TTVH Online

Macheda: ‘Phớt lờ lời khuyên của Sir Alex là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi’

09/04/2017 18:30 GMT+7

Tiền đạo Federico Macheda thừa nhận rằng việc từ chối nghe lời khuyên từ Sir Alex Ferguson là sai lầm lớn nhất mà anh từng đưa ra trong sự nghiệp của mình.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Federico Macheda thừa nhận rằng việc từ chối nghe lời khuyên từ Sir Alex Ferguson là sai lầm lớn nhất mà anh từng đưa ra trong sự nghiệp của mình.

Federico Macheda đã gây ấn tượng với Man United từ khi anh mới 17 tuổi. Cầu thủ người Italy có lần ra mắt Quỷ đỏ trong trận đấu với Aston Villa và đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho đội nhà.

Tuy nhiên sau đó, Macheda bắt đầu tỏ ra kém hiệu quả và phải trôi dạt đến các đội bóng khác theo hợp đồng cho mượn. Giờ đây, anh đang thi đấu ở CLB Novara thuộc Serie B.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn với ESPN, Macheda đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

“Tôi đã được ra sân trong một vài trận nhưng tôi cần được thi đấu mỗi tuần. Fergie muốn tôi chuyển đến những CLB khác theo dạng cho mượn và tôi cũng thấy điều đó là hợp lý. Rất nhiều CLB ở Premier League chú ý đến tôi bao gồm Sunderland và Everton”, Macheda chia sẻ.

“Nhưng tôi muốn chuyển đến chơi bóng ở Italy, ở Serie A. Fergie không đồng ý và nói rằng tôi nên chơi bóng ở Anh, nơi ông ấy có thể theo dõi sự phát triển của tôi”.

“Tôi khăng khăng muốn chơi bóng ở Italy và đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của mình”, Macheda nhấn mạnh.

“Lẽ ra tôi nên nghe lời Fergie. Sampdoria (Đội bóng Macheda gia nhập) lúc đó được dự vòng Play-off Champions League, họ có một đội hình chất lượng. Tôi tới đó để thay thế Cassano đá cặp cùng Pazzini. Tôi có một khởi đầu thuận lợi khi ghi bàn vào lưới Udinese, sau đó là Milan, Napoli, Juventus và Roma”.

“Nhưng sau đó, họ bán Pazzini cho Inter. Tôi mới 19 tuổi và không thể gánh nổi trọng trách ghi bàn của anh ấy. Chúng tôi bắt đầu tụt dốc và họ bắt đầu chỉ trích tôi: Hắn đến từ Man United, hắn nghĩ hắn là ai?”.

“Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đánh mất sự tự tin. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu mình có đủ tốt hay không. Và tôi bắt đầu gặp chấn thương sau đó”, Macheda hồi tưởng.


Macheda đã tự chôn vùi sự nghiệp của mình

Vào năm 2012, Macheda cuối cùng cũng trở lại Anh nhưng chuyển sang lần lượt Queens Park Rangers, Doncaster Rovers và Birmingham City theo dạng cho mượn. Cầu thủ người Italy đã phải vật lộn trong việc tìm lại phong độ và chính thức rời khỏi biên chế Man United vào năm 2014.

Macheda sau đó có khoảng thời gian 2 năm thi đấu cho CLB Cardiff City. Anh ghi được 6 bàn thắng trong 27 lần ra sân rồi chuyển sang Nottingham Forest dưới dạng cho mượn. Hiện tại, Macheda đang thi đấu cho CLB Novara thuộc Serie B. Anh mới chỉ ra sân 2 lần và chưa ghi được một bàn thắng nào cho đội bóng mới.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Everton:


Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN