TTVH Online

Xem lại tập 24 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Thanh nhu nhược, vũ phu nhận… ‘mưa đá’

03/06/2017 07:43 GMT+7

Suốt 24 tập phim Sống chung với mẹ chồng, dường như chưa có khi nào Thanh khiến khán giả “dễ chịu” về cách sống và ứng xử của mình. Anh thường xuyên là kẻ “đổ thêm dầu vào lửa” khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thêm căng thẳng.

(Thethaovanhoa.vn) – Suốt 24 tập phim Sống chung với mẹ chồng, dường như chưa có khi nào Thanh khiến khán giả “dễ chịu” về cách sống và ứng xử của mình. Anh thường xuyên là kẻ “đổ thêm dầu vào lửa” khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thêm căng thẳng.

Trong tập 24 Sống chung với mẹ chồng vừa lên sóng tối 2/6, sóng gió liên tục ập đến tới tấp khiến Vân như không kịp “trở tay”. Nỗi buồn này còn chưa vơi bớt đi, những sự cố khác đã tới…

Lúc đưa mẹ chồng vay tiền thì nhẹ nhàng, song để đòi lại, Vân (Bảo Thanh) nhận cái tát trời giáng từ chồng. Rồi cô phải ngậm đắng nuốt cay, nhặt những đồng tiền mình cho vay mà như... nhận của bố thí.

Đã vậy khi đến viện, Vân lại biết tin em trai “có thể phải cưa chân” khiến buồn không kể xiết. Cũng may, em trai Vân sau đó đã tỉnh giấc, tình hình sức khỏe ổn hơn nên không phải cắt bỏ chân như phỏng đoán ban đầu của bác sĩ. Cô thở phào nhẹ nhõm và trở về nhà riêng…

Cuộc cãi vã căng thẳng ở nhà chồng, những lời nói cay nghiệt của bà Phương cùng cái tát của chồng khiến Vân đau đớn đến tột cùng. Cô viết đơn ly hôn mà lòng như nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Chú thích ảnh
Sóng gió đang đến với Vân tới tấp khiến cô không kịp trở tay... Ảnh: VTV

Lúc tâm sự với em trai, Vân úp mở: “Cuộc đời mình sẽ có lúc phải đối diện với rất nhiều lựa chọn, trong đó lựa chọn lớn nhất là người sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời”. Rồi, lần đầu tiên Vân thừa nhận mình đã có lựa chọn sai lầm… Vân tự nhủ cuộc sống hôn nhân với Thanh đã đến bờ vực thẳm, cô thấy hận chồng mình.

Đã thế, ở cơ quan, Vân còn bị tuột mất chức trưởng phòng mà trước đó, cấp trên đã ngỏ ý để cô đảm nhiệm. Chuyện gia đình, công việc… đều không suôn sẻ khiến Vân vô cùng đau khổ và buồn bã.

'Sống chung với mẹ chồng' tập 23: Đừng dại cho mẹ chồng vay tiền

'Sống chung với mẹ chồng' tập 23: Đừng dại cho mẹ chồng vay tiền

Lúc đưa tiền cho mẹ chồng vay thì rất êm đềm, song khi Vân muốn lấy lại thì gặp vô vàn sóng gió. Số tiền hơn 300 triệu đồng chính là nguyên do khiến Vân và mẹ chồng xung đột trong tập 23 phim “Sống chung với mẹ chồng”.

Bà Phương (NSND Lan Hương) thì cho rằng “nhà mình vô phúc” vì có con dâu như Vân. Bà không có lời nào hỏi thăm gia đình Vân khi em trai Vân gặp tai nạn nghiêm trọng như thế. Thậm chí, ngay cả khi ông Phương chỉ trích, bà Phương vẫn không thấy mình sai ở chỗ nào hết, lỗi tất cả là do “Vân cãi láo”.

Thanh (Anh Dũng) đánh vợ, ôm mẹ an ủi và Vân một mình đến viện với em trai. Sau đó là những lúc Thanh ngập tràn trong men rượu. Không đến thăm em trai Vân mà Thanh chỉ nhắn tin để hỏi tình hình… Một lần nữa, khi mang đồ đến nhà trọ cho Vân, Thanh xin Vân cho anh cơ hội để làm lại từ đầu.

Vân đã quyết sẽ chấm dứt mọi chuyện nên gạt tay chồng và tuyên bố: “Cửa nhà anh tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nữa. Nếu không thể đối xử tử tế với nhau thì tốt nhất là nên chấm dứt đi”.

Sau quá nhiều biến cố và mâu thuẫn, Vân không còn có thể yêu Thanh được nữa, thay vào đó là sự hận thù chồng ánh lên trong ánh mắt.

Chú thích ảnh
Vân đã quyết sẽ chấm dứt mọi chuyện, chỉ nói chuyện với Thanh tại tòa. Ảnh: VTV

Nhìn lại suốt 24 tập phim Sống chung với mẹ chồng, không những không dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, Thanh còn thường xuyên khiến hai người thêm mâu thuẫn gay gắt. Thanh từ đầu vẫn luôn là một người chồng nhu nhược, thiếu chính kiến, gió chiều nào là Thanh xuôi theo chiều đó. Đã thế, anh còn là người không biết kiềm chế sự nóng giận, lần nào xảy ra xung đột, Thanh chưa hiểu gì đã trừng mắt quát vợ, đánh vợ, mắng mẹ rất phi lý.

Xem tập 22 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Dân mạng tức giận mắng Thanh là 'đồ vô dụng'

Xem tập 22 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Dân mạng tức giận mắng Thanh là 'đồ vô dụng'

Dù con trai và con dâu đã ra ở riêng, bà Phương vẫn nhắc con: Ngày nào cũng về với mẹ nhé. Trong tập 22 “Sống chung với mẹ chồng”, mẹ chồng và nàng dâu bước vào “cuộc chiến” mới – cuộc chiến tranh giành để có Thanh ở bên.

Chưa hết, vì được chiều chuộng, chăm chút từ nhỏ, Thanh vừa thiếu tính độc lập, lại không thể chịu được gian khổ. Tất cả những tính cách đó khiến Thanh mãi là cậu con trai không bao giờ trưởng thành trong mắt mẹ, và chưa thể là một người chồng đúng nghĩa. Cuộc hôn nhân của Thanh và Vân tan vỡ là cái kết cục được báo trước.

Chú thích ảnh
Thanh từ đầu vẫn luôn là một người chồng nhu nhược, không có lập trường... Ảnh: VTV

Cũng chính vì lẽ đó mà trên các diễn đàn mạng xã hội, Thanh là nhân vật nhận nhiều “gạch đá” nhất từ khán giả. Hầu như tập nào phát sóng, Thanh cũng bị khán giả mắng nhiếc thậm tệ.

Ngoài đời sống thực có lẽ không có nhiều anh chồng với đầy đủ những tính cách tồi tệ như Thanh, song khán giả cũng có thể xem Thanh là một "thứ chồng" để nhìn vào, tất nhiên không phải nhìn để học tập, mà nhìn để tự rút ra bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Muốn trở thành một người chồng đúng nghĩa, cần có trách nhiệm, bản lĩnh và khéo léo dung hòa mối quan hệ giữa hai người đàn bà yêu thương họ nhất.

NSƯT Xuân Bắc: 'Tôi cực kỳ sốt ruột khi Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử 'hot'

NSƯT Xuân Bắc: 'Tôi cực kỳ sốt ruột khi Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử 'hot'

Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ, anh thấy rất vui và tự hào khi hai bộ phim Việt là “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” thu hút lượng người xem đông đảo đến vậy. Anh cũng đưa ra một vài suy nghĩ của mình về lý do khiến hai bộ phim “hot”…

Tập 25 Sống chung với mẹ chồng sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h45 ngày 7/6 trên kênh VTV1.

Tiểu Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN