Tử tù rụt rè: Cán bộ cho em mặc áo chống đạn.
* Trước khi xử bắn, trưởng thi hành án nói với tử tù:
- Anh được phép nói lời trăn trối cuối cùng
Tử tù rụt rè:
- Cán bộ cho em đứng sau vách kính chống đạn kia để tận mắt nhìn cảnh xử bắn mình.
* Một ông khách tới nhà giam hỏi cai ngục:
- Tôi có thể gặp tù nhân John được không?
- Không được - cai ngục đáp - Anh ta vừa ra tù hôm qua rồi. Khoảng một tháng nữa ông quay lại đây thì chắc là gặp được.
* Hai tử tù được thông báo lúc nửa đêm, là sau hai tiếng nữa, họ sẽ bị treo cổ. Một người than:
- Hôm nay thật xấu ngày.
- Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm gì được nữa...
* Cai tù nói với một tù nhân:
- Vợ ông muốn được gặp ông.
- Bà nào?
- Sao lại bà nào?
- Thế ông không nhớ là tôi bị tù vì có nhiều vợ à?
K.T (sưu tầm)