TTVH Online

HAGL giành lợi thế tại giải U17 quốc gia 2017

05/07/2017 06:05 GMT+7

Không có HLV Nguyễn Văn Đàn do bị truất quyền chỉ đạo ở vòng 2 và phải ngồi khán đài xem bóng đá 2 trận, các học trò của ông vẫn có chiến thắng dễ để khiến thầy mình an tâm.

(Thethaovanhoa.vn)- Không có HLV Nguyễn Văn Đàn do bị truất quyền chỉ đạo ở vòng 2 và phải ngồi khán đài xem bóng đá 2 trận, các học trò của ông vẫn có chiến thắng dễ để khiến thầy mình an tâm.

Hiện tượng Hà Tĩnh với 2 trận mở màn bất bại là thử thách không dễ dàng cho đội bóng trẻ phố Núi. Tuy nhiên, các học trò của HLV Văn Đàn đã chứng minh ở bảng B họ chỉ ngán ngại thế lực quá mạnh PVF.

Tiền đạo Tiến Đạt là tài năng nổi trội của HAGL ở giải năm nay. Ảnh: Quang Phương
Tiền đạo Tiến Đạt là tài năng nổi trội của HAGL ở giải năm nay. Ảnh: Quang Phương

Trận đấu mới trôi qua nửa hiệp đầu, HAGL đã dẫn trước đối thủ 2 bàn do công của Tiến Đạt và Quang Nho. Tiền đạo Tiến Đạt chính là phát hiện lớn nhất của HAGL ở giải năm nay khi ngoài bàn thắng danh dự ở trận gặp PVF, Tiến Đạt đã liên tiếp lập công ở 2 trận gần nhất cho HAGL.

Tiềm năng của cầu thủ này theo nhận định của người trong cuộc vẫn còn rất lớn bởi ở chân sút này vượt trội hơn đàn anh Công Phượng, Văn Toàn về thể hình và khả năng xử lý cũng không tồi.

3 điểm có được trước Hà Tĩnh giúp HAGL nhảy vọt lên vị trí thứ 2. Ảnh: Quang Phương
3 điểm có được trước Hà Tĩnh giúp HAGL nhảy vọt lên vị trí thứ 2. Ảnh: Quang Phương

HAGL tiếp tục kết liễu số phận đội bóng đến từ miền Trung với bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 80 do công của Minh Hiếu. 2 trận thắng liên tiếp giúp HAGL có 6 điểm, vượt mặt chính Hà Tĩnh để có vị trí thứ 2 với 2 điểm nhiều hơn đối thủ.

HAGL sẽ phải cạnh tranh gắt gao với SHB Đà Nẵng, đội đã có 3 điểm lượt trận này với chiến thắng tối thiểu trước Đắk Lắk. SHB Đà Nẵng cũng chỉ kém HAGL 2 điểm, họ xếp hạng 4 vì kém Hà Tĩnh về chỉ số phụ.

PVF vẫn quá vượt trội so với phần còn lại khi họ là đội đầu tiên bảng B đặt chân vào bán kết. Ảnh: Quang Phương
PVF vẫn quá vượt trội so với phần còn lại khi họ là đội đầu tiên bảng B đặt chân vào bán kết. Ảnh: Quang Phương

Thất vọng nhất ở bảng B chính là Hà Nội, đội bóng trẻ đến từ Thủ đô đang chỉ có vẻn vẹn 1 điểm sau 3 trận đầu. Trận thua tối thiểu 0-1 trước chủ nhà PVF chiều 4/7 khiến Hà Nội nhiều khả năng khó gượng dậy. Ngược lại, PVF đã có thể kê cao gối ngủ khi họ là đội đặt 1 chân vào bán kết duy nhất tính đến thời điểm này. Các học trò của HLV Phan Thế Hiếu thêm một lần được nhận định là ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay.

  HLV bị đuổi, HAGL vẫn vượt mặt ' kình địch' Hà Nội và SHB Đà Nẵng ở VCK U17 quốc gia 2017

HLV bị đuổi, HAGL vẫn vượt mặt ' kình địch' Hà Nội và SHB Đà Nẵng ở VCK U17 quốc gia 2017

Lượt trận thứ 2 chiều 2/7 lại chứng kiến thêm những bất ngờ khi những lò đào tạo danh tiếng Hà Nội và SHB Đà Nẵng có nguy cơ về nhà sớm. HAGL đã biết thắng nhưng tổn thất nặng nề với họ khi HLV Văn Đàn bị đuổi lên khán đài.

Ngày 5/7, các đội sẽ được nghỉ ngơi dưỡng sức cho 2 lượt trận quyết định vòng bảng. Chiều tối 6/7, có thể suất vào bán kết bảng A sẽ được xác định sau lượt 4 với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa 2 đội dẫn đầu bảng Công an nhân dân gặp TP.HCM và Viettel đối đầu ĐKVĐ Đồng Tháp.

Kết quả lượt trận 3 bảng B ngày 4/7:

SHB Đà Nẵng – Đắk Lắk: 1-0

Hà Tĩnh – HAGL: 0-3

PVF – Hà Nội: 0-1

Lịch thi đấu lượt trận 4 bảng A ngày 6/7:

Sân Thành Long 2

15h00: Viettel – Đồng Tháp

Sân Thống Nhất

15h00: FLC Thanh Hóa – Sanatech Khánh Hòa

17h30: TP.HCM – Công an Nhân Dân

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN