TTVH Online

Hôm nay, Maria Sharapova chính thức tái xuất

26/04/2017 06:40 GMT+7

Maria Sharapova, tay vợt từng 5 lần giành danh hiệu Grand Slam sẽ trở lại thi đấu vào hôm nay tại giải Porsche Grand Prix cùng sự chờ đợi của hàng triệu người mến mộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Maria Sharapova, tay vợt từng 5 lần giành danh hiệu Grand Slam sẽ trở lại thi đấu vào hôm nay tại giải Porsche Grand Prix cùng sự chờ đợi của hàng triệu người mến mộ.

Sau một án phạt dài và gây tranh cãi từ vụ ồn ào sử dụng chất cấm, tay vợt người Nga sẽ chính thức cầm vợt trở lại trong trận đấu đầu tiên tại Stuttgart Open gặp Á quân Us Open 2015 Roberta Vinci.

Đủ lâu để nhớ

Nếu thắng, từ đó Sharapova có thể sẽ chạm trán Agnnieszka Radwanska và Dominika Cibulkova lần lượt tại vòng 2 và 3. Trước khi Sharapova trở lại, hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Tại sao cô có thể thi đấu ở Stuttgart này khi án phạt kéo dài tới 2 năm? Hồi tháng 3 năm ngoái, Sharapova công bố mình có phản ứng dương tính với chất cấm meldonium ở Australian Open 2016, một loại thuốc giúp vận động viên tăng cao thể lực. Cô đã bị Liên đoàn quần vợt quốc tế tạm đình chỉ 2 năm nhưng đã kháng án lên tòa án Thể Thao (CAS) và được giảm án xuống còn 15 tháng.

Sharapova cho biết mình luôn sử dụng meldonium từ 2006 tới trước khi bị cấm vì lịch sử gia đình bị tim và tiểu đường nhưng tiếc là cô và những người quản lý của mình không kịp cập nhật thông tin rằng chất đó được đưa vào danh sách cấm của Cơ quan chống Doping thế giới (WADA) từ mùng 1 tháng 1 năm ngoái. Sharapova chọn Stuttgart là nơi đánh dấu cho sự trở lại của mình nhờ một tấm vé đặc cách tham dự. Giải đấu này được tài trợ bởi chính nhà tài trợ Porsche của cô.

Câu hỏi thứ 2 được đặt ra là, liệu Sharapova có được xếp hạng? Không, tay vợt người Nga đã không còn nằm trong bảng xếp hạng WTA kể từ tháng 10 vì cô không thi đấu đủ trong năm 2016  (nghỉ từ Australian Open). Nhưng với giải đất nện châu Âu sắp diễn ra, Sharapova đã chắc chắn có 3 tấm vé đặc cách gồm Stuttgart, Madrid, Rome và nếu giành chiến thắng, cô sẽ bắt đầu thu thập điểm số và lấy lại vị trí của mình trong WTA, đặc biệt là khi Sharapova thi đấu rất tốt trên mặt sân này.

Maria Sharapova: 'Chẳng ai có thể phạt tôi nữa'

Maria Sharapova: 'Chẳng ai có thể phạt tôi nữa'

Hôm nay, Maria Sharapova đón sinh nhật thứ 30 bằng việc chuẩn bị trở lại sân quần, sau 15 tháng bị treo vợt. Mỹ nhân người Nga đã trải lòng với tạp chí Le Parisien.

Sharapova có cô đơn?

Tuy nhiên khi án phạt của Sharapova hết hiệu lực, cô cũng chưa chắc có thể thi đấu ở Roland Garros hay Wimbledon. Bởi những tay vợt dính bê bối doping không được phép thi đấu để bảo vệ thứ hạng và điểm số của mình như những tay vợt dính chấn thương hoặc nghỉ đấu vì mang thai. Điều đó có nghĩa là cựu số 1 thế giới chỉ có 2 giải đấu còn lại để có thể trở lại nhánh đấu chính của WTA: Vượt qua vòng loại và giành thứ hạng đủ cao để được tiếp tục thi đấu. Mới đây, lãnh đạo của Roland Garros và Wimbledon cũng đã từ chối việc sẽ cung cấp cho Sharapova một tấm vé đặc cách với lý do liên quan tới tiêu chí cực lực phản đối doping của họ.

Phía các tay vợt cũng không cho thấy phản ứng tích cực hơn về sự trở lại của Sharapova. Samantha Stosur dự đoán rằng tay vợt người Nga sẽ nhận lại sự lạnh lẽo của các đối thủ trong phòng thay đồ còn Andy Murray, Angelique Kerber và Jo-Wilfried Tsonga thì nằm trong nhóm những người cho rằng những vận động viên sử dụng chất cấm không nên có bất kỳ tấm vé đặc cách nào. Murray thậm chí còn cho rằng muốn có được lại niềm tin của các nhà tổ chức và khán giả thì một tay vợt từng dính án phạt phải thi đấu hết sức mình từ các vòng loại để làm lại từ đầu.

Nhưng cũng có vài người tỏ ra hồ hởi và "thân thiện" hơn. Venus Williams cho biết cô rất nóng lòng nhìn thấy Sharapova trở lại thi đấu. Martina Navratilova và Giám đốc WTA Steve Simon cũng chung quan điểm. Simona Halep chỉ ra rằng: “Sharapova có thể nhận những tấm vé đặc cách vì cô ấy từng là số 1 thế giới, là một nhà vô địch Grand Slam. Nhưng tôi nghĩ ngay cả khi cô không nhận được đặc cách thì cô ấy cũng sẽ dễ dàng lấy lại phong độ và vị thế”.

Sharapova chắc cũng tự hiểu rằng tại sao không thực sự có nhiều đồng nghiệp ủng hộ cô. Đó là vì tay vợt 29 tuổi này chưa bao giờ thực sự giao lưu với những tay vợt khác và cô từng thừa nhận mình chỉ có vài người bạn ở đấy.

Dù thế nào đi nữa thì việc được chứng kiến một tay vợt tài sắc vẹn toàn như Sharapova trở lại thi đấu cũng là điều đáng mừng, đặc biệt là khi đến giờ phút này Serena Williams vẫn gần như độc cô cầu bại. Có thể Sharapova sẽ khó lấy lại vị thế khi xưa, nhưng ít nhất cô vẫn là một tay vợt lớn.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN