TTVH Online

Dortmund – Monaco: Bữa tiệc của những tài năng trẻ

11/04/2017 14:17 GMT+7

Đêm nay, làng túc cầu sẽ có dịp được chứng kiến sản phẩm của những “lò” luyện tài năng trẻ khi Borussia Dortmund và Monaco sẽ gặp nhau trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, làng túc cầu sẽ có dịp được chứng kiến sản phẩm của những “lò” luyện tài năng trẻ khi Borussia Dortmund và Monaco sẽ gặp nhau trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League.

Những cỗ máy đào tạo trẻ

Cả 2 đội bóng này đều có thể tự hào về mô hình kinh doanh của mình khi tuyển dụng những cái tên “vô danh” còn rất trẻ nhưng tài năng để “chắp cánh” cho họ trở thành những ngôi sao sân cỏ.

Ở lượt đi vòng tứ kết trên sân Signal Iduna Park của Dortmund, Monaco đem đến đội hình với tuổi trung bình chỉ 25,3 tuổi còn Dortmund là 25,6. Đây là đội hình trẻ nhất vòng tứ kết tại châu Âu mùa này. Họ đều đang sở hữu những ngôi sao trẻ đang lên. Như Christian Pulisic của Dortmund sẽ tròn 19 tuổi vào tháng 9 này là một cầu thủ người Mỹ đầy tham vọng. Hồi tháng 4 năm ngoái, Pulisic đã trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất từng ghi bàn trong lịch sử Bundesliga. Anh đã được giới mộ điệu chú ý từ những màn trình diễn trong đội tuyển trẻ của Mỹ. Tại Dortmund, tiền vệ này được đưa lên đội 1 chỉ sau 15 trận thi đấu.

Big Bet: Dự đoán tỉ lệ trận đấu Dortmund - Monaco (1h45 ngày 13/4)

Big Bet: Dự đoán tỉ lệ trận đấu Dortmund - Monaco (1h45 ngày 13/4)

Cùng Nhà báo Trương Anh Ngọc bình luận và dự đoán kết quả trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League: Dortmund - Monaco trong Chuyên mục Big Bet - Dự đoán cùng Thể thao & Văn hóa

Phía Monaco cũng có Kylian Mbappe sẽ tròn 19 vào tháng 12 tới và vừa có màn ra mắt trong màu áo tuyển Pháp tháng trước. Anh cũng phá kỷ lục của Thierry Henry (21 tuổi) hồi tháng 12 năm 2015 để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Monaco khi mới 16 tuổi 347 ngày. Sau đó 2 tháng, anh phá tiếp một kỷ lục khác của cựu ngôi sao bóng đá Pháp với bàn thắng đầu tiên của mình.

Cả Mbappe và Pulisic đều đã chứng minh được tài năng và giá trị của mình ở vòng knock-out Champions League. Trong khi Mbappe đã giúp Monaco thắng Manchester City 3-1 ở lượt về thì Pulisic không kém cạnh, cũng đóng góp bàn thắng Champions League đầu tiên của mình hồi tháng trước trong trận Dortmund thắng Benfica 4-0.

Chắc chắn cả 2 CLB đều hài lòng với chính sách tuyển dụng hiệu quả của mình. Ngoài Mbappe, Monaco còn có hậu vệ Djibril Sidibe mới 24 tuổi, tiền vệ phòng ngự Tiemoue Bakayoko và tiền vệ cánh Bernardo Silva mới 22 tuổi nhưng đều đã khoác áo đội tuyển quốc gia. Tương tự, tiền vệ cánh Ousmane Dembele mới 19 tuổi cũng đã khoác áo đội tuyển Pháp, Julian Weigl 21 tuổi cũng được đội tuyển Đức triệu tập, Raphael Guerreiro thì từng vô địch EURO 2016 cùng Bồ Đào Nha còn Emre Mor thì được cánh báo chí nước nhà gọi là “Messi của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Triết lý tài chính “cần kiệm”

Triết lý của 2 đội bóng này đều mang lại sự cần thiết về mặt tài chính. Dortmund mới trở lại từ bờ vực phá sản hồi năm 2005, khiến Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke từng thề rằng sẽ không bao giờ dùng quá nhiều tiền để mua thành công nữa. Dortmund đã tự kiếm tiền từ cổ phiếu của họ, lần đầu được niêm yết trên thị trường năm 2000. Và chi tiêu rất cẩn thận. Tính tổng trung bình, Dortmund chỉ tiêu ra 11,2 triệu euro cho một cầu thủ mới, một con số hợp lý để mở ra cánh cửa “bán lời” lớn cho tương lai.


“Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể làm”, Giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc chia sẻ. “Doanh thu của chúng tôi chỉ khoảng 200 triệu euro, ít hơn khoảng 5, 6 CLB lớn ở châu Âu và chúng tôi chi ra kém hơn họ 100 triệu cho các vấn đề lương bổng”, ông nói tiếp.

Còn Monaco thì trở lại bởi sự xuất hiện của tỉ phú người Nga Dmitry Rybolovlev, người đã mua tới 66,67% cổ phần của CLB hồi tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, luật chơi tài chính của UEFA đã khiến CLB bị phạt do chi quá tay cho cặp đôi của Porto Joao Moutinho và James Rodriguez, cùng với Radamel Falcao năm 2013. Nhưng khi James “đào tẩu” tới Real Madrid, Falcao tới Manchester United rồi Chelsea, thì chính sách đã được thay đổi. Họ không chi nhiều cho những ngôi sao nữa. Sidibe tới vào năm 2016 từ Lille, Bakayoko từ Rennes năm 2014, thêm Silva ký hợp đồng chính thức nhưng cả thảy chỉ tốn khoảng 15 triệu euro hoặc ít hơn.

Đây sẽ là một cuộc đấu thú vị, xem những tài năng trẻ của Ligue 1 và Bundesliga hơn kém nhau thế nào.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN