TTVH Online

Roger Federer: 'Nếu có niềm tin, bạn sẽ tiến rất xa. Hy vọng tôi có thể vô địch lần nữa'

16/07/2017 23:53 GMT+7

Roger Federer đã một lần nữa lên ngôi ở mặt sân cỏ sở trường của anh với chức vô địch Wimbledon thứ 8, nhiều hơn bất cứ ai khác kể từ khi giải đấu này lần đầu được tổ chức năm 1877.

(Thethaovanhoa.vn) – Roger Federer đã một lần nữa lên ngôi ở mặt sân cỏ sở trường của anh với chức vô địch Wimbledon thứ 8, nhiều hơn bất cứ ai khác kể từ khi giải đấu này lần đầu được tổ chức năm 1877.

Anh thậm chí còn không thua một set nào trên đường giành danh hiệu Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp sau trận Chung kết một chiều giống một lễ đăng quang hơn là cạnh tranh. Khi trận đấu kết thúc bằng một cú ace của Federer, sau 1 giờ 41 phút thi đấu, anh giơ cả hai tay lên quá đầu như không thể thốt lên lời. Một phút sau, anh ngồi xuống ghế và cố gắng không chảy nước mắt.

Chú thích ảnh
Fedex lần thứ 8 lên ngôi ở Wimbledon

“Tôi không thể tin rằng mình lại có thể có mặt ở đây một lần nữa cho một trận Chung kết khác. Tôi đã trải qua một vài giải đấu khó khăn ở đây nhưng tôi luôn tin rằng tôi có thể trở lại một lần nữa. Nếu tin tưởng vào bản thân, bạn có thể tiến thật sự xa trong cuộc sống. Tôi chỉ là tiếp tục tin tưởng và mơ mộng”, Federer bày tỏ.

“Đây thật sự là một sân đấu đặc biệt. Nhiều huyền thoại đã ghi dấu ở đây. Thật đặc biệt khi được ở đây từ ngày đầu tiên tới bây giờ. Tôi hy vọng rằng đây không phải là trận đấu cuối cùng của mình ở đây. Hy vọng rằng tôi có thể trở lại năm tới và bảo vệ chức vô địch”, huyền thoại người Thụy Sĩ khẳng định tham vọng.

Chú thích ảnh
Federer cảm ơn CĐV sau khi trận đấu kết thúc

Dù giành chiến thắng khá dễ dàng trước Cilic, Federer vẫn dành lời khen ngợi tới tay vợt Croatia. “Dù có đôi lúc khó khăn nhưng anh ấy đã chiến đấu tuyệt vời. Anh ấy là một người hùng. Chúc mừng Marin đã có một giải đấu tuyệt vời. Anh ấy nên tự hào khi được chơi một trận Chung kết tuyệt vời như thế này. Hãy tự hào về bản thân và tôi hy vọng rằng chúng ta có thể chơi những trận đấu hay hơn trong tương lai”.

‘Nếu không thừa nhận Federer vĩ đại nhất, bạn nên gặp bác sỹ’

‘Nếu không thừa nhận Federer vĩ đại nhất, bạn nên gặp bác sỹ’

“Tàu tốc hành” Roger Federer tiếp tục lăn bánh và lần này “nạn nhân” là Marin Cilic. Federer chẳng mất nhiều thời gian để hạ Cilic 3 set trắng ở Chung kết Wimbledon 2017 để lần thứ 8 vô địch giải đấu này, một kỷ lục.

Cả gia đình Federer, gồm vợ và 4 đứa con (hai trai sinh đôi 3 tuổi và hai gái sinh đôi 7 tuổi) đã có mặt trên sân để cổ vũ Fedex. Anh chia sẻ về những cậu con trai: “Chúng có lẽ chẳng có ý niệm gì về những gì đang diễn ra. Có lẽ chúng chỉ nghĩ rằng mình đang được đứng ở một vị trí đẹp và một sân đấu đẹp. Nhưng mọi thứ thì không phải như thế, nên một ngày nào đó tôi hy vọng chúng sẽ hiểu”.

Còn về 2 cô con gái, Federer cho hay: “Chúng có vẻ biết thưởng thức trận đấu. Tôi đoán vậy”.

Về phần mình, Cilic nói rằng anh đã làm tất cả những gì có thể trong trận Chung kết với Federer nhưng bất lực. “Tôi không bao giờ từ bỏ trong một trận đấu, đó là những gì tôi làm trong suốt sự nghiệp. Tôi đã cố gắng hết sức và làm mọi thứ có thể. Tôi đã có một hành trình tuyệt vời ở đây, đã chơi thứ tennis hay nhất trong đời và tôi muốn cảm ơn đội ngũ của mình”.

V.M
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN