TTVH Online

Sân Tam Kỳ, Quảng Nam - Sài Gòn 1-1: Chủ tiếc nuối, khách hỉ hả

03/07/2017 05:39 GMT+7

HLV Hoàng Văn Phúc cảm thấy tiếc nuối vì chủ nhà Quảng Nam chỉ có được kết quả hòa. Tuy nhiên, dựa vào cục diện trận đấu, Sài Gòn xứng đáng giành 1 điểm khi rời sân Tam Kỳ.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Văn Phúc cảm thấy tiếc nuối vì chủ nhà Quảng Nam chỉ có được kết quả hòa. Tuy nhiên, dựa vào cục diện trận đấu, Sài Gòn xứng đáng giành 1 điểm khi rời sân Tam Kỳ.

Quảng Nam luôn là đội bóng gây nhiều bất ngờ bởi những kết quả khó đoán định. Họ thường giành những chiến thắng tưng bừng ở thời điểm mà không nhiều người đặt niềm tin.

Tuy nhiên, khi phong độ thăng hoa, đội bóng xứ Quảng lại có những kết quả đáng tiếc nuối. Sau trận thắng ấn tượng 3-0 trước đội bóng ngổ ngáo S.Khánh Hòa BVN, Quảng Nam lại gây thất vọng lớn dù được thi đấu trên sân nhà khi bị SLNA cầm hòa sau đó.

Ở cuộc tiếp đón Sài Gòn FC, một lần nữa, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại không thể giành chiến thắng cho dù họ là đội kiểm soát thế trận và có nhiều cơ hội dứt điểm hơn.

Quảng Nam thưởng ‘dị’ để kích thích cầu thủ

Quảng Nam thưởng ‘dị’ để kích thích cầu thủ

Ở những thời điểm khó khăn, những chiêu thưởng mang tính kích thích tinh thần luôn mang lại hiệu quả cho Quảng Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ cất tiền vệ đang có phong độ ổn định là Phan Thanh Hưng trên băng ghế dự bị. Sự thay đổi này là mấu chốt khiến họ lép vế so với đối thủ khi Sài Gòn mới là đội chiếm ưu thế. Những cơ hội liên tục đến và tới phút 30, khi Văn Đại bị phạm lỗi trong vòng cấm, tiền đạo Patrick không mấy khó khăn để cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng cho đội khách.

Việc dễ dàng đánh mất thế trận buộc HLV Hoàng Văn Phúc phải tung Thanh Hưng vào sân. Con át chủ bài này giúp đội nhà lấy lại thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Dẫu vậy, Quảng Nam cũng chỉ tìm được bàn thắng gỡ hòa sau pha đánh đầu của Claudecir.

Quảng Nam 'ủ mưu'

Quảng Nam 'ủ mưu'

“Nói trước bước khó qua” - Đó là phương châm của CLB Quảng Nam đúc rút sau những mùa giải bị vấp phải ở giai đoạn mà không nhiều người nghĩ họ lại thất bại...

“Chúng tôi kiểm soát bóng rất nhiều nhưng hàng phòng ngự không thi đấu tốt dẫn tới bàn thua, giống như trận đấu trước đó. Ở hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt hơn, đặc biệt là sau khi thay Minh Tuấn vào chúng tôi có nhiều cơ hội hơn, nhưng rất tiếc chỉ có một bàn thắng của Junior. Nếu tận dụng tốt cơ hội chúng tôi có thể đã giành được chiến thắng”, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra tiếc nuối với chỉ 1 điểm giành được trước Sài Gòn khiến họ không thể chen chân vào Top 3.

Giành 1 điểm trên sân của đối thủ khó chịu như Quảng Nam, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn có lý do để hài lòng. “Đây là trận đấu hay và tôi hài lòng với cách chơi của đội bóng cũng như kết quả trận đấu. Trận đấu nào Sài Gòn cũng ra sân và chơi với tinh thần máu lửa như vậy chứ không riêng gì trận đấu với Quảng Nam”, ông Thắng chia sẻ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN