TTVH Online

Hải Phòng – XSKT Cần Thơ 3-1: Chiến thắng nhờ đội hình dự bị

08/04/2017 21:45 GMT+7

Sau 2 trận hòa liên tiếp trân sân nhà, Hải Phòng đã có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua tại V-League sau khi vượt qua đối thủ đã khiến họ lỡ nhịp trong cuộc đua vô địch V-League 2016 là XSKT Cần Thơ.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận hòa liên tiếp trân sân nhà, Hải Phòng đã có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua tại V-League sau khi vượt qua đối thủ đã khiến họ lỡ nhịp trong cuộc đua vô địch V-League 2016 là XSKT Cần Thơ.

Bước vào trận này, Hải Phòng hứng chịu quá nhiều áp lực. Đội bóng đất Cảng thời điểm này chẳng khác mấy bệnh viện khi có tới 8 cầu thủ chấn thương không thể ra sân. Đáng lo hơn khi đội trưởng Lê Văn Phú và tiền vệ Lê Văn Thắng vẫn chưa thể trở lại khiến HLV Trương Việt Hoàng phải xoay chuyển đội hình.

Tuy nhiên, đội hình với nhiều cầu thủ dự bị vào sân dẫu chưa thể hiện tốt sự gắn kết nhưng đã chơi rất nhiệt để Hải Phòng có chiến thắng trên sân nhà trước đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng XSKT Cần Thơ.

Một Hải Phòng với đội hình chắp vá vẫn thi đấu tốt trước Cần Thơ. Cặp tiền đạo Fagan – Stevens liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Cần Thơ. Sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ, cả tình huống một mình đối mặt với khung thành trống mà đội trưởng Fagan còn đưa bóng ra ngoài thì Stevens cũng kịp thời ghi bàn cho Hải Phòng ở phút 12.

Ở tình thế khó khăn, XSKT Cần Thơ đã thể hiện quyết tâm rất cao và thi đấu đầy cố gắng nhưng lực có hạn nên Cần Thơ phải chấp nhận số phận của mình. Tuy nhiên, may mắn đã tới với đội bóng Tây Đô khi các chân sút Hải Phòng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn thì Cần Thơ được ban tặng một bàn thắng trong trận đấu mà Cần Thơ không có nổi một cú sút ra hồn. Phút 62, trung vệ Trịnh Văn Lợi (7) của Hải Phòng mới trở lại sau chấn thương xô ngã Nsi (21) dẫn đến quả phạt 11m. Quang Tình đã cân bằng tỷ số 1-1.


Trong lúc khán giả sân Lạch Tray nghĩ đến một trận hòa tiếp tục trên sân nhà thì bất ngờ các cầu thủ Hải Phòng vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận. Phút 81, Nguyễn Vũ Hoàng Dương tung cú sút như trái phá làm bó tay thủ môn Bửu Ngọc nâng tỷ số lên 2-1. Và tới phút 90, tiền vệ Đặng Khánh Lâm chủ động tung cú sút xa mang chiến thắng 3-1 về Hải Phòng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo (XSKT Cần Thơ) nói: “Một trận đấu quá khốc liệt và chúng tôi đã chơi rất cố gắng, nhưng Hải Phòng mạnh hơn. Cặp tiền đạo ngoại của họ quá sáng, nhìn bước chạy của Fagan – Stevens mà thích mắt. Lẽ ra đội tôi đã thua đậm ở hiệp 1 rồi. Cần Thơ đang ở trong giai đoạn khó khăn, hàng phòng ngự chưa tốt, chúng tôi sẽ gia cố lại ở lượt về”.          

Còn HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) thì nói: “Hai đội thi đấu tốt, nhưng Hải Phòng thi đấu chủ động hơn chỉ tiếc rằng các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn ở hiệp 1. Hàng thủ của Hải Phòng thiếu thủ lĩnh nên đã để Cần Thơ cân bằng tỷ số từ quả phạt 11m.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Hải Phòng đã đẩy trận đấu lên cao và ghi 2 bàn thắng. Hải Phòng có quá nhiều cầu thủ chấn thương, đội chỉ còn 3 trung vệ. Chúng tôi hy vọng khi lượt về sẽ có nhiều cầu thủ khỏi chấn thương và trở lại sẽ giúp đội vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Đỗ Hân


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN