TTVH Online

Man United sẽ không bao giờ có Zlatan Ibrahimovic thứ hai

24/04/2017 14:18 GMT+7

Zlatan là một, là riêng, là thứ nhất! Zlatan đặc biệt đến nỗi tên anh trở thành một… động từ trong từ điển Thụy Điển. Ở Old Trafford, Zlatan đã định hình Man United sau chưa đầy một mùa giải, để bây giờ, Mourinho sẽ lại phải thay đổi…

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan là một, là riêng, là thứ nhất! Zlatan đặc biệt đến nỗi tên anh trở thành một… động từ trong từ điển Thụy Điển. Ở Old Trafford, Zlatan Ibrahimovic đã định hình Man United sau chưa đầy một mùa giải, để bây giờ, Mourinho sẽ lại phải thay đổi…

 

Zlatan Ibrahimovic đã không thể đi hết chặng đường của Man United ở mùa giải này, sau chấn thương ở trận tứ kết lượt về Europa League gặp Anderlecht. Một pha tiếp đất sai tư thế khiến chân sút người Thụy Điển phải làm khán giả đến hết mùa.

Ibra: Đặc biệt đến mức… bất cập

Ở Premier League mùa này, Zlatan Ibrahimovic đã ghi 17 bàn và kiến tạo 5 bàn khác sau 28 trận, chiếm 45,83% số bàn thắng của Man United. Kể từ tháng 8/2015 đến nay, không có cầu thủ nào ở giải đấu này sút nhiều hơn anh, người mới cập bến Old Trafford Hè năm ngoái. Và thật ra, những con số không thể diễn tả hết về Ibra. Anh to lớn, không chiến hoàn hảo, nhưng đôi chân cực khéo léo, nhãn quan chiến thuật miễn bàn, và có thể dứt điểm bất cứ lúc nào, góc độ nào.

Vì sao Man United nguy hiểm và khó lường hơn khi mất Ibrahimovic?

Vì sao Man United nguy hiểm và khó lường hơn khi mất Ibrahimovic?

Mất chân sút chủ lực, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mà Man United lại nguy hiểm và khó lường hơn? Chuyện nghe vô lí mà vẫn có lí nếu Quỷ đỏ dồn sức cho mặt trận Europa League.

Nhưng chính vì quá toàn năng mà Ibra luôn khiến các đồng đội của anh bị mờ nhạt, còn các đội bóng mà anh khoác áo thì bị dễ đoán vì họ chỉ có một kép chính là anh. Có lẽ đó cũng là lý do anh chưa bao giờ chinh phục được Champions League.

Về lý thuyết, Ibra chơi như một ngọn hải đăng trên hàng công, anh có thể tự mình kết thúc mọi đường tấn công, hoặc cũng có thể sắm vai trò kiến tạo cho những vệ tinh xung quanh. Xong thật ra, việc xây dựng lối chơi quanh anh chỉ khiến đội bóng dễ bị bắt bài hơn. Các tiền vệ có xu hướng đẩy bóng cho anh hơn là những mũi nhọn giàu tốc độ xung quanh.

Dù đã ghi đến 28 bàn, nhưng Zlatan Ibrahimovic cũng bỏ lỡ số “cơ hội lớn” nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở Premier League mùa này. Sự chậm chạp của anh đã giết chết những đợt phản công, và khả năng kết nối của anh với các đồng đội không phải lúc nào cũng ăn ý.

Mourinho cần một nhà vô địch, một cá tính lớn, nên ông đã gọi Ibra. Đó là điều hoàn toàn hợp lý với hoàn cảnh của Man United, cũng như với tư duy bóng đá của chiến lược gia người Bồ. Ông cần một học trò ruột mà ông biết mình có thể tin tưởng, biết anh ta sẵn sàng đổ máu vì mình, để làm chỗ dựa. Ibra đã định hình lại hàng công Man United, cả theo nghĩa tích cực và tiêu cực. Giờ anh chấn thương, và Mourinho sẽ phải thay đổi.

Không cần tìm một Ibra thứ hai

Năm 2006, Ruud van Nistelrooy rời Man United sang Real Madrid. Đó cũng là một tay săn bàn điển hình, và có xu hướng buộc các đồng đội phải phục vụ mình nhiệt tình. Sau khi anh ra đi, Sir Alex không tìm một sự thay thế nào tương tự, vì ông biết điều đó là không thể, và không cần thiết. Những Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Louis Saha, Park Ji-Sung và Carlos Tevez khiến lối chơi của Man United nhịp nhàng hơn và thường xuyên không cần một trung phong cắm cố định. Khả năng tấn công của Quỷ đỏ cũng khó bắt bài hơn, nguy hiểm hơn, và sau đó họ vươn tới đỉnh cao là chức vô địch Champions League 2007-08.

Những tin đồn về Harry Kane, Antoine Griezman, Romelu Lukaku, và thậm chí là Neymar vẫn liên tục xuất hiện, nhưng có một điều chắc chắn, không ai trong số họ giống Ibra: Về tư duy chơi bóng, cũng như cá tính đặc biệt. Và từ giờ cho tới khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa, Mourinho có thể sẽ phải làm điều tương tự Sir Alex năm nào với Rashford, Lingard, Anthony Martial và Henrikh Mhkitaryan. Đó đều là những cái tên chất lượng và có thể sẽ rất hữu ích nếu được sử dụng một cách hợp lý.

Chiến thắng 2-0 trước Chelsea, với Lingard và Rashford dẫn đầu hàng công, có thể là chỉ dấu cho thấy Man United có thể sống không cần Zlatan Ibrahimovic. Nhưng dĩ nhiên màn trình diễn thuyết phục chỉ trong 90 phút rõ ràng là chưa đủ. Những đàn em của Ibra chắc chắn sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều để chứng tỏ họ đã học hỏi và rút kinh nghiệm được những gì từ vị “gia sư” người Thụy Điển.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN