp nhất trong 3 đội (Thái Sơn Nam là +1 còn Al Dhafra +2).

Các CĐV Thái Sơn Nam phấn khích vì đội nhà lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Ảnh: Lê Linh
Các CĐV Thái Sơn Nam phấn khích vì đội nhà lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Ảnh: Lê Linh

HLV Rodrigo không giấu nổi vui mừng sau trận đấu: “Tôi thật sự hạnh phúc với kết quả trận đấu. Sau thất bại đấu tiên, đội xác định 2 trận còn lại đều là 2 trận chung kết và chỉ cần không thắng, chúng tôi sẽ bị loại. Tôi xin chúc mừng cầu thủ của mình khi họ đã vượt qua được áp lực.

Tuy trận thắng này không phải là trận đấu hay nhất, hoàn hảo nhất nhưng thật sự là một trận đấu rất cảm xúc cho người xem. Tôi hài lòng với cầu thủ người Brazil Batista khi cậu ấy chơi rất đa năng. Tayebi có khả năng săn bàn tuyệt vời. Đội bóng này là một gia đình”.

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha sẽ phải điều chỉnh khá nhiều điều cho các học trò. “Chúng tôi sẽ phải cải thiện khâu điều tiết trận đấu, trong hiệp 1 dù đã phạm 5 lỗi nhưng các cầu thủ vẫn chơi với tốc độ nhanh dẫn đến phạm lỗi tổng hợp. Điều này khiến tôi rất thất vọng và phải thay đổi”.

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương ở giải futsal các CLB châu Á 2017

Trong buổi họp báo trước giải trưa 19/7 tại TP.HCM, HLV Miguel Rodrigo tỏ ra rất thận trọng trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Tuy nhiên với những sự đầu tư chất lượng, trợ lý Nguyễn Bảo Quân tuyên bố mục tiêu sẽ phải trong top 3.

Thái Sơn Nam và Al Dhafrah sẽ phải đối mặt với Nafit Al-Wasat (Iraq) hoặc Al Rayyan (Iran), 2 đội bóng này sẽ trực tiếp tranh ngôi nhất bảng B trong chiều tối ngày 25/7. HLV Rodrigo cho biết: “Họ đều là những đối thủ rất mạnh. Iran thì futsal của họ không cần bàn cãi, còn Iraq thì đội bóng nước này có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.

Họ đang là đội bóng trong top 3, top 4 châu Á, có 2 cầu thủ Iran và 4 cầu thủ Iraq giỏi trong đội hình. Gặp đội bóng nào cũng khó khăn với Thái Sơn Nam”. Trận tứ kết giữa Thái Sơn Nam và đội nhất bảng B sẽ diễn ra lúc 19h30 tối 27/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TP.HCM.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN