TTVH Online

HLV Hữu Thắng: ‘Cầu mong trời đừng mưa’

19/07/2017 22:26 GMT+7

HLV Hữu Thắng đã thốt lên như thế sau trận đại thắng đối thủ yếu Timor Leste. Cơn mưa to không chỉ lấy đi lối chơi mà CĐV mong muốn các học trò HLV Hữu Thắng thể hiện mà còn khiến đội nhà mất đi lượng người cổ vũ trung thành.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng đã thốt lên như thế sau trận đại thắng đối thủ yếu Timor Leste. Cơn mưa to không chỉ lấy đi lối chơi mà CĐV mong muốn các học trò HLV Hữu Thắng thể hiện mà còn khiến đội nhà mất đi lượng người cổ vũ trung thành.

Thời tiết mưa bão tại TP.HCM hiện tại đang rất không ủng hộ thầy trò Hữu Thắng. Tuy nhiên, điều tuyệt vời với U22 Việt Nam là sân Thống Nhất trong buổi tối mưa tầm tã đã đón được gần 1 vạn người đến cổ vũ cho đội tuyển.

Bất chấp cơn mưa, nhiều CĐV đã trang bị sẵn áo mưa để chờ các học trò của HLV Hữu Thắng bùng nổ. Và họ đã được đền đáp xứng đáng khi trời bớt mưa trong hiệp 2, để rồi những cầu thủ họ đặc biệt yêu mến như Công Phượng, Tuấn Anh đã có những bàn thắng đẹp dành tặng mình.

[Video] U22 Việt Nam thắng 4 sao, vũng nước giúp Tiến Dũng trắng lưới

[Video] U22 Việt Nam thắng 4 sao, vũng nước giúp Tiến Dũng trắng lưới

U22 Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste ở lượt trận đầu tiên bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018.

Hình ảnh các CĐV chấp nhận bỏ tiền mua vé, đội mưa xem đội tuyển thi đấu với đối thủ không ở cùng đẳng cấp cho thấy tình yêu chưa bao giờ tắt với các cấp độ ĐTQG. Trong tâm thức các CĐV, họ luôn ấp ủ một sự kỳ vọng về chuyện vươn mình của bóng đá Việt Nam.

Dưới trướng Hữu Thắng kỳ này, U22 Việt Nam rất đáng xem khi trong đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ tài năng đã khẳng định tên tuổi ở những giải trẻ trước đó. Đây cũng là cữ dượt quan trọng trước thềm SEA Games mà CĐV Sài thành được dịp chứng kiến, nơi “những đứa trẻ nhà bầu Đức” được chờ đợi sẽ lấy HCV SEA Games về cho bóng đá nước nhà. Cơ hội cuối cùng của Công Phượng và các đồng đội chứng tỏ mình ở một giải trẻ, rất nhiều lý do để CĐV hiếu kỳ đến sân.

Chấm điểm U22 Việt Nam: Công Phượng, Đức Chinh cởi bỏ áp lực cho hàng tiền đạo

Chấm điểm U22 Việt Nam: Công Phượng, Đức Chinh cởi bỏ áp lực cho hàng tiền đạo

U22 Việt Nam 3-0 U22 Timor Leste. Chiến thắng của U22 Việt Nam và của những tiền đạo như Công Phượng và Đức Chinh.

Nhìn U22 Việt Nam thi đấu tối 19/7, ký ức về một giải U21 quốc tế cực kỳ thành công cũng trên sân Thống Nhất và U21 HAGL đánh bại U19 Hàn Quốc năm 2015 lại ùa về. Khi đó, sân Thống Nhất tràn ngập nước mưa nhưng hơn 1,5 vạn CĐV vẫn nêm chật sân để chứng kiến màn thăng hoa của Công Phượng và lứa cầu thủ HAGL họ rất yêu mến.

Người hâm mộ vẫn tràn đầy tình yêu với bóng đá Việt Nam và dưới sân, các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần thi đấu như HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Mọi người hãy nên ghi nhận cho các cầu thủ để họ có động lực thi đấu quyết tâm hơn ở những trận đấu kế tiếp, bất chấp đối thủ có là ai”.

U22 Việt Nam sau những giờ phút hết sức khó khăn đã biết tạo sức ép ngược về phía đối phương, buộc U22 Timor Leste chỉ biết đuổi theo quả bóng trong vô vọng. Khi có bàn thắng thứ 2, Công Phượng và các đồng đội vẫn vội vàng cho bóng vào cuộc với hy vọng sẽ chọc thủng lưới đối thủ nhiều hơn để nuôi hy vọng đi tiếp.

U22 Việt Nam thắng đậm kiểu trong hoạ có phúc

U22 Việt Nam thắng đậm kiểu trong hoạ có phúc

Cơn mưa nặng hạt kéo dài là nguyên nhân khiến đội tuyển U22 Việt Nam không thể triển khai lối chơi ban bật ngắn và trung bình sở trường, suốt 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính đầu tiên, nhưng cũng chính trời mưa và vũng nước trước cầu môn Tiến Dũng đã cứu đội bóng của HLV Hữu Thắng thoát khỏi bàn thua sớm.

U22 Việt Nam tính xa đến lý thuyết về ngôi nhì bảng có thành tích tốt nhất khi ở cùng bảng I này, U22 Hàn Quốc cho thấy sức mạnh vượt trội bằng trận đại thắng U22 Macau 10-0.

Cách thầy trò HLV Hữu Thắng vượt qua thử thách, chấp nhận căng mình cày ải ở những mặt sân như mặt ruộng từ tập luyện đến thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp cao độ cũng là một cách để họ đền đáp những CĐV trung thành.

Bóng đá nào thì khán giả đấy, U22 Việt Nam sẽ luôn có đồng minh hỗ trợ đắc lực phía sau nếu họ luôn duy trì một trái tim nóng trong ngực áo và cái đầu lạnh trước mọi đối thủ. Và như HLV Hữu Thắng cho hay, may mắn biết đâu sẽ mỉm cười với chúng ta khi nỗ lực lao động đến cật lực.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN