TTVH Online

Victor Lindelof: Ghét thất bại, chế độ tập luyện như Ronaldo và luôn đi trước đối thủ

18/06/2017 20:13 GMT+7

Trung vệ của Man United Victor Lindelof là một người rất ghét sự thất bại. Anh từng chạy vào rừng khóc như mưa sau khi bỏ lỡ một quả penalty quyết định.

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ của Man United Victor Lindelof là người rất ghét thất bại. Anh từng chạy vào rừng khóc như mưa sau khi bỏ lỡ một quả penalty quyết định.

Victor Lindelof, 22 tuổi, đến từ Vasteras, thành phố lớn thứ 5 của Thụy Điển. Cuộc hành trình đưa anh tới một trong những CLB lớn nhất thế giới với mức phí chuyển nhượng 31 triệu bảng bắt đầu từ lúc 5 tuổi tại IK Franke, một đội bóng nhỏ trong một khu ngoại thành tồi tàn của thành phố.

HLV Solve Goteson đã phát hiện ra ở Lindelof một điều gì đó rất đặc biệt. Anh là một cầu thủ trẻ có thái độ tập luyện nghiêm túc, muốn phát triển bản thân và đặc biệt là rất ghét thua cuộc.

Chia sẻ với SunSport, ông cho biết: “Tôi nhớ khi 8 hay 9 tuổi, Lindelof nhận trọng trách thực hiện một quả penalty trong trận bán kết và đưa bóng đập xà ngang”.

“Cậu ấy rất tức giận và đã chạy ngay vào một khu rừng gần đó. Sau đó, tôi tìm thấy cậu ấy đang ngồi trên cây và khóc rất nhiều”.

“Cậu ấy cảm thấy mình đã làm mọi người thất vọng. Tôi đã phải trấn an cậu ấy bằng cách nói rằng không ai giận cậu ấy cả. Cậu ấy luôn khát khao chiến thắng mọi lúc”.

Chú thích ảnh
Lindelof rất khát khao chiến thắng và từng khóc khi thua trận

Lindelof là anh trai thứ hai trong gia đình 4 người con. Tuổi thơ của hậu vệ người Thụy Điển trải qua sóng gió khi mẹ Ulrica và cha Jorgen chia tay.

Lindelof được biết đến là người có tinh thần cứng rắn trong những năm thời thơ ấu.

Một người bạn của gia đình, Peter Lundqvist chia sẻ: “Victor đã trở nên mạnh mẽ hơn và cảm thấy có trách nhiệm với các anh em trong gia đình, đặc biệt là với hai đứa ít tuổi hơn”.

“Điều đó làm cậu ấy người lớn hơn và có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta đang nhìn thấy một chàng trai trưởng thành ngày hôm nay”.

Hồi còn trẻ, Victor Lindelof chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Giám đốc của CLB IK Franke Magnus Hellstrom nhớ rằng cái tên của cầu thủ người Thụy Điển đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông.

“Khi bạn có 400 đứa trẻ trong CLB, bạn sẽ không biết được ai với ai cả. Nhưng có hai cầu thủ là Victor và Linus Sjoberg, tất cả mọi người đều nói về họ”.

“Linus sau này đã được tập luyện tại Man United. Cậu ấy đã trở nên nổi bật hơn khi sở hữu một phẩm chất gì đó giống với Cristiano Ronaldo”.

“Nhưng Victor cũng có một cái gì đấy đặc biệt nếu bạn quan sát cẩn thận. Cậu ấy trưởng thành và có lối chơi rất thông minh”.

“Những cầu thủ trẻ thường không thể chờ đợi để lao lên phía trước và tung ra những cú sút. Nhưng Victor thường chơi chậm lại ở vị trí hậu vệ và tỏ ra thông minh ở những vị trí mới. Đó là điều không thường thấy ở những cầu thủ trẻ”.

Chú thích ảnh
Lindelof đã gây chú ý từ khi còn rất trẻ

Lindelof sau đó rời CLB năm 13 tuổi và được phát hiện bởi đội bóng chính của thành phố, Vasteras SK. Tại đây, HLV Kalle Granath đã cho anh ra mắt vào năm 2010 khi mới 16 tuổi.

"Victor đến với tư cách là tiền vệ trung tâm và nặng 67kg vào mùa đông năm 2009. Nhưng đến tháng 4 năm 2010 khi chúng tôi bắt đầu mùa giải, cậu ấy đã nặng 82kg”.

“Những thay đổi về hoóc môn kết hợp với chế độ tập luyện đã khiến cậu ấy tăng cân. Sẽ rất khó để giữ được sự nhanh nhẹn và tốc độ nhưng cậu ấy vẫn cải thiện với mọi bài kiểm tra”.

“Cậu ấy luôn chuẩn bị thậm chí là tối đa hóa chế độ nghỉ ngơi. Cậu ấy ngủ đúng giờ và rất tỉ mỉ trong chế độ ăn uống.

Victor Lindelof: 'Tôi đá phạt tốt, biết đọc tình huống và sẽ giúp cầu thủ M.U phía trên bình tĩnh hơn'

Victor Lindelof: 'Tôi đá phạt tốt, biết đọc tình huống và sẽ giúp cầu thủ M.U phía trên bình tĩnh hơn'

Man United đã hoàn tất thương vụ đầu tiên ở mùa Hè này khi bản hợp đồng 30,7 triệu bảng Victor Lindelof vừa chính thức ra mắt CLB.

Lindelof có những trải nghiệm đầu tiên ở vị trí hậu vệ là khi Granath quyết định để anh đá ở vị trí hậu vệ phải. Ông Granath nói tiếp:

“Tôi nói rằng với cậu ấy rằng cậu ấy có một nhãn quan tuyệt vời trong từng trận đấu và muốn cậu ấy thử sức ở vị trí hậu vệ cánh bởi tôi cần một cầu thủ có thể đưa ra quyết định đúng đắn lúc nào nên tấn công và lúc nào nên phòng ngự”.

“Tôi nhận thấy cậu ấy có khả năng chạy nước rút rất tốt và nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số 1 của tôi. Cậu ấy luôn tìm ra cách để vượt lên trên đối thủ”.

“Nhưng nếu bạn yêu cầu cậu ấy làm điều gì đó, hai phút sau cậu ấy sẽ bắt đầu và thất bại, bắt đầu và thất bại. Sau đó cậu ấy sẽ thành công và thất bại trước khi thành công”.

Chú thích ảnh
Lindelof từng đá ở vị trí hậu vệ cánh phải

Granath tin rằng Jose Mourinho sẽ biết được điều gì phù hợp với con đường sự nghiệp của Lindelof.

“Mourinho nhìn thấy một chàng trai bình tĩnh và nếu có thể để cậu ấy chơi bên cạnh một cầu thủ nhanh nhẹn thiên về thể lực, Man United sẽ luôn đi trước đối thủ một bước”.

“Lindelof có thể không phải mẫu đội trưởng trong tương lai nhưng cậu ấy sẽ luôn thi đấu tốt. Cậu ấy có một cái đầu tỉnh táo và biết mình phải làm gì”.

Lindelof đã trở lại Vasteras, không chỉ kỷ niệm việc ký hợp đồng với một trong những CLB lớn nhất thế giới mà còn để hoàn tất kỳ thi lái xe của mình. Hậu vệ 22 tuổi thật sự đang ở trong một “làn đường” thuận lợi để phát triển sự nghiệp.

CLB cũ của Lindelof bị tấn công

CLB IK Franke đã bị tấn công bởi một ngọn lửa khiến nhiều trang thiết bị, văn phòng, áo đấu và các cup bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chủ tịch Magnus Hellstrom tiết lộ rằng cảnh sát đang điều tra vụ việc và rất có thể đây là một cuộc tấn công có chủ đích.

HLV Andreas Rydh thì chia sẻ trong nỗi buồn bất tận: "Tất cả lịch sử câu lạc bộ của chúng tôi - hồ sơ, tài liệu và hình ảnh - đã bị phá hủy. Đó là một ngày đen tối cho câu lạc bộ của chúng tôi".

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN