TTVH Online

HAGL thắng 'tranh cãi', trợ lý trọng tài nhận sai

03/04/2017 09:18 GMT+7

Phát biểu sau trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam chiều ngày 2/4 trên sân Pleiku, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho rằng, việc các trọng tài công nhận bàn thắng duy nhất của trận đấu do Châu Ngọc Quang ghi ở phút thứ 51 là hoàn toàn sai

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam chiều ngày 2/4 trên sân Pleiku, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho rằng, việc các trọng tài công nhận bàn thắng duy nhất của trận đấu do Châu Ngọc Quang ghi ở phút thứ 51 là hoàn toàn sai, bởi theo ông, cầu thủ mang áo số 24 bên phía chủ nhà HAGL đã rơi vào thế việt vị khi chạm bóng.

Theo đó, tình huống diễn ra chỉ chưa đầy 10 phút sau khi tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu thứ 2 của trọng tài Hoàng Anh Tuấn được cất lên. Trong tình huống đó, bóng lập bập, Công Phượng tung ra cú sút ở cự ly gần nhưng lại đưa bóng đến xà ngang khung thành của thủ môn Phạm Văn Cường bên phía đội khách. Bóng bật ra, trúng chân Châu Ngọc Quang rồi đi vào lưới.

Ngay sau đó, các cầu thủ Quảng Nam đã phản ứng vô cùng dữ dội với trọng tài biên. Cùng với đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng không ngồi yên khi đồng quan điểm với các học trò của mình.

“Chúng tôi đứng ở một vị trí quan sát khá thuận lợi, và rõ ràng Ngọc Quang đã ở vào thế việt vị khi chạm bóng. Tuy nhiên tôi không hiểu vì sao các trọng tài lại công nhận bàn thắng cho HAGL. Tôi yêu cầu BTC giải đấu cần mổ băng và theo dõi lại tình huống này”, ông Phúc phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bên phía HAGL lại khá điềm tĩnh khi nói về tình huống đó: “Thực ra tình huống này tôi đứng ở một vị trí khá xa và cũng không quan sát rõ. Tôi nghĩ trọng tài đã có góc nhìn tốt và tôi tôn trọng quyết định của các trọng tài”.

Trong trận đấu chiều 2/4 trên sân Pleiku, HAGL và Quảng Nam đã tạo ra một trận đấu mãn nhãn cho các khán giả, khi thể hiện lối chơi cống hiến, ăn miếng trả miếng đầy kịch tính, đặc biệt là sau khi Châu Ngọc Quang mở tỉ số cho HAGL ở phút 51.

Sau thời điểm này, các cầu thủ Quảng Nam không còn chơi với tâm thế của những người đến làm khách, mà tấn công sòng phẳng với đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, việc phụ thuộc nhiều vào các cầu thủ ngoại khiến Quảng Nam không thể tạo ra một thế trận áp đặt tuyệt đối lên HAGL.

Dù thất bại, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tỏ ra không quá lo lắng: “Mục tiêu của chúng tôi là giữ vị trí thứ 3, khi có cơ hội chúng tôi sẽ bứt phá lên các vị trí trên. Còn về trận thua hôm nay, các cầu thủ cũng chưa thực sự thi đấu tốt, do một số cầu thủ không đảm bảo được vấn đề thể lực.

HAGL thắng may, Long An trở thành 'kho điểm'

HAGL thắng may, Long An trở thành 'kho điểm'

HAGL ngắt mạch 3 trận thua liên tiếp nhờ một bàn thắng đầy may mắn. Long An thua trận thứ 9 liên tiếp và hơi nóng của 2 chữ “sa thải” đang thổi vào gáy HLV Nguyễn Minh Phương.

Dù sao, đó cũng là điều bình thường trong bóng đá, không phải tất cả các trận đấu đều thi đấu tốt, điển hình như Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh, họ đang dẫn đầu trong cuộc đua tới ngôi vô địch, nhưng bất ngờ lại để thua 1-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà đó thôi. Huống gì, Quảng Nam cũng chỉ là một đội bóng bình thường”, ông Phúc nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại tỏ ra khá hài lòng với các học trò của mình: “Dù có một số vị trí thi đấu chưa thực sự tốt, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đội bóng đã có một trận thắng. Tôi nghĩ qua trận đấu này, các cầu thủ sẽ có tinh thần tốt hơn để thi đấu tốt những trận tiếp theo”.

Trong trận đấu chiều 2/4 trên sân Pleiku, còn có sự xuất hiện của Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ đã khá lâu không thi đấu do chấn thương, trên băng ghế dự bị. Về trường hợp của Tuấn Anh, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục, nhưng việc đưa tài năng này ra sân thi đấu cần phải chọn đúng thời điểm phù hợp.

Ở vòng 12, HAGL sẽ tiếp đón FLC Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku, trong khi Quảng Nam sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Sài Gòn FC.

Dư Toán
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN