TTVH Online

Dani Carvajal: 'Real đã đối xử quá tệ với một công thần như Pepe'

14/06/2017 18:37 GMT+7

Dani Carvajal cho rằng thật xấu hổ khi chứng kiến Pepe rời Real Madrid mà không có lấy một trận đấu chia tay ở Bernabeu.

(Thethaovanhoa.vn)- Dani Carvajal cho rằng thật xấu hổ khi chứng kiến Pepe rời Real Madrid mà không có lấy một trận đấu chia tay ở Bernabeu.

10 năm kể từ ngày gia nhập Real Madrid, Pepe đã cùng đội bóng Hoàng gia gặt hái nhiều thành công với 3 danh hiệu Liga, 3 chức vô địch Champions League, 2 lần đăng quang Cúp nhà Vua. Những chiến tích đó đủ khiến người ta lưu luyến, nuối tiếc khi phải rời xa. Nhưng với Pepe, ngoài cảm giác đó còn có cả sự giận dữ và cay đắng bởi cách đối xử mà Real dành cho anh. Pepe muốn tận hiến cho màu áo trắng nhưng Real tuyên bố rằng với một cầu thủ trên 33 tuổi như anh, không bao giờ có chuyện được gia hạn hợp đồng 2 năm.

Chú thích ảnh
Pepe đã có 10 năm cống hiến cho Real

Cay đắng hơn khi Pepe bị đẩy ra rìa trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải và phải ra đi "không kèn không trống". Ở các CLB khác, một cầu thủ có tới cả thập kỷ gắn bó như Pepe xứng đáng có một trận cầu tri ân trước hàng nghìn người hâm mộ. Nhưng với Real thì không. Điều đó khiến Carvajal cảm thấy nhói lòng. "Anh ấy đã ở đây 10 năm và cống hiến tất cả cho CLB này. Thật là xấu hổ khi anh ấy không thể có một trận đấu ở Bernabeu, nơi anh ấy có thể nhận được sự hoan nghênh mà anh ấy xứng đáng, nơi anh ấy có thể nói lời tạm biệt", Carvajal thổ lộ.

Tình cảnh của Pepe giống với nhiều công thần trước đó của Real. Những Guti, Raul Gonzalez, Fernando Hierro rồi Iker Casillas đều là những tượng đài ở Real nhưng đều phải ra đi lặng lẽ, cay đắng như vậy. Raul có 16 năm phục vụ Real nhưng chẳng có lấy một buổi chia tay chính thức. Thậm chí, ngày Raul trở lại Bernabeu đá tranh Cúp Santiago Bernabeu, poster của Real về trận đấu chẳng có lấy một chút hình ảnh hay thông tin gì về anh.

Pepe: 'Tôi vẫn chờ Real Madrid đổi ý. Chờ đến giây cuối cùng...'

Pepe: 'Tôi vẫn chờ Real Madrid đổi ý. Chờ đến giây cuối cùng...'

Trung vệ Pepe vẫn đang chờ một bản hợp đồng mới để có thể gắn bó với CLB Real Madrid. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh anh sẵn sàng ‘chờ đến giây cuối cùng’ để nhận được lời đề nghị từ đội bóng.

Guti từng xem Bernabeu là ngôi nhà thứ 2 của mình nhưng rồi cũng bị đẩy đi phũ phàng. Cựu danh thủ này từng tiết lộ: “Lễ chia tay của tôi thật lạnh nhạt, cả chủ tịch cũng chẳng dự”.

Cay đắng nhất phải kể đến Casillas. Là công thần, có bao năm tận hiến rồi anh bị đẩy đi không thương tiếc tới Porto. Anh rời Real sau một cuộc họp báo do chính anh tự tổ chức với những giọt nước mắt lăn dài...

Đành rằng bóng đá thời kim tiền xoay quanh những cuộc giao dịch. Khi một cầu thủ không còn có giá trị với CLB, họ sẽ bị đẩy đi. Vậy nhưng, ít CLB nào lại đối xử bạc bẽo với các công thần như Real. Phải chăng chính sách của ông Florentino Perez đang quá hà khắc?

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN