TTVH Online

Cup quốc gia không còn bị xem nhẹ

06/06/2017 06:17 GMT+7

Chiếc Cúp Quốc gia giờ có nó giá trị chẳng khác nào một danh hiệu cao quý với các đội bóng. Khi những khao khát cháy bỏng dâng trào, chiếc Cúp vốn được xem “hàng chợ” này càng có giá trị.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc Cúp Quốc gia giờ có nó giá trị chẳng khác nào một danh hiệu cao quý với các đội bóng. Khi những khao khát cháy bỏng dâng trào, chiếc Cúp vốn được xem “hàng chợ” này càng có giá trị.

Hoặc V-League hoặc Cúp Quốc gia

Sau khi lọt vào tứ kết, HLV Huỳnh Đức mạnh dạn tuyên bố rằng đội bóng của ông đang khao khát một danh hiệu hơn bao giờ hết sau 4 năm “trắng tay”. “Vô địch V-League hay Cúp Quốc gia đối với chúng tôi đều có giá trị cả”, HLV Huỳnh Đức bày tỏ.

Khi V-League là đấu trường khắc nghiệt, đòi hỏi cả đoạn đường dài thì Cúp Quốc gia là con đường ngắn nhất để những đội bóng có mục tiêu vô địch mong muốn hướng tới.

SHB Đà Nẵng đã 4 năm không danh hiệu dù được đầu tư và kỳ vọng rất nhiều. Thế nên, họ xem Cúp Quốc gia chẳng khác gì đấu trường V-League. Những “ngòi nổ” như Gaston Merlo, Võ Huy Toàn trở lại sau chấn thương được HLV Huỳnh Đức trao cơ hội. Hay như Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh vừa trở về từ U20 World Cup ra sân ngay từ đầu.

Bên kia chiến tuyến, HLV Petrovic tung ra đội hình tốt nhất có thể với hai ngoại binh Pape Omar, Uche cùng trung vệ nhập tịch Nguyễn Văn Bakel. Ngoài ra, tuyển thủ Ngô Hoàng Thịnh vừa trở lại chấn thương cũng được ra sân ngay từ đầu. Cả hai đều được liệt vào hạng “đại gia” của bóng đá Việt song chức vô địch luôn ngoảnh lưng họ. Cúp Quốc gia vì thế càng có giá hơn bao giờ hết.

Quảng Nam FC dù luôn im ỉm an phận là kẻ thách thức nhưng họ luôn chực chờ cơ hội để bứt lên. Mặc dù đặt mục tiêu tiến sâu vào sân chơi này song cờ đến tay, đội chủ sân Tam Kỳ sẽ phất lấy. Có tiềm lực và giàu tham vọng, Cúp Quốc gia là mục tiêu khả dĩ với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cho mục tiêu giành danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng. Những Hải Phòng hay Hà Nội đều dừng chân nhưng họ đều tung hết cầu thủ tốt nhất có thể. Cả hai đều chỉ thua ở phút bù giờ hay trên chấm penalty.

Chiếc cúp Quốc gia đang ngày càng có giá hơn bao giờ hết và đó là cơ sở để tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc cùng chiến thắng đầy nghẹt thở.

Ngày buồn của tuyển thủ U20 Việt Nam

Vừa trở về từ sân chơi U20 World Cup, nhiều tuyển thủ U20 Việt Nam được tạo điều kiện ra sân ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia này. Trong đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng có trận đấu đầu tiên trong màu áo FLC Thanh Hóa ở mùa giải này. Không may cho thủ thành gốc Thanh Hóa, trong bối cảnh Gaston Merlo trở lại và SHB Đà Nẵng khao khát chiến thắng thì tài năng của Tiến Dũng chỉ có thể giúp đội nhà hạn chế số bàn thua. Dẫu vậy, 5 lần vào lưới nhặt bóng vẫn là kỷ niệm buồn với thủ thành 20 tuổi này.

Hà Đức Chinh mang theo nỗi buồn lớn sau khi trở về từ Hàn Quốc. Đức Chinh vui mừng, chờ đợi bao nhiêu trong lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG thì niềm vui đó ngắn ngủi bấy nhiêu khi tiền đạo của SHB Đà Nẵng bị chấn thương nặng.

'Người hùng' U19 Việt Nam dính chấn thương ở Cup quốc gia

'Người hùng' U19 Việt Nam dính chấn thương ở Cup quốc gia

Người hùng U19 Việt Nam Trần Thành đã dính chấn thương đầu gối trong thất bại của Huế trước Viettel tại vòng loại Cúp quốc gia 2017 vừa diễn ra chiều 5/2.

Tiền đạo gốc Phú Thọ sau khi va chạm với Uche được xác định bị nứt xương sườn số 9 và buộc phải nghỉ ít nhất 1 tháng mới có thể quay trở lại sân cỏ. Đức Chinh cũng lỡ duyên với lần đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.

“Vết gợn nhỏ” cùng trọng tài

Công tác trọng tài được cho là êm ả ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Chỉ một trường hợp Ban Huấn luyện Quảng Nam không hài lòng khi trọng tài Phùng Quốc Quân công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1. Phía đội chủ sân Tam Kỳ cho rằng, đó là pha bóng mà tiền đạo đối phương phạm lỗi với thủ môn đội nhà trong khu vực 5m50.

Ngoài tình huống này, các trọng tài đều có dịp thở phào nhẹ nhõm. Sau quá nhiều sai lầm mang tính hệ thống ở mùa giải trước kéo dài đến hết giai đoạn 1 mùa giải này, giới cầm còi gặp phải áp lực không hề nhỏ. Mới đây, thêm 3 trợ lý hạng Nhất trượt thể lực càng là vấn đề đáng báo động. Dẫu vậy, công tác trọng tài không có nhiều vết gợn lớn ở vòng 1/8 cúp Quốc gia phần nào vơi lại chút niềm tin ở các đội bóng cũng như người hâm mộ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN