TTVH Online

Shane Long cứu Coleman nhờ kỹ thuật ‘thở của bà bầu’

28/03/2017 06:43 GMT+7

Trong trận đấu giữa Xứ Wales và Bắc Ireland vừa qua, Seamus Coleman đã gặp phải một chấn thương kinh hoàng và đồng đội của anh đã nhanh chóng giúp anh vượt qua cơn đau bằng một kỹ thuật vô cùng đặc biệt.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu giữa Xứ Wales và Bắc Ireland vừa qua, Seamus Coleman đã gặp phải một chấn thương kinh hoàng và đồng đội của anh đã nhanh chóng giúp anh vượt qua cơn đau bằng một kỹ thuật vô cùng đặc biệt.

Phút 68 trong trận đấu giữa Xứ Wales và Bắc Ireland vừa qua, Seamus Coleman đã có một pha va chạm kinh hoàng với Neil Taylor và bị gẫy đôi chân. Ngay sau đó, Taylor bị trọng tài Nicola Rizzoli truất quyền thi đấu còn Shane Long đã đến bên Coleman để động viên người đồng đội.


Tình huống tắc bóng thô bạo của Taylor với Coleman


Khiến Coleman gẫy đôi chân sau đó

Trong khi tất cả đang hoảng loạn vì chấn thương của Coleman thì Shane Long đã giữ bình tĩnh và nói điều gì đó với hậu vệ 28 tuổi. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, vợ của Shane Long, Kayleagh Long tiết lộ chồng cô đã dạy Coleman kỹ thuật thở của "bà bầu" để vượt qua cơn đau.

"Tôi đã trải qua thời kì sinh nở và các bác sĩ đã dạy cho Shane cách giúp tôi thở trong giai đoạn này. Anh ấy kể với tôi rằng: 'Mọi chuyện bỗng xảy ra và anh kịp thời đến nói chuyện với Seamus, dạy cậu ấy cách thở để vượt qua khoảnh khắc đó'. Đúng vậy, Shane nhớ tất cả mọi chuyện”, Kayleagh chia sẻ trên Independent.


Kayleagh Long (phải) đã được học kỹ thuật thở trong thời gian mang bầu

Ngay sau khi được đưa ra ngoài bằng cáng, Seamus Coleman đã được chuyển thẳng đến bệnh viện để phẫu thuật. Dự tính, hậu vệ đang khoác áo Everton phải mất 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Mùa giải 2016/2017 chắc chắn đã khép lại với Coleman. Ở mùa bóng này, cầu thủ người Ireland có 28 lần ra sân cho Everton và ghi được 4 bàn cùng 4 kiến tạo.

Đây không phải trường hợp đầu tiên các đồng đội giúp nhau trên sân cỏ khi bị chấn thương. Còn nhớ cách đây vài tuần, Torres cũng gặp chấn thương khủng khiếp và đồng đội của anh, Gabi đã chấp nhận bị cắn để giúp anh vượt qua cơn hiểm nghèo. Ngay sau trận đấu, Gabi đã được các CĐV ca ngợi là "người hùng bước ra từ truyện tranh".

Cứu mạng Torres, Gabi được ca ngợi là người hùng bước ra từ truyện tranh

Cứu mạng Torres, Gabi được ca ngợi là người hùng bước ra từ truyện tranh

Rạng sáng nay, tiền vệ Gabi đã có hành động 'nghĩa hiệp' khi cho tay vào miệng Torres, chấp nhận bị cắn, để ngăn tiền đạo người Tây Ban Nha cắn lưỡi trong vô thức. Hành động này của Gabi đã được các CĐV hết lời ca ngợi.






 Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN