TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-1 Man United: M.U thua từ khi bóng chưa lăn. Mourinho chấp nhận ‘đánh bạc’

15/05/2017 05:57 GMT+7

Bị Tottenham đánh bại, Man United chính thức hết hy vọng vào top 4 cuối mùa và chỉ còn cách duy nhất để dự Champions League mùa sau là phải vô địch Europa League.

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Tottenham đánh bại, Man United chính thức hết hy vọng vào top 4 cuối mùa và chỉ còn cách duy nhất để dự Champions League mùa sau là phải vô địch Europa League.

Man United “đầu hàng” từ khi bóng chưa lăn

Thực tế ngay từ thất bại 0-2 trước Arsenal ở vòng trước, Man United cho thấy họ đã chấp nhận “đầu hàng” trong cuộc đua vào top 4. Lối đá thiếu sinh khí, không chiến đấu, không nỗ lực của các học trò Jose Mourinho tiếp tục được tái hiện trong thất bại 0-1 trước Tottenham.

Chỉ cần nhìn đội hình đá chính Mourinho lựa chọn là đã hiểu ông không có ý định cố đá để níu giữ những hy vọng vào top 4 cuối mùa mà từ trước đó ông đã cho là viển vông. Herrera, Rashford, Mkhitaryan đều dự bị. Mourinho để tất cả sức trẻ, tốc độ và tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ ở ngoài sân.

Tottenham 2–1 Man United: 'Gà trống' đánh bại 'Quỷ đỏ', chia tay White Hart Lane ngọt ngào

Tottenham 2–1 Man United: 'Gà trống' đánh bại 'Quỷ đỏ', chia tay White Hart Lane ngọt ngào

Tottenham đã giành chiến thắng 2-1 trước Man United ở vòng 37 Premier League. Đây là lời chia tay sân White Hart Lane đầy ngọt ngào trước khi họ chuyển tới 'nhà mới' vào năm 2018

Và những gì diễn ra trên sân không làm ai ngạc nhiên. Tottenham lấn lướt đội khách, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và 2 trong số đó đã được họ chuyển hóa thành bàn thắng. Đội chủ nhà chỉ cần 1 điểm là chắc chắn giành ngôi á quân nhưng họ vẫn chơi như đang cạnh tranh chức vô địch. Đội khách thì ngược lại, hạn chế va chạm và phản ứng hết sức yếu ớt. Mourinho đã chọn Europa League nơi Man United nắm quyết tự quyết để tìm đường trở lại Champions League mùa sau

Đấy là quyết định có thể hiểu được nhưng nhìn cách Man United “giã từ vũ khí” người ta vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Vẫn biết đây là mùa giải đầu tiên của triều đại Mourinho và Man United cần thời gian để tái thiết sau 3 mùa thất bại ở Premier League trước đó nhưng việc đội bóng đầu tư hơn 150 triệu euro để mua sắm cầu thủ trước mùa giải mà vẫn không sao vào nổi top 4 cuối mùa vẫn gây cảm giác thất vọng. Về cơ bản, United trình diễn lối chơi tấn công khá đơn điệu, ít đột biến, phụ thuộc quá nhiều vào Ibrahimovic. Đấy là lí do vì sao họ để hòa quá nhiều và chính vì hòa quá nhiều nên họ không tài nào vào nổi top 4.

Mourinho chấp nhận “đánh bạc”

Chú thích ảnh
Man United chấp nhận "buông" Premier League để dồn sức đá CK Europa League

Quyết định tìm đường trở lại Champions League mùa tới qua cửa Europa League thực sự là canh bạc với Mourinho bởi sau những gì Man United thể hiện, họ cũng rất chật vật mới vào được đến trận đấu cuối cùng của giải này. Không có gì đảm bảo Man United vượt trội và sẽ dễ dàng đánh bại một Ajax Amsterdam trẻ trung, tràn đầy năng lượng trong trận chung kết sau đây 10 ngày.

Nếu Quỷ đỏ chiến thắng, chiếc vé dự Champions League mùa tới kèm với 2 chiếc cúp giành được (cúp Liên đoàn và Europa League) có thể là coi là sự bù đắp cho 150 triệu euro ném vào TTCN của Mourinho mùa Hè trước. Nhưng nếu Man United thất bại, “Người đặc biệt” lập tức trở thành “Người tầm thường” và đáng bị phê phán. Mourinho đã chấp nhận đối mặt với rủi ro và chưa biết ông sẽ thành công hay thất bại.

Tuyệt vời Tottenham

Chú thích ảnh
Tottenham giành ngôi á quân hoàn toàn xứng đáng

Mùa thứ 2 liên tiếp Spurs trở thành đối thủ nặng ký trên đường đua vô địch Premier League và cho dù lại một lần nữa thất bại, họ vẫn xứng đáng được ngợi ca. Mauricio Pochettino đã xây dựng được một đội bóng chơi ổn định, chắc chắn và đầy hiệu quả. Thứ duy nhất Spurs còn thiếu là một chút thăng hoa để đi đến cuối con đường. Nhưng ít nhất họ đã chiến thắng chính mình khi giành vị trí cao hơn và nhiều điểm hơn mùa trước. Chiến thắng trước Man United cũng là lời tạm biệt đẹp với White Hart Lane bởi từ mùa sau Tottenham sẽ “chuyển nhà” tới Wembley.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN