TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Arsenal 2-2 Man City: Tiệc tấn công kém vui. Guardiola 'lây' bệnh hòa từ... Mourinho

03/04/2017 08:21 GMT+7

Đã có 4 bàn thắng chia đều cho Arsenal và Man City trong trận đại chiến ở vòng 30 Premier League, nhưng đó là một kết quả mà cả Pep Guardiola và Arsene Wenger đều không thể hài lòng ở thời điểm hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) – Đã có 4 bàn thắng chia đều cho ArsenalMan City trong trận đại chiến ở vòng 30 Premier League, nhưng đó là một kết quả mà cả Pep Guardiola và Arsene Wenger đều không thể hài lòng ở thời điểm hiện tại.

Trong một vòng đấu mà cả Tottenham và Liverpool đều thắng cách biệt để bứt phá mạnh mẽ thì Arsenal và Man City lại níu chân nhau bằng một trận hòa. Man City có lý do để tiếc nuối vì 2 lần dẫn trước, nhưng 2 lần để gỡ hòa. Song Arsenal cũng chẳng tự hào gì bởi họ đã lỡ cơ hội vượt mặt Man United, và giậm chân ở vị trí thứ sáu.

Dưới đây là một số điểm nhấn của trận đấu

1.Những đội bóng không biết phòng ngự

Sau 90 phút ở Emirates đêm qua, chúng ta có thể hiểu được lý do tại sao Arsenal đang trượt xa khỏi top 4 còn Man City thì đã hết hy vọng vô địch: cả hai đều không biết phòng ngự.


Bàn mở tỷ số của Sane

Khi Leroy Sane tận dụng khoảng trống của hàng thủ Arsenal và băng xuống mở tỷ số ngay phút thứ 5, hẳn nhiều người đã nghĩ Man City sẽ tranh thủ cơ hội này để “tàn phá” hàng thủ ốm yếu của đội chủ nhà bằng ê kíp tấn công đáng mơ ước của mình. Nhưng ở phần bên kia sân, hàng thủ của Pep lỏng lẻo không kém. Việc có đến 3 cái bóng áo đỏ trắng lao xuống trong khi chỉ có một mình Clichy lao về cản phá trong bàn gỡ hòa 1-1 là một minh chứng.

Bàn gỡ 2-2 cũng thế khi gần như chẳng có ai kèm Mustafi băng lên đánh đầu từ quả phạt góc của Oezil, còn thủ thành Caballero thì phản ứng khá chậm. Man City đã đánh mất 2 điểm vì gót chân Archilles của mình.

2.Wenger chưa thể xoa dịu các fan

Tinh thần quật khởi của Arsenal, với hai lần gỡ hòa, đã khiến những khán đài sân Emirates đỡ thù địch với Wenger hơn, để tập trung cổ vũ cho đội bóng. Nhưng ở bên ngoài sân là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Trước trận đấu, một nhóm khá đông các fan Pháo thủ tiếp tục tuần hành để yêu cầu ban lãnh đạo Arsenal chấm dứt hợp đồng với Wenger thay vì ký tiếp. Ở trận West Brom, họ thuê máy bay chạy băng-rôn phản đối, còn ở trận vừa rồi là một chiếc xe tải chạy rong ruổi trên những con số với dòng chữ chua chát: “Hai mươi mốt năm ở châu Âu, và chúng ta vẫn đang CHỜ ĐỢI”.


Wenger vẫn đang bị phản đối mạnh mẽ

Trước trận, Wenger tuyên bố “Tôi chỉ từ chức khi chết”, nhưng phản ứng của của ông trong trận như một kẻ bất lực. Trong tình thế đội nhà liên tục bị dẫn trước, Wenger gần như bất động trên băng ghế huấn luyện suốt hiệp một, trái ngược với hình ảnh Pep liên tục lao ra đường biên để chỉ đạo và thúc giục học trò.

3.Man City lây bệnh hòa của Man United

Kể từ sau thảm họa 0-4 ở Goodison Park hôm 15/1, Man City chưa hề thất bại trong khuôn khổ Premier League, nhưng phân nửa trong số đó (4/8) là những trận hòa.


Man City đã hòa 4/8 trận bất bại gần đây tại Premier League

Đó là nỗi ám ảnh mà Man United đã trải qua, và Man City đang có nguy cơ “lây nhiễm” từ phía gã hàng xóm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở chỗ 3/4 trận hòa của Man City diễn ra trước những đối thủ lớn (Tottenham, Liverpool, Arsenal). Điều đó chứng tỏ Man City mạnh mẽ hơn Man United khi gặp những đội nhỏ, song chưa đủ sự quyết liệt và chắt chiu để đạt thành tích tốt hơn trước những đối thủ lớn.

Trận đấu vừa rồi là một minh chứng. Việc mở tỷ số từ khá sớm, và liên tục dẫn trước ngay trên sân khách, dường như khiến các cầu thủ Man City phát sinh chút ít tâm lý tự mãn, và họ đã phải trả giá khi công không thể bù được cho thủ.

Đó là điều mà Pep phải chỉnh sửa ngay, từ trong đầu của các học trò.


Xem lại trận Arsenal 2-2 Man City

Tuấn Cương


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN