TTVH Online

Nghe diễn thuyết

19/04/2017 08:41 GMT+7

Anh thích mùa đông vì trời lạnh nên cả tuần tắm một lần cũng không sao. Vừa tiết kiệm, vừa không có ai biết chứ chẳng như mùa hè cứ phải tắm giặt mỗi ngày thế này.

* Trời nắng nóng, một diễn giả vẫn quyết định thực hiện bài phát biểu của mình. Cuối buổi, vị diễn giả tiến lại gần người đàn ông nói:

- Thật cảm ơn vì ông đã có mặt ở đây để tham dự buổi diễn thuyết của tôi. Như ông thấy đấy, hội trường hôm nay vắng tanh. Không biết động lực nào đã đưa ông đến đây?

Người đàn ông chỉ tay về phía ngoài cửa, khẽ nhún vai:

- Ông cũng thấy dạo này ngoài trời nắng nóng khủng khiếp. Thời tiết này mà được ngủ trong điều hòa mát mẻ, lại được ru ngủ miễn phí như ở đây thì còn gì bằng nữa!

* Trong buổi hẹn hò lãng mạn, Nàng thỏ thẻ hỏi người yêu:

- Anh à, người ta nói mùa yêu thích nhất trong năm có thể nói lên phần nào tính cách của một người đấy. Trong bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, anh thích nhất là mùa nào?

- Mùa đông.

- Con trai thích mùa đông đa phần có bề ngoài lạnh lùng, lãng tử nhưng lại có một trái tim nồng ấm và lãng mạn vô cùng. Anh thấy có đúng không?

- Đâu có, anh thích mùa đông vì trời lạnh nên cả tuần tắm một lần cũng không sao. Vừa tiết kiệm, vừa không có ai biết chứ chẳng như mùa hè cứ phải tắm giặt mỗi ngày thế này.

 Chùm truyện cười về đôi lứa

Chùm truyện cười về đôi lứa

Chuyện muôn thưở được quan tâm vẫn là chuyện đôi lứa và những vấn đề liên quan.


K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN