TTVH Online

'Hãy trao số 10 cho Asensio, cậu ấy giống thống lĩnh trong Game of Thrones'

16/07/2017 06:36 GMT+7

Nếu không phải là lúc này, thì có lẽ, Marco Asensio phải chờ rất rất lâu nữa mới được ra sân với chiếc áo số 10 trên lưng.

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không phải là lúc này, thì có lẽ, Marco Asensio phải chờ rất rất lâu nữa mới được ra sân với chiếc áo số 10 trên lưng.

Dù lời nguyền dành cho những người mặc áo số 10 ở Real Madrid có ám ảnh đến thế nào, thì người ta cũng không thể chối bỏ một sự thật khác, bất kì cầu thủ nào cũng mong muốn được khoác lên người số áo đầy vinh dự này. Và Marca, tờ báo thân đội bóng Hoàng gia, tỏ ra rất sốt sắng trao chiếc áo này nhất cho Marco Asensio.

Chú thích ảnh
Asensio sắp được khoác áo số 10

Cơ hội nào cho Asensio

"Hãy trao chiếc áo số 10 cho Asensio, cậu ấy giống như người thống lĩnh cả 7 vương quốc trong serie phim Trò chơi vương quyền vậy", kí giả Jimenez khẩn khoản đề nghị ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia trên Marca với hi vọng, Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane biến tài năng trẻ này thành người tiếp quản chiếc áo mà James Rodriguez vừa để lại.

Nhưng trong cuộc thăm dò mà Marca thực hiện vào thời điểm này, Isco đang dẫn đầu với 36% số phiếu bình chọn là người xứng đáng mặc chiếc áo số 10 nhất của Real Madrid ở mùa bóng mới. Luka Modric, người mặc chiếc áo số 10 ở đội tuyển Croatia, đứng thứ hai trong danh sách bình chọn với 26%, và Marco Asensio chỉ đứng thứ 3 với 21%.

Vì sao Marco Asensio lại nhận được nhiều cảm tình đến như vậy từ các nhà báo, dù Isco hay Luka Modric mới là những người xứng đáng hơn để nhận lấy vinh dự này? Isco, người sắm vai số 10 ở nửa cuối mùa bóng trước trong ý tưởng chiến thuật của Zinedine Zidane, có một kiểu chơi hoàn toàn khu biệt. Tiền vệ người Andalucia chơi bóng dựa trên kĩ thuật khéo léo, khả năng hoạt động trong phạm vị hẹp, và giỏi luồn lách trong hệ thống phòng ngự của các đối thủ.

Isco nhắc người ta nhớ đến Andres Iniesta nhiều hơn là trở thành một số 10 đúng nghĩa, dù khả năng kết nối lối chơi và điều tiết nhịp độ trận đấu của tiền vệ 25 tuổi này không thua kém bất kì ai ở Bernabeu. Trong khi đó, Luka Modric, một tiền vệ con thoi đúng nghĩa, không phải là người lý tưởng cho chiếc áo số 10. Tiền vệ người Croatia không phải là mẫu tổ chức trận đấu giống Isco hay Asensio, dù tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi của Real Madrid là rất lớn.

Marco Asensio, rất tự nhiên, có những thứ khiến người ta liên tưởng đến một nhạc trưởng đích thực, với sự phóng khoáng, phong cách chơi bóng mềm mại, khả năng cầm nhịp trận đấu và nhãn quan chiến thuật thông minh. Anh có thể chưa hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết để khoác lên người trách nhiệm lớn lao này. Nhưng ở đây, chúng ta có Leo Messi, người đã nhận chiếc áo số 10 ở tuổi 22 và khiến Barcelona bước lên một đỉnh cao mới.

Chú thích ảnh
Những số 10 gần đây của Real Madrid
Từ Sneijder, Oezil đến James: Số 10 của Real Madrid đang bị... 'ma ám'?

Từ Sneijder, Oezil đến James: Số 10 của Real Madrid đang bị... 'ma ám'?

Luis Figo, viên gạch đầu tiên của Chủ tịch Florentino Perez đặt nền móng xây dựng Galacticos, đã trở thành gã phù thủy với lời nguyền độc địa cho chiếc áo số 10 ở Bernabeu.

Sinh ra để mặc áo số 10

Một ngày cách đây 12 năm, Florentino Perez đã có cuộc trò chuyện mang tính lịch sử với Gilberto Asensio, người chỉ vào cậu nhóc đứng kế bên mình và nói, "ngài chủ tịch, đây là Marco nhà tôi, vào một ngày nào đó, nó sẽ chơi bóng cho Real Madrid".

Vị chủ tịch quyền lực của đội bóng Hoàng gia nhìn thẳng vào mắt Asensio, mỉm cười, và đó là lúc câu chuyện của tài năng trẻ này bắt đầu. Đó là định mệnh, nếu biết rằng, vào năm Marco Aseniso 8 tuổi, mẹ của anh nói với cả thế giới rằng, cậu nhóc nhà mình sẽ là cầu thủ của Real Madrid. Xa hơn nữa, bà đã quyết định đặt tên con trai mình theo tên huyền thoại bóng đá người Hà Lan, Marco Van Basten, và tin rằng, cậu bé này sẽ theo nghiệp bóng đá.

6 năm sau, vào năm 2011, mẹ của Marco Asensio qua đời, anh đã thực hiện một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất cho mẹ vào năm 15 tuổi, đó là ghi bàn đều đặn ở đội trẻ Mallorca, để dâng tặng cho mẹ mình.

Màn trình diễn đó là không thể bỏ qua, sau khi theo dõi sát sao bước tiến của cậu nhóc ở đội B Mallorca, và màn thể hiện ấn tượng ở mùa bóng 2013-2014 vào năm 17 tuổi, Real Madrid đã quyết định kí hợp đồng với Marco Asensio, sau khi trả cho đội bóng này 3,8 triệu euro. Đội bóng Hoàng gia, với sự quyết đoán của Chủ tịch Florentino Perez, đã vượt mặt Barcelona, những người keo kiệt khi chỉ muốn có viên ngọc thô của Mallorca với giá hơn 2 triệu euro.

Như được ngôi sao chiếu mệnh, và sự chỉ đường của người mẹ quá cố, Marco Asensio dường như được sinh ra để chơi bóng và khoác chiếc áo số 10 của Real Madrid.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN