TTVH Online

Thần đồngTakefusa Kubo: 'Messi mới', hay Tsubasa của đời thực?

13/05/2017 10:27 GMT+7

"Tôi không thích bị so sánh với Messi, nhưng tôi mong một ngày nào đó sẽ được như anh ấy", Takefusa Kubo khẳng định rành rọt như thế khi được so sánh với siêu sao người Argentina. Và không ai nghi ngờ quyết tâm ấy...

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi không thích bị so sánh với Messi, nhưng tôi mong một ngày nào đó sẽ được như anh ấy", Takefusa Kubo khẳng định rành rọt như thế khi được so sánh với siêu sao người Argentina. Và không ai nghi ngờ quyết tâm ấy...

Hôm 3/5, Kubo ra mắt đội một FC Tokyo, khi chơi 25 phút trong trận thắng Consadole Sapporo 1-0 ở cúp Liên đoàn Nhật Bản. Hai tuần trước đó, khi mới 15 tuổi 10 tháng, Kubo đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn tại J-League, với pha lập công vào lưới Cerezo Osaka U23. Nhưng lý do khiến cậu có biệt danh "Messi Nhật Bản" là những màn trình diễn tuyệt vời ở La Masia.

Từng là niềm tự hào La Masia

Đó là một hình ảnh hiếm thấy ở một trận đấu cúp Liên đoàn vào giữa tuần. 5 đài truyền hình kéo đến phát trực tiếp, 50 tay phóng viên ảnh chầu chực ở gần đường hầm ra sân, và gần 20 nghìn khán giả reo hò trên khán đài trong khoảnh khắc Kubo vào sân ở phút 66. Dường như đó là một sự kiện được chờ đợi nhiều năm qua. Không phải một siêu sao tầm cỡ thế giới đặt chân xuống J-League, mà là màn ra mắt của một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất trong lịch sử bóng đá xứ hoa anh đào, cũng như châu Á.

Trước đó hai ngày, Kubo được HLV Atsushi Uchiyama điền tên vào danh sách tham dự VCK U20 World Cup, giải đấu sẽ khai mạc sau hơn một tuần nữa tại Hàn Quốc. Ở tuổi 15, Kubo đã trở thành cầu thủ ít tuổi thứ nhì trong lịch sử giải đấu này.

Sự chú ý dành cho Kubo, thật ra, đã xuất hiện từ trước đó rất lâu. Năm 2009, cậu bé 8 tuổi loắt choắt ấy đã lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch La Masia khi đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở trại hè bóng đá Barcelona ở Yokohama, và nửa năm sau là thành viên của trường tiểu học Barcelona tham dự Sodexo European Rusas Cup tổ chức tại Bỉ. Dù đội nhà chỉ về thứ ba, nhưng Kubo lại giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

Tháng 8/2011, Kubo chính thức gia nhập lò đào tạo La Masia, và khởi đầu ở đội Barca Alevin C (U11). Mùa 2012-13, cậu bé Nhật Bản là Vua phá lưới với 74 bàn sau 30 trận. Đến mùa sau đó, Kubo lại góp công lớn giúp U12 Barcelona giành Cúp Địa Trung Hải và Cúp Catalunya. Không ngạc nhiên khi tất cả đều so sánh cậu với Messi, nhất là sau tuyên bố: "Tôi không chỉ muốn là cầu thủ giỏi, mà còn muốn hay nhất hành tinh". Hiếm có một cầu thủ Nhật nào ở độ tuổi ấy lại có một sự bạo dạn đến như thế.

Tsubasa của đời thực

Mùa 2014-15, Kubo được đôn lên đội Barca Infantil A (U14), song đúng lúc đó thì những rắc rối xảy ra: Barca vi phạm quy định chuyển nhượng quốc tế với những cầu thủ U-18, và Kubo buộc lòng phải rời La Masia, trong sự tiếc nuối của các ông thầy. Trở về nước, Kubo gia nhập FC Tokyo, và nhanh chóng tìm được đường vào đội U-23, dù mới 15 tuổi, và là thành phần chủ chốt thi đấu ở J-League 3. Ở trận ra mắt đội một FC Tokyo vừa rồi, dù không ghi bàn, nhưng Kubo đã chơi đầy tự tin trước các anh lớn, tích cực di chuyển không bóng, mang về một quả phạt trực tiếp. Việc đội trưởng Masato Morishige, tuyển thủ Nhật Bản, nhường cho Kubo thực hiện quả phạt đó chứng tỏ cậu được các đàn anh nể trọng thế nào. Dù sút bóng hơi cao và làm rung nóc lưới, Kubo vẫn tạo ra một khoảnh khắc đáng chú ý.

Các CĐV Việt Nam chắc chắn chưa quên Kubo bởi ở VCK U16 châu Á 2016, cầu thủ ít tuổi nhất U16 Nhật Bản đã làm náo loạn hàng thủ của HLV Đinh Thế Nam, với 1 cú sút phạt mẫu mực, 1 pha rê dắt qua một loạt hậu vệ và dứt điểm từ góc hẹp. Kubo cũng là chuyên gia sút phạt số một của U16 Nhật Bản, và kiến tạo thêm một bàn vào lưới U16 Việt Nam.

U16 đã là chiếc áo chật chội với Kubo, và sắp tới J-League 3 cũng sẽ như vậy, một khi cậu giữ được sự tập trung, quyết tâm, và tham vọng như bây giờ. Còn World Cup U20 sẽ là một sân khấu để Kubo một lần nữa trình diễn, trong con mắt thèm thuồng của nhiều tuyển trạch viên. Barca dĩ nhiên vẫn trong nằm trong số đó, và vấn đề với họ là chỉ được phép ký hợp đồng với Kubo khi cậu đủ 18 tuổi. Nói về cậu học trò, HLV Uchiyama hài lòng: "Kubo nhanh nhẹn, linh hoạt, chóng thích nghi và có thể tạo đột biến cho hàng công của tôi".

Những năm tháng gắn bó với lò La Masia khiến nhiều người so sánh Kubo với Messi. Cậu không muốn như thế, nhưng vẫn nuôi tham vọng một ngày nào đó bước lên đỉnh cao thế giới. Kubo giống Tsubasa Ozora, nhân vật truyện tranh mà mọi trẻ em ở Nhật Bản đều biết với tài năng, sự khổ luyện, và khát vọng chinh phục mọi đỉnh cao.

Trong truyện tranh, Tsubasa từng bị HLV Van Gaal đẩy xuống Barca B để thử thách để rồi trở lại cực ấn tượng. Kubo phải chia tay La Masia rất đáng tiếc, nhưng rất có thể, cậu sẽ trở lại, để trở thành ngôi sao tương lai ở Camp Nou.

 

Takefusa Kubo

Sinh ngày 04/06/2001 tại Kanagawa, Nhật Bản Cao 1m70

Vị trí: Tiền vệ công, tiền đạo CLB: Barcelona (trẻ), FC Tokyo (Từ 2016): 8 trận/1 bàn

ĐTQG: U15 (5 trận/7 bàn), U16 (12/4), U17 (3/2), U19 (2/0), U20 (1/0).

U20 Nhật Bản không chỉ biết kỳ vọng vào Kubo

Sức ép của sự kỳ vọng nhiều khi có thể giết chết một tài năng. Nhưng may mắn cho Kubo, cậu không phải ngôi sao được kỳ vọng duy nhất của U20 Nhật Bản ở giải đấu năm nay.

Ritsu Doan (ảnh), cầu thủ đang khoác áo Gamba Osaka ở J-League, có lẽ là cái tên đáng chú ý bậc nhất của U20 Nhật Bản ở VCK năm nay. Tiền vệ 18 tuổi này từng được tờ Guardian bình chọn vào Top 50 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Sau khi ghi 10 bàn trong 21 trận cho U23 Gamba Osaka, Ritsu Doan được đôi lên đội một, và đã nhanh chóng khẳng định mình với 4 bàn sau 11 trận. Năm ngoái, Nhật Bản lần đầu tiên vô địch U19 châu Á, sau 6 lần về nhì, và Ritsu Doan là người hùng khi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tại Hàn Quốc, tiền vệ cánh này hứa hẹn sẽ tiếp tục là niềm cảm hứng cho các đồng đội.

 

 

 

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn hiểu rõ Nhật Bản mạnh như thế nào bởi U19 Việt Nam từng gục ngã 0-3 trước U19 Nhật Bản ở bán kết giải đấu năm ngoái. Ngoài Ritsu Doan, Nhật Bản còn rất đáng gờm với những cái tên khác. Đó là hai chân sút Koki Ogawa, Yuto Iwasaki, những người đã ghi 6 bàn ở VCK U19 châu Á 2016. Hỗ trợ cho Ritsu Doan ở tuyến giữa còn có Daisuke Sakai, và Keita Endo, những gương mặt đầy triển vọng khác. Tóm lại, Nhật Bản không chỉ có "Messi mới" Takefusa Kubo!

 

 

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN