TTVH Online

Bị Dani Alves 'bẻ kèo' là nỗi đau nhớ đời của Guardiola

13/07/2017 22:38 GMT+7

Daniel Alves tưởng như đã chuyển đến Man City, thế rồi hôm qua tất cả ngã ngửa khi biết cầu thủ này nuốt lời để chuyển đến PSG. Chuyện gì vừa xảy ra và phải chăng Man City quá chủ quan với thương vụ này?

(Thethaovanhoa.vn) - Daniel Alves tưởng như đã chuyển đến Man City, thế rồi hôm qua tất cả ngã ngửa khi biết cầu thủ này nuốt lời để chuyển đến PSG. Chuyện gì vừa xảy ra và phải chăng Man City quá chủ quan với thương vụ này?

Cách đây 6 ngày, ngày 7/7, Pep Guardiola ăn trưa cùng Daniel Alves ở Barcelona và nói chuyện về tương lai của cầu thủ này ở Man City. Trưa ngày 11/7, các quan chức Man City còn hí hửng chờ đợi Alves bay sang Mỹ vào đầu tuần tới.

Dani Alves bị cười nhạo sau khi tuyên bố 'đến PSG không phải vì tiền'

Dani Alves bị cười nhạo sau khi tuyên bố 'đến PSG không phải vì tiền'

Dani Alves từng nói mình chơi bóng không phải vì tiền. Tuy nhiên anh đã từ chối Man City để gia nhập PSG, đội bóng trả sẵn sàng trả lương cao gấp đôi. 

Alves chọn PSG vì lương cao

Thế rồi vài giờ sau, điều gì xảy ra? Alves tiến hành kiểm tra y tế... ở PSG. Man City giờ này đang vò đầu bứt tai đi tìm câu trả lời. Chính viễn cảnh được tái ngộ với Pep Guardiola khiến tuyển thủ người Brazil được tự do quyết định tương lai, và Juventus lập tức ủng hộ bằng việc giải phóng hợp đồng trước thời hạn cho anh.

Như phần lớn các mục tiêu chuyển nhượng khác của đội chủ sân Etihad, tuyển thủ 34 tuổi này đồng ý các điều khoản trong hợp đồng, và anh chuẩn bị trở thành tân binh thứ ba của nửa xanh thành Manchester sau khi được phía Juventus bật đèn xanh. So với những thương vụ tốn hàng triệu bảng khác, thương vụ Alves diễn ra rất êm đẹp. Một vài người ở Man City hy vọng Alves sẽ có mặt vào cuối tháng trước, nhưng rồi điều đó chưa thể diễn ra vì tuyển thủ người Brazil còn dự đám cưới của Lionel Messi.

Tuần trước, trong lúc Guardiola chuẩn bị trở lại Man City cho chuyến du đấu trước mùa, ông đã gặp Alves ở Barcelona để bàn về kế hoạch của mình trong giai đoạn mùa hè. Hai bên đã thảo luận chiến lược chuyển nhượng của Man City, bao gồm tiến trình thương vụ Alexis Sanchez. Không rõ lúc đó Alves có đề cập đến khả năng gia nhập PSG hay không, nhưng không thành viên nào ở Man City cảm thấy quá lo lắng về những thông tin nói đến khả năng chuyển hướng của cầu thủ này.

Giả sử Alves đề cập rằng anh ta chuẩn bị làm đám cưới ở Ibiza vào thứ Bảy vừa qua, lý do khiến Man City tin rằng họ sẽ có sự phục vụ của cầu thủ này vào hôm qua. Thế rồi thương vụ đã đổ bể. Ở một thời điểm nào đó trong những ngày vừa qua, có lẽ là ngay trong ngày hạnh phúc của Alves, những người có liên quan đến cầu thủ này đã đến thương thảo với PSG. Tất nhiên không phải tất cả trong số họ đều liên quan đến cú lật kèo này, bởi những nguồn tin cậy chỉ tiết lộ sự việc vào chiều thứ Ba vừa rồi.

Dù thế nào, đó vẫn là trái đắng với Man City. Cách đây một tháng, Aymeric Laporte, trung vệ thuộc biên chế Athletic Bilbao từng nói với giám đốc thể thao Txiki Begiristain rằng anh sẽ không chuyển đến Man City dù đã thống nhất những điều khoản cá nhân. Thực tế, hợp đồng với Laporte đã được soạn sẵn và Man City cũng thống nhất phí chuyển nhượng với Bilbao, nhưng cuộc gọi muộn của trung vệ này khiến Begiristain quá giận dữ đến độ cầu thủ trẻ này không còn trở thành mục tiêu theo đuổi của Man City mùa hè này, và có lẽ là cả trong tương lai nữa.

Cú lật kèo của Alves chắc chắn là điều không thường thấy, và Guardiola tất nhiên vô cùng thất vọng. Theo tiết lộ mới nhất từ trang Goal, PSG đã đánh bại Man City nhờ mức lương khủng lên tới 230.000 bảng/tuần dành cho Alves. Đó cũng có thể là một lý do, cùng với những yếu tố khác bao gồm vợ chồng Alves thích thú cuộc sống ở Paris hay cơ hội ra sân của Alves ở PSG rõ ràng hơn.

NÓNG: Man City đồng ý mua Kyle Walker của Tottenham với giá 50 triệu bảng

NÓNG: Man City đồng ý mua Kyle Walker của Tottenham với giá 50 triệu bảng

Man City dường đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng dành cho Kyle Walker và tiến rất gần đến việc ký kết với cầu thủ người Anh.

Man City sẽ khổ sở trong việc mua sắm

Man City chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian để nuốt trôi cú vồ hụt này. Mục tiêu của đội chủ sân Etihad là 4 cái tên mới cho các vị trí hậu vệ cánh, với giá chỉ bằng ba người. Man City đã theo dõi các mục tiêu suốt hàng tháng qua, và giờ họ phải tiếp tục làm điều đó, sau khi nhận được cái lắc đầu của Laporte. Cùng với đó, họ cần bổ sung thêm một trung vệ sau khi không thể chiêu mộ Leonardo Bonucci, nếu không muốn kịch bản phải đẩy một hậu vệ cánh vào đá trung vệ như Aleksandar Kolarov.

Guardiola biết rất rõ những gì Alves có thể đem tới Man City, và giờ thật khó để tìm một ai đó có phẩm chất tương tự tuyển thủ người Brazil này. Vẫn còn đó những mục tiêu khác để Guardiola nhắm tới bao gồm Serge Aurier (PSG), Nelson Semedo (Benfica), Benjamin Henrichs (Leverkusen), nhưng chắc chắn Man City sẽ không tránh khỏi việc bị ép giá. Trường hợp của Kyle Walker cũng không là ngoại lệ, trong khi khả năng Hector Bellerin chuyển đến Man City từ Arsenal rất thấp.

Việc phải chi ra quá nhiều tiền để bổ sung hậu vệ biên cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội tăng cường thêm trung vệ. Man City từng hy vọng sẽ thu được 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ để có ngân sách mua sắm mùa hè này, nhưng nhiệm vụ ấy bây giờ là một thách thức không dễ giải quyết. Sẽ có cuộc điện thoại nào đó từ nước Anh sang Abu Dhabi để tìm cách tăng thêm tiền mua sắm.

Dù gì đi nữa, việc để tuột Alves vào tay PSG vẫn là một chén đắng Guardiola khó nuốt trôi.

Đức Hùng

Theo Goal

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN