TTVH Online

Hà Nội FC và vòng luẩn quẩn ở đấu trường châu lục

02/05/2017 11:52 GMT+7

Hà Nội FC là đại diện duy nhất của Việt Nam còn cơ hội đi tiếp tại đấu trường châu lục. Mùa thứ 6 tham dự các trận đấu cấp CLB châu Á, Hà Nội FC vẫn cho thấy đây là những sân chơi quá tầm với chính họ và bóng đá Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC là đại diện duy nhất của Việt Nam còn cơ hội đi tiếp tại đấu trường châu lục. Mùa thứ 6 tham dự các trận đấu cấp CLB châu Á, Hà Nội FC vẫn cho thấy đây là những sân chơi quá tầm với chính họ và bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC sẽ tiếp đón Felda United trên SVĐ Mỹ Đình vào chiều 3/5. Một trận hòa là đủ giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đi tiếp nhưng, nhìn cách Hà Nội FC thi đấu, thật khó để kỳ vọng họ sẽ tiến xa tại AFC Cup 2017.

Cả 3 đối thủ của Hà Nội FC đều là Á quân của các giải đấu trong nước: Felda United (Á quân giải VĐQG Malaysia), Tampines Rovers FC (Á quân giải VĐQG Singapore), Ceres Negros FC (Á quân giải VĐQG Philippines).

Hà Nội FC chỉ áp đảo hẳn Tampines Rovers FC, hai đại diện còn lại, đội bóng Thủ đô chưa một lần vượt qua. Mới đây thôi, Hà Nội FC còn thua thảm 2-6 trước Ceres Negros và hình ảnh bị ảnh hưởng với hành động xấu xí của Hoàng Vũ Samson.

Hà Nội FC thi đấu thiếu ổn định tại AFC Cup 2017. Ảnh: AFC.

Cửa đi tiếp của Hà Nội FC vẫn rất lớn và họ cũng là đội bóng hiếm hoi của Việt Nam cho thấy khát vọng muốn tiến sâu ở đấu trường châu lục. Một đại diện khác của Việt Nam là Than Quảng Ninh cũng có khao khát tương tự, nhưng đành lực bất tòng tâm vì đội hình thiếu chiều sâu và quá thiếu kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Đội bóng đất Mỏ đã bị loại sớm trước 1 vòng đấu.

Hà Nội FC vật lộn giành một tấm vé đi tiếp ở giải hạng 2 châu Á thì một đại diện khác của Đông Nam Á vừa lập được kỳ tích. Muangthong United của Thái Lan chính thức lọt vào vòng knock-out AFC Champions League. Trước Muangthong, Buriram United cũng làm được điều tương tự vào năm 2013. 14 năm trước, BEC Tero Sasana còn lên ngôi Á quân AFC Champions League 2003.

Sau những thành công ở các cấp đội tuyển, đặc biệt là U23 và đội tuyển Quốc gia, Thái Lan một lần nữa ghi dấu ấn với châu lục ở cấp CLB. Thành tích ấy của bóng đá Thái Lan có thể khiến nhiều người Việt Nam phải tự ái khi biết rằng, các CLB ở “dải đất hình chữ S” chưa thắng một trận nào ở AFC Champions League.

Bóng đá Việt Nam cũng có những thời khắc thăng hoa như việc B.Bình Dương lọt tới bán kết AFC Cup 2009. Một trong những mùa giải thành công nhất của B.Bình Dương dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Hay 3 năm trước, cả Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội) và Vissai Ninh Bình lọt đến tứ kết AFC Cup 2014. Tuy nhiên, tất cả các đội bóng trên đều không duy trì được sự ổn định.

B.Bình Dương dưới thời HLV Lê Thụy Hải là đội bóng duy nhất của Việt Nam từng lọt đến bán kết AFC Cup 2009. Ảnh: Báo Bình Dương.
Văn Quyết nổ súng, Hà Nội FC lên đầu bảng ở AFC Cup

Văn Quyết nổ súng, Hà Nội FC lên đầu bảng ở AFC Cup

Những bàn thắng của Văn Quyết và Văn Thành đã giúp Hà Nội FC đánh bại Tampnes Rovers với tỷ số 2-1 tại lượt trận 4 bảng G AFC Cup 2017 tối nay (4/4).

Nhiều người hâm mộ khi nhắc đến việc một CLB Việt Nam tham dự đấu trường châu lục đều bày tỏ niềm tin rất thấp cho việc tiến sâu chứ chưa nói đến lòng tự hào, thậm chí là không quan tâm. Bởi lẽ, họ cảm nhận được sự thiếu mặn mà với chính những giải đấu này của đại diện Việt Nam.

Tại BTV Cup 2012, HLV trưởng CLB Gremio Barueri B, ông Srdan Zivojnov từng nói thẳng rằng: “Bóng đá Việt Nam sẽ khó mà phát triển, nếu như các CLB vẫn còn tư tưởng và thái độ né tránh, muốn bị loại sớm khi đại diện Việt Nam tham dự AFC Cup hay cao hơn là AFC Champions League”.

Vũ Minh Tuấn (áo đỏ) không thể giúp Than Quảng Ninh gây bất ngờ tại AFC Cup 2017. Ảnh: VSI.

AFC Cup 2009, Hà Nội ACB thua dễ 0-6 trước CLB Chonburi (Thái Lan) với lý do phải căng sức ở giải hạng Nhất. CLB Đà Nẵng thua thảm 0-15 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League 2006 là minh chứng cho lời nói của ông Zivojnov.

Xét trên nhiều phương diện, việc tham dự AFC Champions League hay AFC Cup cần một đội bóng có chiều sâu lực lượng, tài chính vững mạnh và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Hà Nội FC là đội bóng hiếm hoi hội tụ những điều ấy nhưng, ĐKVĐ V-League còn chật vật trước các đội bóng Á quân của các giải đấu được đánh giá thấp hơn như Malaysia hay Philippines thì những đại diện khác của Việt Nam có cơ hội tiến xa?

Highlights Felda United 1-1 Hà Nội FC (Lượt đi vòng bảng AFC Cup 2017). Nguồn: AFC

Hiếu Lương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN