TTVH Online

Nóng như thiêu như đốt, bãi tắm 'tiên' sông Hồng lại tấp nập

03/06/2017 10:17 GMT+7

Nơi đây được người dân gọi là bãi tắm "tiên", nơi ngâm mình trong những ngày nắng nóng mùa Hè.

(Thethaovanhoa.vn) - Bãi giữa Sông Hồng, nơi quanh năm xanh mướt màu lá. Người dân Hà Nội thì chẳng ai còn lạ gì với những lạch nước nhỏ uốn quanh và những con thuyền của dân vạn chài gối mình trên dòng nước. Nơi đây được người dân gọi là bãi tắm "tiên", nơi ngâm mình trong những ngày nắng nóng mùa Hè.

Theo ghi nhận của PV Thể thao & Văn hóa, chiều 2/6 nhiệt độ ngoài đường có nơi đạt trên 50 độ C, người dân thủ đô đang phải tìm mọi cách để chống nóng. Điểm đến, Bãi giữa Sông Hồng hay còn gọi bãi tắm "tiên" chiều lại tấp nập già trẻ, gái trai lao xuống ngâm mình giải nhiệt bất chấp nguy hiểm đang rình rập.

Một số hình ảnh tại bãi tắm "tiên" - bãi giữa sông Hồng:

bãi giữa
Từ 4 giờ chiều trở đi, người dân kéo tới bãi tắm "tiên" để xua tan đi cái nóng "cháy da" của ngày hè
sông hồng
Điểm tập kết xe máy của người dân khá thuận lợi 
cháy da
Thoải mái tắm nhưng không thiết bị phao bơi an toàn  
sông hồng
Cũng là dịp các ông bố, bà mẹ tập bơi cho con
Chú thích ảnh
Nơi đây được người dân gọi là bãi tắm "tiên", nơi ngâm mình trong những ngày nắng nóng mùa Hè
bơi
Rất nguy hiểm khi để con một mình
bố mẹ kèm con
Làn nước mát lạnh xuống không muốn lên...
trẻ em tập bơi
Bãi biển ngay giữa lòng thủ đô
bố dạy con bơi
Bố hướng dẫn con cách tập bơi
hoa
Mối nguy hiểm rình rập đằng sau nhưng giờ ngâm mình dưới làn nước mát lịm
“Tắm tiên” ở sông Hồng có phi văn hóa?

“Tắm tiên” ở sông Hồng có phi văn hóa?

Vừa qua báo chí đã tốn không ít giấy mực để viết về “bãi tắm tiên” ở khu vực bãi giữa sông Hồng với hàng trăm ý kiến được đưa ra. Có người cho rằng, hoạt động “tắm tiên” là phi văn hóa, không có trong văn hóa người Việt…

Cuộc chơi của những kình ngư… tắm truồng

Cuộc chơi của những kình ngư… tắm truồng

Người Hà Nội chẳng lạ gì cái thú “dở hơi” của mấy ông chuyên tắm truồng ở bãi giữa sông Hồng. Lúc đầu nhiều người cho rằng toàn những ông gàn dở. Sau quen dần, họ coi đó như kiểu thể thao mạo hiểm riêng có của dân Hà Nội.

Tin, Ảnh: Hòa Nguyễn - Binleo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN