TTVH Online

HLV Lê Thụy Hải: ’HAGL hết ngây thơ, xem V.League vì mê chứ không phải hay’

18/04/2017 18:07 GMT+7

HLV Lê Thụy Hải trong trọn nửa mùa giải 2017 đóng vai trò “quan sát viên” chứ không phải cầm sa bàn chỉ đạo như thường lệ đã có cái nhìn nhanh, đúng, trúng về giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, từ chất lượng chuyên môn nói chung cho đến dư luận và sức hút truyền thông với HAGL và cái tên Công Phượng.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải trong trọn nửa mùa giải 2017 đóng vai trò “quan sát viên” chứ không phải cầm sa bàn chỉ đạo như thường lệ đã có cái nhìn nhanh, đúng, trúng về giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, từ chất lượng chuyên môn nói chung cho đến dư luận và sức hút truyền thông với HAGL và cái tên Công Phượng.

Về tổng quan lượt đi Toyota V.League 2017, ông Hải đánh giá: “Lượt đi V.League, trừ Hà Nội FCFLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và XSKT Cần Thơ còn  một trận đấu bù, những đội khác đều đã thi đấu 13 trận và chúng ta đều có thể thấy rõ sự phân hóa rõ từng nhóm. Nhưng tôi thấy giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay không hấp dẫn như những năm trước, các đội bị chia lẻ ra, một số trong đó thực sự đã đi xuống.

Hà Nội FC là đương kim vô địch và đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng không mạnh như chính họ được kỳ vọng. B.Bình Dương cựu vô địch bộc lộ rõ sự sa sút, chỉ nằm trong nhóm đội trung bình, yếu. SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh cũng không chứng tỏ được sự khác biệt.

FLC Thanh Hóa vô địch cũng sẽ như Chelsea thời Mourinho

Nếu nhìn vào thứ hạng thì vẫn có đội đặc biệt như S.Khánh Hòa hay CLB TP.HCM, nhất là CLB TP.HCM, một đội bóng tân binh, lực lượng có nhiều cầu thủ mới. FLC Thanh Hóa năm nay lực lượng dầy, cầu thủ nhiều người tên tuổi, là tuyển thủ quốc gia, có một HLV tôi đánh giá là giỏi nhất V.League hiện nay. Lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ, các CĐV đều có khát vọng nhưng sự thể hiện cũng chưa có gì đặc biệt.

Lối chơi của FLC Thanh Hóa trong những trận đã qua tôi thấy họ trước tiên là tránh để thua, đá phòng ngự quá nhiều. Nếu FLC Thanh Hóa vô địch thì cũng giống như Chelsea của những năm mà ông Mourinho còn huấn luyện, không hay, không có sự cống hiến trong đó.

Tất nhiên, trong bóng đá để tiến lên vô địch thì có nhiều vấn đề nhưng ở Việt Nam mình để có sự đi lên và tiến bộ, tôi nghĩ cần một thứ bóng đá mang tính cống hiến. Nếu chúng ta chỉ tính toán để nhất hay nhì thì lại là chuyện khác.

FLC Thanh Hóa tuy cũng chơi nhiệt tình, lăn xả nhưng lối chơi chưa như tôi nghĩ là cống hiến, thuyết phục hơn và có gì đó để người ta chờ xem. Như vậy, kể cả khi FLC Thanh Hóa vô địch thì việc tấn công chưa mạch lạc thì tôi nghĩ cũng chưa thuyết phục.

Nhìn từ giai đoạn lượt đi chúng ta thấy B.Bình Dương “chảy máu” lực lượng nhiều, mua cũng không được ai, XSKT Cần Thơ năm nay con người cũng thiếu hụt, cách chơi không mới. Các đội như tôi nói là S.Khánh Hòa và CLB TP.HCM không mua bán được nhiều cầu thủ tên tuổi. Vậy họ đi lên bằng yếu tố gì, tinh thần. Những đội này thi đấu tích cực, thể hiện tinh thần quyết thắng, kèm theo thể lực tốt.

Long An và XSKT Cần Thơ với những gì đã thể hiện tôi nghĩ khó mà vượt lên được. Cách chơi và lực lượng còn thiếu và yếu lắm. Sau cùng, chỉ có Hà Nội FC là duy trì được lối chơi quen thuộc, tấn công mạch lạc, phối hợp nhỏ tốt. Hà Nội FC dù những cầu thủ lớn như Thành Lương đã xuống nhưng Văn Quyết trở thành chủ đạo, Quang Hải cùng một số em trẻ tiến bộ và chơi rất hay. Hà Nội FC vẫn là đội đáng được đánh giá cao nhưng song song với đó, V.League năm nay không có nhiều đội cạnh tranh thứ hạng cao.

Đội nào cũng thèm khát, điểm số chênh lệch không nhiều nhưng nếu nói để cạnh tranh thì thực tế, không nhiều đội có thực lực. Vì yêu và đam mê thì tôi vẫn xem V.League nhưng hay thì chưa phải là hay, hy vọng năm tới sẽ khác.

HAGL và 'giấc mộng thiên nga'

HAGL và 'giấc mộng thiên nga'

Dù lối chơi của HAGL hiện chỉ còn “đèm đẹp” nhưng họ vẫn là đội bóng khát khao vươn tới “Chân - Thiện - Mỹ”. Hãy nhìn lại lượt đi để cảm nhận đội bóng này sẽ đi theo lối nào?

Bên cạnh đó, tôi thấy giai đoạn lượt đi V.League 2017 vẫn còn nhiều vấn đề từ trọng tài, dư luận, truyền thông làm giải mất đi tính hấp dẫn, sự thèm khát của khán giả.

HAGL tiến bộ nhiều

HAGL mùa giải này tiến bộ nhiều chứ vì cầu thủ tiến bộ, chơi tự tin. Tôi đánh giá thứ hạng chung cuộc HAGL cũng chỉ nằm ở nhóm đội trung bình chứ khó vượt lên cao vì không có ngoại binh xuất sắc là thiệt thòi. Bù lại, HAGL có một số cầu thủ mới thay thế các vị trí đi nước ngoài hay gặp chấn thương chơi tốt. Tuy nhiên, sợ nhất là những cầu thủ này không còn giữ được sự tiến bộ, trưởng thành như vậy nữa.

Tôi rất ngại sự ham muốn thành tích, môi trường từ V.League sẽ khiến họ thay đổi. Những trận đấu gần cuối giai đoạn lượt đi, cầu thủ HAGL có thời điểm lộ rõ sự cay cú, máu ăn thua. Đó chính là ảnh hưởng, tác động từ V.League. Cầu thủ HAGL muốn giữ được mình, lối chơi đẹp mắt và tinh thần tốt, không tranh cãi là cả vấn đề chứ không chỉ riêng anh Đức (bầu Đức – PV) nói là làm được.

Tôi nghĩ chúng ta phải nhìn V.League rộng ra nếu chỉ quanh quẩn những gì đã cũ thì không hay”.

Thành Đạt (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN