TTVH Online

HLV bị đuổi, HAGL vẫn vượt mặt ' kình địch' Hà Nội và SHB Đà Nẵng ở VCK U17 quốc gia 2017

03/07/2017 07:53 GMT+7

Lượt trận thứ 2 chiều 2/7 lại chứng kiến thêm những bất ngờ khi những lò đào tạo danh tiếng Hà Nội và SHB Đà Nẵng có nguy cơ về nhà sớm. HAGL đã biết thắng nhưng tổn thất nặng nề với họ khi HLV Văn Đàn bị đuổi lên khán đài.

(Thethaovanhoa.vn)- Lượt trận thứ 2 chiều 2/7 lại chứng kiến thêm những bất ngờ khi những lò đào tạo danh tiếng Hà Nội và SHB Đà Nẵng có nguy cơ về nhà sớm. HAGL đã biết thắng nhưng tổn thất nặng nề với họ khi HLV Văn Đàn bị đuổi lên khán đài.

Trận thua 1-3 trước đối thủ được nhận định số 1 cho chức vô địch PVF không khiến HAGL nao lòng. Ngược lại, các học trò HLV Nguyễn Văn Đàn cho thấy họ vượt trội hơn những đối thủ cùng bảng. Hà Nội được nhận định là đối thủ đáng gờm nhất cho cuộc cạnh tranh vị trí thứ 2 với đội bóng trẻ phố Núi. Vì thế cuộc chạm trán này được xem sẽ quyết định chiếc vé vào bán kết sớm của bảng A.

Đội trưởng Bảo Toàn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Hà Nội giúp HAGL có trận thắng đầu tay. Ảnh: Quang Phương
Đội trưởng Bảo Toàn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Hà Nội giúp HAGL có trận thắng đầu tay. Ảnh: Quang Phương

So với những đàn anh lớp trên, U17 Hà Nội tham dự giải năm nay không thực sự nổi bật. Bằng chứng là họ lép vế toàn tập so với HAGL trận này. Ngay phút 11, Tiến Đạt đã có bàn thắng mở điểm cho đội bóng phố Núi.

Hiệp 2, nỗ lực của các cầu thủ trẻ Hà Nội giúp họ có bàn gỡ từ cú sút xa của Văn Đạt. Nhưng pha bóng không mấy rõ ràng khi bóng ngấp nghé giữa trong và ngoài vạch vôi. Điều này khiến HLV trưởng HAGL phản ứng quyết liệt khiến trọng tài phải đuổi ông Văn Đàn lên khán đài.

Tuy nhiên, các học trò dưới sân đã bù đắp cho ông thầy bằng một lối đá hừng hực khí thế. 10 phút trước khi hết giờ, HAGL có bàn thắng quý như vàng của đội trưởng Bảo Toàn để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1.

Hà Tĩnh (đỏ) đang là bất ngờ lớn nhất bảng B với 2 trận bất bại. Ảnh: Quang Phương
Hà Tĩnh (đỏ) đang là bất ngờ lớn nhất bảng B với 2 trận bất bại. Ảnh: Quang Phương

Trận thắng đầy kịch tính này giúp HAGL có 3 điểm, duy trì cơ hội cạnh tranh với các đối thủ còn lại bảng A. Ở 2 cặp đấu còn lại, PVF không mấy khó khăn để đánh bại Đắk Lắk 2 bàn không gỡ. Bất ngờ lớn nhất vòng này chính là việc tân binh Hà Tĩnh đánh bại SHB Đà Nẵng 3-0. Chiến thắng này giúp đại diện miền Trung có 4 điểm, tạm xếp sau PVF trên bảng xếp hạng. Cục diện bảng A dự đoán sẽ còn kịch tính khi ngoài PVF, các đội còn lại có trình độ khá tương đồng.

  HAGL thảm bại ngày khai mạc VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017

HAGL thảm bại ngày khai mạc VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn dù có khởi đầu như mơ trước đối thủ rất mạnh PVF nhưng chung cuộc, họ vẫn là những người buồn nhất trong ngày khai màn giải đấu chiều 30/6 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Kết quả lượt trận 2 bảng B ngày 1/7:

HAGL – Hà Nội : 2-1

SHB Đà Nẵng – Hà Tĩnh: 0-3

PVF – Đắk Lắk: 2-0

Lịch thi đấu lượt trận 3 bảng A ngày 3/7:

Sân Thành Long 2

15h00: Sanatech Khánh Hòa – Công an Nhân Dân 

Sân Thống Nhất:

15h00: Đồng Tháp – FLC Thanh Hóa

17h30: TP.HCM – Viettel

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN