TTVH Online

Chi hơn 300 triệu trong 3 năm, Man City là mỏ vàng cho các đội bán hậu vệ

23/07/2017 21:07 GMT+7

Nếu ai đó muốn tìm một đội bóng chịu chi nhất cho hàng thủ thì Man City chính là câu trả lời rõ ràng nhất mặc dù chịu chi không đồng nghĩa với thành công sau cùng.

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu ai đó muốn tìm một đội bóng chịu chi nhất cho hàng thủ thì Man City chính là câu trả lời rõ ràng nhất mặc dù chịu chi không đồng nghĩa với thành công sau cùng.

Thông thường, các đội bóng chủ yếu dồn ngân sách chuyển nhượng để chiêu mộ những ngôi sao tấn công và chỉ trích một phần nhỏ ngân sách để nâng cấp hàng thủ. Nhưng với Man City, câu chuyện có lẽ chỉ đúng một nửa.

Chú thích ảnh
Danilo chính thức gia nhập Man City với giá 26,5 triệu bảng

Với việc Kyle Walker và Danilo đã cập bến Etihad với giá chuyển nhượng lần lượt là 54 và 26,5 triệu bảng trong khi Benjamin Mendy gần như chắc chắn sẽ tiêu tốn của Man City 52 triệu thì chỉ tính riêng mùa Hè này, Pep Guardiola đã tiêu hơn 130 triệu bảng cho 3 hậu vệ cánh tân binh.

Đó là một con số không hề nhỏ và không phải đội bóng nào cũng sẵn sàng chi ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thật khó kiếm một CLB nào ở châu Âu phá kỷ lục thế giới về mức giá cho 2 hậu vệ cánh ở cùng một kỳ chuyển nhượng và Man City đã làm điều đó “nhẹ như lông hồng”.

Mùa trước, khi Pep Guardiola vừa mới chân ướt chân ráo đến Premier League, ông cũng đã tạo nên kỷ lục chuyển nhượng cho một hậu vệ người Anh với thương vụ John Stones trị giá 47,5 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Mendy chuẩn bị là hậu vệ đắt giá thứ hai thế giới sau Walker

Không chỉ Guardiola thích chi đậm mua hậu vệ mà các đời HLV trước đó cũng đánh dấu những thương vụ đình đám ở hàng thủ như Nicolas Otamendi (32 triệu bảng), Eliaquim Mangala (32 triệu bảng)… Nếu tính trong danh sách 10 hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử thì Man City góp mặt tới 5 cái tên với 2 cái tên dẫn đầu.

Có một thống kê chỉ ra rằng, kể từ mùa 2014/15, đội chủ sân Etihad đã chỉ ra 309,6 triệu bảng để nâng cấp hàng thủ và cả vị trí thủ môn, nơi mà họ cũng vừa phá kỷ lục chuyển nhượng tại Premier League với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng mang tên Ederson.

Rõ ràng, những con số trên cho thấy Man City chịu chi như thế nào cho hàng thủ nhưng hiệu quả thì là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ với các CĐV. Những mùa vừa qua, buồn thay cho Man City là người ta lại nhớ đến hàng thủ của họ sau vô số màn trình diễn thảm hoạ thay vì những trận đấu chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

John Stones được kỳ vọng lớn thế nào khi cập bến nhưng chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí còn gây thất vọng lớn cứ như thể anh được thổi phòng quá mức cần thiết.

Trước Stones thì những Otamendi và Mangala cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ cho thấy mình chỉ là những trung vệ hạng xoàng và có thể nói Man City đã bị hớ nặng.

Chú thích ảnh
Stones luôn mang lại cảm giác mong manh ở mùa trước

Man City tiêu tiền tấn vào hàng thủ nhưng giá trị thật sự mà họ nhận được lại đến từ những cầu thủ giá rẻ. Mặc dù chỉ tốn khoảng 7 triệu bảng để đưa Vincent Kompany về Etihad nhưng Man City đã sở hữu một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử CLB. Kompany gắn liền với chức vô địch Premier League đầu tiên của họ và trở thành một hình mẫu cho bất cứ cầu thủ nào khác.

Không có tầm ảnh hưởng lớn như Kompany nhưng dấu ấn của thương vụ 7 triệu bảng Pablo Zabaleta cũng vô cùng đậm nét.

Với lịch sử như vậy, NHM Man City có quyền lo lắng cho những hậu vệ tân binh của đội bóng ở mùa tới. Trong khi Danilo là hàng thải của Real Madrid thì Mendy cũng chỉ vừa mới nổi lên trong 1 năm trở lại đây và chưa có suất ở đội hình chính ĐT Pháp. Chỉ có Kyle Walker là cái tên đã khẳng định được mình ở Premier League nhưng mùa vừa rồi, anh cũng cho thấy dấu hiệu sa sút phong độ tại Tottenham.

Dù sao thì với những gì đội bóng đã đầu tư và với những gì họ đã và đang nhận lại được thì nói Man City là mỏ vàng cho các đội có hậu vệ khai thác cũng là điều dễ hiểu.

Từ Sơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN