TTVH Online

Zidane như viên đạn đã lên nòng

31/03/2017 05:57 GMT+7

Những tia nắng đầu tiên của mùa Hè sẽ bắt đầu ánh lên vào đầu tháng 4 này, những cơn gió nóng hổi từ đội bóng xứ Catalunya cũng sẽ bắt đầu thổi vào vị trí đầu bảng của Real Madrid...

(Thethaovanhoa.vn) - Những tia nắng đầu tiên của mùa Hè sẽ bắt đầu ánh lên vào đầu tháng 4 này, những cơn gió nóng hổi từ đội bóng xứ Catalunya cũng sẽ bắt đầu thổi vào vị trí đầu bảng của Real Madrid. Zinedine Zidane đang như viên đạn đã lên nòng vào lúc này, vào thời điểm mà tháng 4 bắt đầu với hai trận đấu dễ dàng trước Alaves và Leganes. Cùng lúc, đại kình địch Barcelona phải làm khách trước đội bóng chạy đua xuống hạng là Granada, và khó khăn hơn khi tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sevilla tại Camp Nou ngay sau đó.

Cú bóp cò chính xác đầu tiên của Zidane phải là trận derby thủ đô Madrid vào ngày mùng 8 tháng 4, tại Bernabeu tráng lệ, nơi Antoine Griezmann đã kết liễu giấc mơ lật đổ Barcelona của đội bóng Hoàng gia cuối mùa trước.

Zidane hiểu được tình thế rằng, Champions League đã trở nên bất thường, với sự xuất hiện của Bayern Munich ở vòng tứ kết. Trong vòng 10 ngày, từ 8 đến 18, Real Madrid sẽ phải giải quyết hai nút thắt cùng một lúc, Atletico và Bayern Munich, không một đối thủ nào dễ dàng cả. Và tình thế trở nên phức tạp hơn, nếu họ khởi đầu chuỗi 10 ngày khó lường đấy bằng một thất bại trước đối thủ cùng thành phố.

Zidane làm khó Ronaldo nhưng Real vẫn nhớ anh như điên

Zidane làm khó Ronaldo nhưng Real vẫn nhớ anh như điên

Ronaldo đang chiếm hết mọi trang báo ở châu Âu vài ngày qua, lập kỉ lục ghi bàn trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và trở thành 1 trong 10 chân sút vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Điều khiến Zidane cảm thấy yên lòng duy nhất, có lẽ không phải là vì Real Madrid đã đánh bại Atletico Madrid ở lượt đi, và hai lần vượt qua Bayern Munich ở Champions League vài mùa bóng gần đây, mà vì Barcelona phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt không kém, đầu tiên là chuyến làm khách của Malaga (đội đầu tiên cầm hòa Barca không bàn thắng mùa này ngay tại Camp Nou), xen lẫn hai cuộc đọ sức với Juventus ở đấu trường châu Âu.

Nếu bình yên vượt qua 10 ngày bất trắc này, họ mới có thể tính tiếp đến trận Kinh điển đón đầu ở phía trước (23/4), nếu đây không phải là trận đấu quyết định thành bại ở La Liga, thì chắc hẳn, sẽ không còn trận đấu nào có ý nghĩa hơn thế trong giai đoạn cuối mùa giải. Hãy quên trận đá bù với Celta Vigo đi, vì trước khi cần dùng đến "quyền trợ giúp" này, Real Madrid phải giải quyết được những rắc rối, mà với chất lượng chơi bóng hiện tại, họ có thể bảo đảm mọi thứ đi đúng quĩ đạo.


Ngôi đầu không bao giờ có chỗ cho kẻ yếu đuối, và Zidane càng phải chứng minh rằng, vị trí của Dải thiên hà hiện tại không đến nhờ vận may, hay đội bóng của mình có những chiến thắng kiểu chết lâm sàng tại La Liga.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN