TTVH Online

17h00 ngày 20/6, SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh: Ngày về kém vui

20/06/2017 06:16 GMT+7

HLV Phan Thanh Hùng vẫn giữ chút niềm tin về cuộc lội ngược dòng của Than Quảng Ninh. Thế nhưng, trước thế đang lên như diều gặp gió của SHB Đà Nẵng, sẽ khó có phép màu trên sân Hòa Xuân chiều nay.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng vẫn giữ chút niềm tin về cuộc lội ngược dòng của Than Quảng Ninh. Thế nhưng, trước thế đang lên như diều gặp gió của SHB Đà Nẵng, sẽ khó có phép màu trên sân Hòa Xuân chiều nay.

Bước ngoặt Merlo

“Sự trở lại của tiền đạo Merlo khiến SHB Đà Nẵng khó lường và nguy hiểm hơn khi họ có điểm đến để dứt điểm. Lối chơi sở trường lật cánh của họ càng phù hợp với sức mạnh từ những pha không chiến của Merlo”, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận sau trận thua tan nát trên sân nhà ở lượt đi.

SHB Đà Nẵng không có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự ngoài sự trở lại của những cầu thủ bị chấn thương. Merlo, Võ Huy Toàn phải nghỉ giai đoạn 1 sau những chấn thương gặp phải ở đầu mùa giải. Thiếu vắng chân sút 31 tuổi này, đội chủ sân Hòa Xuân như “đi săn không có súng”.

Ngoại binh Eydison là nỗi thất vọng ê chề còn Hà Đức Chinh vẫn chỉ là “ngôi sao mai” chợt lóe vào thời điểm đầu rồi bỗng vụt biến mất. Không có điểm tựa trên hàng công, đội bóng bên bờ sông Hàn chỉ còn là “hổ giấy”. Trong bối cảnh đó, họ lại cầu viện đến Merlo.

Để chuẩn bị tốt nhất cho sự trở lại của chân sút này, SHB Đà Nẵng tích cực thi đấu giao hữu trong quá trình nghỉ giữa mùa giải. Đó là thời gian quý báu để chân sút 31 tuổi này tìm lại cảm giác với trái bóng. SHB Đà Nẵng làm tất cả để đánh thức bản năng của tiền đạo này. Không phụ lòng sự chờ đợi, Merlo “nổ súng” đều đặn ở hai trận đấu vừa rồi với con số 4 bàn thắng.

“Khi có Merlo thì sức ép tạo lên đối phương rất nhiều. Những cơ hội đều tận dụng được hết đã giúp các cầu thủ tự tin hơn. Họ mạnh dạn kiểm soát bóng và chuyền bóng lên trên nhiều hơn”, HLV Huỳnh Đức chỉ ra sự khác biệt mang tên Merlo. Đó là có một người biết “kết liễu” đối phương và mang lại sự tự tin cho đồng đội.

Nỗi đau kéo dài

Đà Nẵng là nơi “chôn nhau cắt rốn” và chắp cánh cho tên tuổi của HLV Phan Thanh Hùng. Thế nhưng, nơi đây cũng hằn lên những vết thương khó gột rửa trong tim của chiến lược gia lão làng này. Năm 2008, ông bị sa thải đầy u uất. Nó vẫn còn đọng trong tâm trí người đàn ông gần 60 tuổi này.

Và cứ thế, mỗi lần hành quân về Đà Nẵng để chạm trán với đội bóng quê hương là những ký ức không thể phai nhạt với chiến lược gia họ Phan này lại ùa về. Ông vẫn đau đáu nỗi lòng cùng quê hương và luôn thầm mong một ngày nào đó sẽ về dẵn dắt đội bóng quê nhà.

HLV Phan Thanh Hùng vẫn dõi theo từng bước tiến của SHB Đà Nẵng. Để rồi, ở trận đấu lượt đi V-League 2017, khi Than Quảng Ninh làm khách trên sân Hòa Xuân, HLV Phan Thanh Hùng không khỏi bùi ngùi.

Ngay khi xuống Đà Nẵng, ông liền ghé thăm trung tâm bóng đá Hòa Minh. Và dẫn đội bóng xuống tập luyện nơi đây 1 buổi. Đặt chân lên thảm cỏ Hòa Xuân, ông không khỏi bùi ngùi khi nhìn thấy cơ ngơi khang trang, hiện đại của đội bóng quê nhà.

Thế nhưng, với ông, Hòa Xuân lại là nỗi buồn. Nỗi buồn của sự thua trận với trận thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước đội chủ nhà trong bối cảnh Than Quảng Ninh có sự hưng phấn cao độ với 3 chiến thắng trước đó.

Ngoại binh khiến Than Quảng Ninh 'ôm hận'

Ngoại binh khiến Than Quảng Ninh 'ôm hận'

Sau trận thua tan nát trước SHB Đà Nẵng 0-3 ở lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2017, HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng thừa nhận, phong độ không tốt của ngoại binh và cầu thủ nhập tịch là một trong những nguyên nhân

Lần hành quân đến Hòa Xuân này, sẽ khó có sự khác biệt bởi đội bóng đất Mỏ gặp quá nhiều bất lợi. Thất bại 0-3 ở trận lượt đi khiến cơ hội của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhỏ dần. Ấy vậy, trong ông vẫn trỗi dậy niềm tin rằng: “Ba bàn là quá khó nhưng mỗi trận đấu khác nhau, chưa thể nói trước được điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện ở trận lượt về sớm tới còn kết quả như thế nào thì phụ thuộc nhiều yếu tố nữa”.

Thật khó để cựu thuyền trưởng ĐTQG tận hưởng niềm vui chiến thắng ngay tại quê hương. Và với ông, Hòa Xuân tuy là sân mới nhưng vẫn là nỗi niềm cũ.

Dự đoán: 2-0

2. Đó là tổng số chức vô địch của cả hai đội ở đấu trường Cúp Quốc gia.

3. Than Quảng Ninh phải ghi ít nhất 3 bàn thắng cùng điều kiện không để thủng lưới mới hy vọng giành vé vào bán kết.

14. Với 14 bàn thắng có được, SHB Đà Nẵng là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng ở Cúp Quốc gia mùa này.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN