TTVH Online

FLC Thanh Hóa vô địch lượt đi V-League 2017

09/06/2017 20:38 GMT+7

Bàn thắng quý như vàng của Quốc Phương ở phút bù giờ thứ 3 hiệp 2 đã đem về chiến thắng tối thiểu nhưng rất quan trọng cho FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh, qua đó chính thức giành lại ngôi đầu bảng cùng chức vô địch lượt đi Toyota V-League 2017.

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng quý như vàng của Quốc Phương ở phút bù giờ thứ 3 hiệp 2 đã đem về chiến thắng tối thiểu nhưng rất quan trọng cho FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh, qua đó chính thức giành lại ngôi đầu bảng cùng chức vô địch lượt đi Toyota V-League 2017.

“Chúng tôi đã chơi 11 người trên sân như một. Cầu thủ nào cũng chơi đầy cố gắng và tạo ra đến 5-6 cơ hội ghi bàn, hoàn toàn hơn hẳn so với đối thủ. Cần có một chút may mắn song 3 điểm giành được là hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của chúng tôi. FLC Thanh Hóa không cầu may”, đó là phát biểu của HLV Petrovic sau khi các học trò của ông phải rất vất vả mới có chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh ở trận đấu bù vòng 11.

So với trận thảm bại trước SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia cuối tuần trước, HLV Petrovic đã có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, đáng chú ý là tân binh Văn Thắng được tung vào sân ngay từ đầu và tiền đạo Uche không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

17h00 ngày 9/6, FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh: Đòi lại ngôi đầu

17h00 ngày 9/6, FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh: Đòi lại ngôi đầu

Ở trận đấu bù vòng 11 V-League 2017, ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa của bầu Quyết chắc chắn quyết tâm đánh bại Than Quảng Ninh, chờ kết quả bất lợi của Hà Nội, để đòi lại ngôi đầu. Họ làm được không?

Điều này đang dấy lên những dự đoán về số phận tương lai của tiền đạo đã có 7 bàn cho FLC Thanh Hóa mùa này. Thay thế Uche chơi cao nhất trên hàng công là Omar.

Ý định tổ chức tấn công nhanh, đánh phủ đầu của đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên đã sớm bị hóa giải bởi lối chơi chặt chẽ, quyết liệt của Than Quảng Ninh. Đội khách còn chơi đôi công rất tự tin với FLC Thanh Hóa. Thế trận trong hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt, đội chủ nhà có được vài ba tình huống hãm thành nhưng không có pha dứt điểm nào đáng kể.

Thậm chí, nếu không có may mắn, FLC Thanh Hóa đã có thể thủng lưới trước khi Patiyo đánh đầu dội xà ngang ở phút 30. Trước đó, các tình huống cố định cũng khiến hàng thủ của đội chủ nhà phải khá vất vả. Cơ hội tốt nhất của FLC Thanh Hóa chỉ là cú sút sạt cột dọc của Đình Tùng ở phút 33.

'Bom tấn' nửa triệu USD vẫn phải thử việc ở FLC Thanh Hóa

'Bom tấn' nửa triệu USD vẫn phải thử việc ở FLC Thanh Hóa

Nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi cho giai đoạn lượt về, FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic hiện đang có những sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành 3 điểm trước Than Quảng Ninh ở trận đấu bù vòng 11 V-League 2017 vào chiều 9/6.

Thế trận trong hiệp 2 được cải thiện hơn khi cả FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh đều tích cực đẩy cao tốc độ tấn công. Đội chủ nhà có phần ép sân hơn song họ vẫn thiếu sự chính xác trong các pha phối hợp cuối cùng và các pha dứt điểm.

Sự góp mặt của Hoàng Thịnh, Quốc Phương trong hiệp 2 đã giúp FLC Thanh Hóa chơi khởi sắc hơn. Tuy vậy, khâu dứt điểm vẫn là nhược điểm, trong khi Omar hoàn toàn mờ nhạt trong vai trò trung phong cắm, vị trí mà cầu thủ này hầu như ít chơi kể từ đầu mùa.

Cuối hiệp 2, trong khi Văn Thắng, Quốc Phương bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mười mươi thì bên phía Than Quảng Ninh cũng có một số tình huống hãm thành và dứt điểm khá nguy hiểm, khiến các CĐV chủ nhà phải thót tim.

Tuyển thủ U20 đi cấp cứu, Merlo tỏa sáng trong ngày SHB Đà Nẵng ‘hạ đẹp’ FLC Thanh Hóa

Tuyển thủ U20 đi cấp cứu, Merlo tỏa sáng trong ngày SHB Đà Nẵng ‘hạ đẹp’ FLC Thanh Hóa

Hà Đức Chinh bị chấn thương trong ngày tiền đạo Gaston Merlo tái xuất và tỏa sáng để giúp SHB Đà Nẵng đại thắng FLC Thanh Hóa 5-1 tại vòng 1/8 Cup quốc gia 2017.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Quốc Phương đã tung cú sút chân trái đẹp mắt, hạ gục thủ thành đối phương, đem về chiến thắng sát nút 1-0 cho FLC Thanh Hóa. Bàn thắng đã khiến các khán đài của sân Thanh Hóa vỡ òa và khiến nhiều cầu thủ đội khách gục xuống sân vì nuối tiếc.

Trận thua 0-1 cũng là kết quả có phần đáng tiếc cho Than Quảng Ninh và HLV Phan Thanh Hùng cũng đã khẳng định điều này sau trận đấu: “Chúng tôi lẽ ra phải có ít nhất 1 điểm ở trận này vì tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Đây là 1 trận đấu kém may mắn với chúng tôi dù các cầu thủ đã chơi hết mình, đầy cố gắng”.

Cùng với việc Hà Nội FC hòa chủ nhà XSKT Cần Thơ 1-1, FLC Thanh Hóa lấy lại ngôi đầu bảng với 26 điểm, hơn nhà ĐKVĐ 2 điểm, đồng thời chính thức giành ngôi vô địch lượt đi V.League 2017.

Chú thích ảnh
Xếp hạng V-League 2017 sau lượt đi

Kết quả 2 trận đấu bù vòng 11 diễn ra ngày 9/6

FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh 1-0

XSKT Cần Thơ - Hà Nội FC 1-1

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN