TTVH Online

HLV Chu Đình Nghiêm sợ 'gió xoay chiều'

13/04/2017 14:04 GMT+7

Điều khá lạ, trừ mùa giải năm ngoái Hà Nội FC toàn thắng cả 2 trận đối đầu với SLNA, trước đó đoàn quân của bầu Hiển đều không có kết quả tốt khi đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.

(Thethaovanhoa.vn) - Điều khá lạ, trừ mùa giải năm ngoái Hà Nội FC toàn thắng cả 2 trận đối đầu với SLNA, trước đó đoàn quân của bầu Hiển đều không có kết quả tốt khi đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.

“Kị giơ”

Trong 8 năm góp mặt tại sân chơi V-League kể từ năm 2009 đến nay, trong 16 lần gặp nhau Hà Nội T&T (tên cũ của Hà Nội FC) có đến 10 trận hòa, mỗi bên thắng 3 trận. Thậm chí, mùa giải 2012, được chơi trên sân nhà nhưng kết cục Hà Nội T&T lại phải nhận trận thua đậm nhất lịch sử đội bóng, vỡ trận 2-6 trước SLNA.

Đặc biệt, đội bóng Thủ đô còn mất tới 2 cầu thủ (Sỹ Cường nhận thẻ đỏ, Cristiano phải nhập viện cấp cứu). Điều đáng nói là nếu trong 7 năm đối đầu, Hà Nội T&T chỉ duy nhất 1 lần kiếm được 3 điểm trước SLNA. Trận thua duy nhất của SLNA cuối mùa giải V-League 2015 khi mà thứ hạng dường như đã an bài. Nhưng chỉ riêng mùa bóng 2016, họ dành trọn 6 điểm từ tay HLV Ngô Quang Trường. Lần đầu tiên từ khi lên chơi V-League thì các cầu thủ Thủ đô có niềm vui chiến thắng trên sân Vinh.

Phải nói, Hà Nội là số ít đội bóng chơi tấn công cống hiến và có đường nét bậc nhất Việt Nam. Nhưng lối đá phóng khoáng, đẹp mắt dựa trên nên tảng kỹ thuật đó lại "kỵ giơ" với lối chơi đá áp sát, tốc độ của đội bóng xứ Nghệ. Không hiểu sao hễ cứ gặp Hà Nội FC là các cầu thủ SLNA đá như lên đồng, từ cầu thủ trẻ đến các “lão tướng”.

SLNA mới có sự trở lại của tiền vệ Xuân Thắng sau chấn thương và hậu vệ Ngọc Đức sau án treo giò thì cánh trái có thêm sự lựa chọn. Nhưng việc Khắc Ngọc bị án phạt cấm thi đấu vì nhận 3 thẻ vàng khiến cho khâu phòng thủ từ xa của SLNA sẽ gặp trở ngại khi tiền vệ trung tâm khác là Ngọc Toàn đang bị chấn thương. Rất có thể Ngọc Hải sẽ được đẩy lên đá cặp với Văn Vinh trong vai trò tiền vệ trung tâm. Trong khi đó Hà Nội FC có sự trở lại của đội trưởng Thành Lương sau chấn thương, phong độ đang ổn định dần.

Cầu thủ thứ 12

Với lực lượng đông đảo sinh viên xứ Nghệ học tập tại Thủ đô và yêu thích bóng đá, mỗi khi SLNA thi đấu trên sân Mỹ Đình thường có từ 3- 4.000 cổ động viên đến sân Hàng Đẫy cổ vũ. Chưa kể, với khoảng cách địa lý chỉ 300 km, không ít fan đã tổ chức thành đoàn ra Hà Nội cổ vũ cho SLNA. Sau khi Thể công giải thể thì các trận đấu với Hà Nội FC được fan xứ Nghệ xem là “trận đấu của năm” thu hút sự quan tâm của các diễn đàn mạng xã hội cộng đồng Nghệ.

Hà Nội FC 'lành ít, dữ nhiều'

Hà Nội FC 'lành ít, dữ nhiều'

Ở vòng này, HLV Chu Đình Nghiêm cùng học trò sẽ phải vào Nha Trang chạm trán với Sanna Khánh Hòa BVN, CLB đã bất bại 5 trận liên tiếp. Lành ít, dữ nhiều!

Họ thường tổ chức hàng ngàn người diễu hành bằng xe máy từ khách sạn Kim Liên, nơi các cầu thủ SLNA trú ngụ đến tận sân Hàng Đẫy. Với sức ép lớn từ khán đài như thế, nhiều cầu thủ xứ Nghệ thi đấu trong màu áo Hà Nội FC (trước đây là HN.T&T thường từ chối vào sân) thi đấu trong trạng thái cóng. Ngay cả những cầu thủ có tiếng là lì lợm như thủ môn Dương Hồng Sơn cũng đã mắc những sai lầm ngớ ngẩn khi đối đầu với các đồng đội cũ.

Với SLNA, khi mục tiêu không còn nhiều thì đây chỉ là cữ tập dượt “rèn quân, luyện tướng”. Nếu đội khách để thua, thì cán cân đối đầu sẽ nghiêng về đội bóng Thủ đô, và gió đã xoay chiều!

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN