TTVH Online

Atletico giờ chỉ xứng đáng 'làm nền' cho Real

04/05/2017 20:32 GMT+7

"Bóng đá thật tuyệt bởi bất cứ điều gì ngoài mong đợi cũng có thể xảy ra. Atletico vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Cho tới phút giây cuối cùng, chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ chiến đấu”, HLV Diego Simeone nói.

(Thethaovanhoa.vn) - "Bóng đá thật tuyệt bởi bất cứ điều gì ngoài mong đợi cũng có thể xảy ra. Atletico vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Cơ hội là rất, rất, rất nhỏ nhưng bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ. Cho tới phút giây cuối cùng, chúng tôi chắc chắn vẫn sẽ chiến đấu”, HLV Diego Simeone nói sau thảm bại 0-3 trước Real ở lượt đi Bán kết Champions League.

Nhưng ngay cả những người mơ mộng nhất cũng chẳng dám tin vào điều thần kỳ cho Atletico, đơn giản bởi bây giờ họ không còn là đội bóng đã khiến Real khốn đốn trong hai trận Chung kết năm 2014 và 2016 nữa.

Nếu Real biết chắt chiu cơ hội hơn, đặc biệt là Karim Benzema, có lẽ Atletico đã không chỉ thua 3 bàn, để Simeone khỏi mơ mộng về cuộc ngược dòng ở Vicente Calderon. 90 phút ở Bernabeu không phải là một cuộc chiến, mà chỉ là một cuộc dạo chơi của Real, để chứng tỏ rằng Atletico không phải đối thủ xứng tầm với các nhà ĐKVĐ vào lúc này.

Trong khi Simeone vẫn nói về màn tái đấu ở lượt về, thì với các cầu thủ Atletico, họ hiểu rằng thất bại tan nát 0-3 ở Bernabeu coi như đã định đoạt số phận cặp đấu. Ngay cả khi Atletico mới để thủng lưới bàn thứ 2 thôi, các cầu thủ Atletico đã mất hết tinh thần, thậm chí, những cái đầu của họ đã gục xuống chán nản trong tiếng ồn ào ở Bernabeu.

Dường như cứ gặp Real ở Champions League, Atletico lại tê cóng, cho dù ở những lần đối đầu trước, họ khiến đội bóng cùng thành phố gặp nhiều khó khăn hơn. Kể từ lần đầu dự Champions League mùa 2013-14 tới nay, đội bóng của Simeone mới để thủng lưới 20 lần sau 23 trận ở các vòng knock-out, gồm 2 trận Chung kết các năm 2014 và 2016, nhưng có tới 9 lần họ là nạn nhân của Real Madrid.

Đau đớn hơn, với hat-trick ở trận đấu này, Ronaldo đã có 103 bàn ở Champions League, nhiều hơn số bàn mà toàn đội Atletico (100 bàn) ghi được tại giải đấu này. Họ ít nhất phải san bằng thành tích với Ronaldo nếu muốn mơ về Cardiff, nhưng ai cũng biết là rất khó. Bởi đối thủ của họ là Real Madrid. Ngay cả khi mạnh nhất, cứng rắn nhất, Atletico cũng không thể vượt qua Real, thì đội bóng hiện tại có cơ sở gì để làm nên điều thần kỳ?

Các CĐV Atletico vẫn ngẩng cao đầu và hát vang rất lâu sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Và tại sao họ lại không được làm vậy? Bởi dù thế nào, kết cục của các trận derby Madrid ở Champions League vẫn có kết thúc tương tự.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN