TTVH Online

Conte ‘vỡ kế hoạch’ với Chelsea vì Man United mua Lukaku

07/07/2017 18:53 GMT+7

HLV Antonio Conte đinh ninh rằng, ông đã nắm chắc trong tay tiền đạo Romelu Lukaku. Mất nhiều ngày trời lên kế hoạch, nhưng động thái của Man United đã phá hỏng tất cả những gì mà chiến lược gia người Italia vốn đã dự định.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte đinh ninh rằng, ông đã nắm chắc trong tay tiền đạo Romelu Lukaku. Mất nhiều ngày trời lên kế hoạch, nhưng động thái của Man United đã phá hỏng tất cả những gì mà chiến lược gia người Italia vốn đã dự định.

Động thái mới nhất của Man United trong thương vụ với Romelu Lukaku giống như một đòn đánh cực mạnh vào nhà đương kim vô địch Premier League, đồng thời, tạo ra sự căng thẳng giữa HLV Antonio Conte và những người phụ trách đàm phán chuyển nhượng của Chelsea là Marina Granovskaia và Michael Emenalo.

Chú thích ảnh
Việc Man United đạt thỏa thuận mua Lukaku đã khiến kế hoạch của Conte đổ bể

Theo một vài thông tin từ báo chí Italy, kế hoạch với Lukaku bị phá sản đã khiến HLV Conte suy nghĩ về việc rút ra khỏi thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. Thay vào đó, ông sẽ tìm một hướng đi mới đối với những cầu thủ tại Stamford Bridge.

Cách đây ít lâu, Conte cũng đã gây sốc khi nhắn tin cho tiền đạo Diego Costa, và tuyên bố rằng tiền đạo người Brazil sẽ không còn nằm trong kế hoạch của ông vào mùa giải tới. Costa đành phải chấp nhận. Anh cũng đã nói lời tạm biệt với các đồng đội tại Chelsea để quay trở lại với Atletico Madrid, nơi mà anh sẽ phải ngồi dự bị cho tới tận tháng Giêng năm sau mới được quay trở lại thi đấu.

Việc Conte dứt tình với Costa dường như đã khẳng định rằng Lukaku chắc chắn sẽ về với đội bóng cũ. Lukaku thường xuyên liên lạc với Conte, khiến chiến lược gia người Italia vô cùng phấn khởi, và tin rằng ông đã nắm trong tay con át chủ bài của mùa giải tới.

Man United đạt thỏa thuận mua Lukaku, Conte bị chế giễu thậm tệ

Man United đạt thỏa thuận mua Lukaku, Conte bị chế giễu thậm tệ

Nhiều tờ báo lớn của Anh quốc đã khẳng định, Man United đã đồng ý mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu bảng đối với tiền đạo Romelu Lukaku, và rất có khả năng, chân sút người Bỉ sẽ trở thành tân binh của Quỷ đỏ Hè này.

Tuy nhiên, thông tin xuất hiện vào ngày hôm qua đã khiến mọi dự định đều tan thành mây khói.

Conte biết con số mà Everton đưa ra. Chelsea chưa quyết tâm với con số ấy. Conte biết về dự định của Mourinho về Lukaku. Nhưng không ai ngờ được rằng, Man United lại nghiêm túc và nhanh chóng đến như vậy.

Trong khi đó, theo tờ The Sun, Man United cũng quay lưng với thương vụ Nemanja Matic. Không bán Matic, Chelsea cũng sẽ phải chậm trễ trong thương vụ với tiền vệ Tiemoue Bakayoko của Monaco. ĐKVĐ Ligue 1 đang mất kiên nhẫn trong vụ mua bán này, và khả năng cao là họ cũng sẽ rút lui.

HLV Conte đã lên kế hoạch rất nhiều trong mùa Hè năm nay, nhưng đến hiện tại, bản hợp đồng duy nhất mà ông mang về Stamford Bridge mới chỉ là thủ thành Willy Caballero. Hai hậu vệ là Antonio Rudiger (Roma, 34 triệu bảng) và Alex Sandro (Juventus, 61 triệu bảng) cũng đang trong tầm ngắm của Conte.

Nhưng không có Lukaku, nhà cầm quân 47 tuổi sẽ phải mua ai?

Alvaro Morata là cái tên khá thích hợp. Khi còn dẫn dắt Juventus, Conte rất có cảm tình với cậu học trò người Tây Ban Nha. Năm ngoái, Chelsea cũng đã hỏi mua Morata, nhưng đã bị Real từ chối.

Chú thích ảnh
Morata là cái tên khá thích hợp cho Chelsea

Hoặc là Andre Belotti, tiền đạo ghi tới 28 bàn thắng cho Torino mùa giải trước. Belotti có điều khoản giải phóng hợp đồng là 87 triệu bảng.

Hoặc đơn giản nhất, đó là làm hòa với Costa. Chỉ cần một lời xin lỗi chân thành, HLV Conte có thể hàn gắn được mối quan hệ với người học trò của mình.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN