TTVH Online

Casemiro là 'Người khổng lồ xanh' của Zidane

18/05/2017 06:35 GMT+7

Casemiro, dĩ nhiên không bao giờ được gọi là Người khổng lồ xanh ở Brazil, vì cái tên ấn tượng đó đã được dành cho Hulk. Nhưng với Zidane, Casemiro cũng là một người khổng lồ ở Dải thiên hà.

(Thethaovanhoa.vn) - Casemiro, dĩ nhiên không bao giờ được gọi là Người khổng lồ xanh ở Brazil, vì cái tên ấn tượng đó đã được dành cho Hulk, người đang thi đấu ở Shanghai SIPG ở Trung Quốc xa xôi. Nhưng với Zidane, Casemiro cũng là một người khổng lồ ở Dải thiên hà.

Ở Bernabeu, các đồng đội gọi tiền vệ 25 tuổi này là chàng mập trên sân cỏ, vì vẻ ngoài mũm mĩm của anh. Nhưng Casemiro không hề dễ thương với các đối thủ với vẻ mặt hiền lành này.

Camp Nou, cuối mùa trước, Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1, và tạo ra cuộc đua song mã tuyệt vời với nhà đương kim vô địch tại La Liga cho đến trận đấu cuối cùng. Ở đó, Karim Benzema là người gỡ hòa cho Dải thiên hà, sau đó, Ronaldo là người ấn định chiến thắng. Bộ ba Benzema, Ronaldo, Gareth Bale trông thật tuyệt vời lúc đó, và sẽ không ngạc nhiên, nếu HLV người Pháp ngợi ca họ.

Nhưng Zidane không nói gì về BBC, cũng không nhắc đến Toni Kroos hay khen ngợi Keylor Navas, không một ai trong số này khiến Zindane hài lòng hơn Carlos Henrique Casemiro, và mô tả anh như là nền tảng của chiến thắng đó.

Người đã khiến Leo Messi có một đêm khốn khó, không chỉ vì sức mạnh, khả năng đeo bám, mà còn có cả trí thông minh để buộc số 10 người Argentina trở nên khốn đốn trong đêm tuyệt vọng của Barcelona. Dù ở trận Kinh điển lượt về mùa này, Casemiro trở nên quá nhỏ bé và vô vọng trước Leo Messi, thì cũng chẳng thể phủ nhận, anh luôn là chốt chặn tin cậy nhất của huyền thoại người Pháp.

Không Casemiro, Real Madrid rất mong manh

Không Casemiro, Real Madrid rất mong manh

Thời không Ronaldo không chiến thắng có lẽ đã qua với Real Madrid. Giờ là lúc người ta đặt câu hỏi, liệu không có Casemiro, Dải thiên hà làm thế nào để giữ được 3 điểm?

Thậm chí, còn là một trong những vũ khí bí mật của Real Madrid, như bàn thắng mở tỉ số vào lưới Barcelona ở Bernabeu vào cuối tháng 4 vừa rồi. Và cho đến thời điểm này, Casemiro đã ghi được 5 bàn thắng, kèm theo đó là 4 pha kiến tạo thành bàn khác, một con số gây ấn tượng và khiến tất cả hiểu rằng, Casemiro còn là điều gì đó khác so với những gì đã biết về anh.

Cuối tuần vừa rồi, tiền vệ người Brazil đã có trận đấu thứ 100 trong màu áo Real Madrid, 100 trận vừa vặn để anh trở thành nhân tố chủ chốt cho hai chức vô địch Champions League của Dải thiên hà, kèm theo đó là FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và một Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

"Tôi rất hạnh phúc với điều này, thi đấu 100 trận cho Real Madrid là không hề dễ dàng, và tôi hi vọng mình có thể ra sân nhiều hơn nữa", Casemiro nói khi đang cùng Dải thiên hà hướng đến La Liga đầu tiên kể từ khi trở lại Bernabeu vào mùa Hè 2014, và chắc chắn là Champions League thứ 3 ở Cardiff vào đầu tháng Sáu.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN