TTVH Online

Antonio Conte CHÍNH THỨC gia hạn với Chelsea, nhận lương kỷ lục

19/07/2017 06:53 GMT+7

HLV Antonio Conte đã chấm dứt những lời đồn đoán về tương lai của mình bằng việc chính thức ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, với mức lương cao kỷ lục trong lịch sử Chelsea.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte đã chấm dứt những lời đồn đoán về tương lai của mình bằng việc chính thức ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, với mức lương cao kỷ lục trong lịch sử Chelsea.

Tuần vừa rồi, Chelsea đã chi 74 triệu bảng cho hai tân binh Antonio Rudiger và Tiemoué Bakayoko, một động thái chứng tỏ họ đã ủng hộ HLV Antonio Conte trên thị trường chuyển nhượng. Và để thực sự làm yên lòng người hâm mộ, BLĐ đội bóng cũng chính thức ký một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm cùng mức lương 9 triệu bảng/năm. Đây cũng là mức lương cao kỷ lục trong lịch sử Chelsea, còn tại Premier League, Conte cũng vượt qua Arsene Wenger để trở thành HLV cao thứ ba tại Premier League, sau Pep Guardiola (15,3 triệu bảng/năm) và Jose Mourinho (12,3 triệu bảng/năm).

Chú thích ảnh
Việc mua Tiemoue Bakayoko chứng tỏ BLĐ Chelsea rất tôn trọng Conte

Hồi đầu hè, ban lãnh đạo Chelsea đã không hài lòng với vụ Conte nhắn tin đuổi Diego Costa, vì nó sẽ khiến giá của anh trên thị trường chuyển nhượng bị giảm bớt. Hôm thứ Hai vừa rồi, Costa đã trả đũa bằng hành động mặc áo Atletico Madrid để trêu tức Conte trên mạng xã hội, đồng thời không chịu cùng cả đội đến Trung Quốc du đấu. Về phần mình, Conte thì tỏ ra bức bối vì bị kiểm soát quá chặt ở khâu mua sắm, và không được cấp tiền cho những mục tiêu ưng ý. Được biết, Inter Milan có ý định thừa "nước đục thả câu" nhằm cuỗm chiến lược gia người Italy.

Nhưng rốt cục, BLĐ Chelsea đã có thể giải quyết khúc mắc này. Với 34 triệu bảng cho Antonio Rudiger và 40 triệu bảng cho Tiemoue Bakayoko, cùng quyết tâm nhắm một chân sút đẳng cấp thay Costa, mối quan hệ giữa Conte và Chelsea đã được hàn gắn trở lại.

Chú thích ảnh
Conte sẽ tiếp tục giúp Chelsea thành công?
Chelsea chậm mua sắm, Conte không việc gì phải sốt ruột

Chelsea chậm mua sắm, Conte không việc gì phải sốt ruột

Antonio Conte hẳn sẽ không giấu nổi sự sốt ruột khi đội nhà vẫn chưa chính thức có một bản hợp đồng lớn nào cả. Nhưng thật ra, Chelsea có hẳn sách lược chuyển nhượng riêng, mà họ chẳng việc gì phải vội vàng.

Trong tuyên bố mới nhất của mình, Conte bảo: "Tôi rất hạnh phúc khi ký hợp đồng mới với Chelsea. Chúng tôi đã làm việc cật lực cùng nhau trong năm đầu tiên để đạt thành quả tuyệt vời, và tôi tự hào vì điều đó. Giờ chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để trụ lại đỉnh cao. Các fan Chelsea đã ủng hộ tôi rất nhiều từ khi tôi tới đây, và việc cùng nhau gặt hái thành công có ý nghĩa thật quan trọng".

Nhận xét về chiến lược gia người Italy, giám đốc Marina Granovskaia cũng ngợi khen: "Antonio đã đạt được thành công không thể tin nổi ở mùa giải trước. Ông ấy đã thích nghi cực nhanh với bóng đá Anh và đưa chúng tôi đến danh hiệu Premier League. Bản hợp đồng mới này thể hiện niềm tin của chúng tôi, rằng ông ấy có thể tiếp tục mang lại thành công cả ở đấu trường trong nước, cũng như khi chúng tôi trở lại Champions League".

Bản hợp đồng trên được công bố đúng vào thời điểm Conte cùng các học trò bay tới Trung Quốc và Singapore để du đấu mùa hè. Ở Viễn Đông, Chelsea sẽ đá giao hữu với Arsenal (22/7), Bayern Munich (25/07) và Inter Milan (29/07).

T.C
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN