TTVH Online

Đẩy Rooney tới Everton là cả một 'nghệ thuật' của Mourinho

12/07/2017 18:29 GMT+7

Không chỉ gây ấn tượng bằng việc chiêu mộ bom tấn Romelu Lukaku, HLV Jose Mourinho còn "ghi điểm" bằng việc dàn xếp cuộc chia tay êm thấm với đội trưởng Wayne Rooney.

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ gây ấn tượng bằng việc chiêu mộ bom tấn Romelu Lukaku, HLV Jose Mourinho còn "ghi điểm" bằng việc dàn xếp cuộc chia tay êm thấm với đội trưởng Wayne Rooney.

1. Sir Alex Ferguson được coi là một bậc thầy về quản trị nhân sự, nhưng trong triều đại của ông tại Man United, đã có rất nhiều ngôi sao phải rời Old Trafford trong tâm trạng bức bối vì những mâu thuẫn khó có thể hàn gắn.

Điển hình nhất trong số này có lẽ là trường hợp của cựu đội trưởng Roy Keane, cầu thủ đã phải ra đi từ giữa mùa giải 2005-06 sau khi công khai lên kênh MUTV chỉ trích những đồng đội ở CLB, và chính Sir Alex. Không lâu sau đó, Keane bị đẩy khỏi Old Trafford, và đến tận bây giờ ông vẫn chưa hết cay cú. David Beckham cũng rơi vào tình trạng gần như tương tự, mà vết sẹo trên mí mắt anh sau sự cố "chiếc giày bay" là một minh chứng. Jaap Stam thì khiến Sir Alex phật ý vì những điều viết trong cuốn tự truyện. Ruud van Nistelrooy, từng là trò cưng của Sir Alex, cũng ra đi trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Wayne Rooney là một ngoại lệ. Đã có hai lần "số 10" công khai đòi ra đi, nhưng Sir Alex vẫn tìm mọi cách, cả cứng rắn lẫn mềm mỏng, để giữ anh lại. Mourinho thì khác. 6 tháng sau khi cập bến Old Trafford, ông đã đẩy Rooney khỏi đội hình chính, và vừa rồi lại khôn khéo đẩy anh khỏi Old Trafford mà không ai có thể bắt bẻ được gì.

2.Với một HLV chuyên lấy mâu thuẫn để kích thích tính chiến đấu của các cầu thủ như Mourinho, việc ông giải quyết vụ Rooney một cách êm thấm khiến không ít người ngạc nhiên.

Wayne Rooney: ‘Sự nghiệp của tôi ở M.U đã kết thúc 9 tháng trước'

Wayne Rooney: ‘Sự nghiệp của tôi ở M.U đã kết thúc 9 tháng trước'

Wayne Rooney tiết lộ anh cảm thấy không thoải mái khi nâng cao 2 danh hiệu EFL Cup và Europa League cùng Man United mùa giải vừa qua. Nhất là khi đã biết tương lai của mình đã kết thúc tại Old Trafford 9 tháng trước khi chuyển tới Everton.

Trong buổi họp báo ra mắt, khi được hỏi về tương lai Rooney, Mourinho vẫn ngợi khen đội trưởng Man United và khẳng định anh vẫn có vai trò trong đội bóng. Nhưng ông cũng khéo léo nhắc nhở về vị trí thi đấu của anh: "Với tôi, anh ấy không bao giờ là một 'số 6', không bao giờ phải chơi cách khung thành đến 60m. Có nhiều cầu thủ chuyền giỏi, nhưng không nhiều người có thể đưa bóng vào lưới. Với tôi, Rooney là số 9, số 10, số 9 rưỡi, chứ không phải số 6 hay số 8".

Nhưng với việc mang về Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan, thực tế, Mourinho đã giới hạn cơ hội của Rooney, và thực tế chẳng ai chê trách được ông vì bộ đôi tân binh này đã chứng tỏ được năng lực, trong khi Rooney thì không. Cách Mourinho nói về tương lai Rooney cũng thay đổi dần, Tháng 10/2016, ông còn khẳng định Rooney "không đi đâu cả". Đến tháng 2/2017, ông lại úp mở: "Bạn phải hỏi Rooney xem anh ấy muốn ở lại với CLB đến hết sự nghiệp, hay ra đi".

Bên cạnh đó, ông vẫn quả quyết: "Tôi chẳng bao giờ đẩy một huyền thoại của CLB ra đi cả".

3. Khác biệt nằm ở đâu? Ferguson, với quyền lực tuyệt đối ở Old Trafford, với vị thế HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh, rõ ràng đủ sự quyết đoán và tàn nhẫn với bất kỳ ngôi sao nào. Mourinho rất tài năng và có nhiều danh hiệu, nhưng không bằng Sir Alex, và cũng không gắn bó đủ lâu để có thể mạnh tay như thế. Hồi dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ 2, Mourinho từng đẩy đi hai tượng đài là Ashley Cole và Frank Lampard, nhưng vẫn dành cho họ những lời có cánh.

Cũng với sự khéo léo như thế, Mourinho đã giúp Man United thoát khỏi gánh nặng 30 triệu bảng tiền lương (2 năm) của Rooney, mà vẫn không khiến các fan Quỷ đỏ tức giận. Họ đã có một cuộc chia tay êm thấm, và tốt cho tất cả.

Tuấn Cương
Theo Sky Sport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN