TTVH Online

Việt Nam 0-0 Jordan: Có điểm nhưng chưa trọn niềm vui

13/06/2017 21:51 GMT+7

Mục tiêu giành điểm đã hoàn thành tại "chảo lửa" Thống Nhất, khi các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã làm tất cả, thậm chí chơi trên sức bình sinh, để giành giật 1 điểm trước Jordan. Nhưng chiến dịch vòng loại chưa kết thúc và xét diễn biến tại bảng C, đội tuyển Việt Nam đang bất lợi.

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu giành điểm đã hoàn thành tại "chảo lửa" Thống Nhất, khi các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã làm tất cả, thậm chí chơi trên sức bình sinh, để giành giật 1 điểm trước Jordan. Nhưng chiến dịch vòng loại chưa kết thúc và xét diễn biến tại bảng C, đội tuyển Việt Nam đang bất lợi.

"Các bạn có lối chơi rất hiện đại, với các đường ban bật theo nhóm, ở cự ly ngắn và trung bình. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn", HLV trưởng đội tuyển Jordan không hề tiết kiệm những lời có cánh dành cho đội chủ nhà.

Học trò ông Thắng, phần nào đó, xứng đáng được khen tặng, nhưng đừng quên chúng ta còn một trận lượt về trên sân của đối thủ này. "Khen cho nó chết" cũng là một thể loại chiến thuật thâm hậu chứ không đùa.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, tuyển Việt Nam chia điểm Jordan

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, tuyển Việt Nam chia điểm Jordan

Sự chắc chắn của thủ môn Đặng Văn Lâm là điểm tựa cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam chơi tự tin nhưng đáng tiếc là Thanh Trung, Văn Thanh hay Văn Quyết không cụ thể hóa được cơ hội, đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận chia điểm với Jordan sau trận hòa 0-0.

Jordan có nền tảng thể lực tốt hơn, kỹ thuật tốt hơn, nhưng về mảng miếng chiến thuật không có gì đặc biệt. Họ tạo ra một số cơ hội ăn bàn, nhưng hàng hậu vệ và đặc biệt là thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi rất kín kẽ, không mắc sai số. Chúng ta cũng đã đáp trả bằng ít nhất 2 cơ hội có thể đem lại bàn thắng, một là cú sút phạt của Thanh Trung đưa bóng liếm mép ngoài cột dọc, kế là tình huống ra chân của Văn Thanh, tất cả đều diễn ra trong hiệp 1.

HLV Nguyễn Hữu Thắng một mặt thừa nhận việc giữ lại 1 điểm trên sân nhà là hoàn thành chỉ tiêu, nhưng ông cũng tỏ ra tiếc nuối với một vài cơ hội bị bỏ lỡ. Song sự thật là, hàng công của đội tuyển Việt Nam chơi khá tệ ở trận này, thậm chí mất hút.

Văn Thanh và Thanh Trung đều là những người chơi bám biên, kỳ vọng họ đem lại bàn thắng và chiến thắng là hơi xa xỉ. Ở tuyến giữa, Xuân Trường, Tuấn Anh và Huy Hùng cũng chỉ chơi ở mức tròn vai.

Việt Nam 0 – 0 Jordan: Văn Lâm tốt nhất, Công Phượng mờ nhạt

Việt Nam 0 – 0 Jordan: Văn Lâm tốt nhất, Công Phượng mờ nhạt

Tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành điểm trước Jordan và người đóng góp quan trọng trong 1 điểm ấy chính là thủ thành Đặng Văn Lâm.

Đội bóng không thể có chiến thắng nếu không ghi được các bàn thắng, đấy là đương nhiên. Nhưng đây cũng là mâu thuẫn khó giải quyết của các cấp độ ĐTQG. Văn Quyết đã rất nỗ lực lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam, nhưng Công Phượng không phải là đối tác ăn ý.

Điều này đã bắt đầu từ thời HLV Miura rồi, và nó vẫn chưa có lời giải dưới thời Hữu Thắng. Ơn trời, đội tuyển Việt Nam đã đứng vững và sạch lưới ở Thống Nhất lần này.

Tinh thần là sự khác biệt tương đối, nhưng nó khó thể vẹn toàn, nếu thầy trò ông Thắng không được dựa vào hơn một vạn CĐV hừng hực bầu không khí cổ động. Đội bóng, như thường lệ, đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ TP.HCM, sau khi kết thúc trận đấu.

Lợi thế sân nhà, từ khán giả đến thậm chí chất lượng mặt cỏ không thật lý tưởng, thêm cơn mưa nhẹ..., đã phát huy tối đa tác dụng. Bản thân Phó CT VFF Trần Quốc Tuấn cũng thừa nhận điều này.

Chúng ta chưa thể có chiến thắng sau 2 trận đầu tiên ở bảng C, đấy là tiếc nuối lớn nhất, trong khi tin báo về: Campuchia vừa có 3 điểm trước Afghanistan. Quả khó lường.

NGUYỆT BÀN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN