TTVH Online

VCK U19 QG 2017: Lại đối đầu kinh điển Viettel - PVF

27/03/2017 07:07 GMT+7

May mắn tìm được trận hoà 1-1 trước SLNA ở lượt trận cuối vòng bảng, U19 PVF đoạt chiếc vé còn lại của bảng B, vào chơi bán kết. Nhưng đối thủ của họ là U19 Viettel thực sự rất đáng gờm.

(Thethaovanhoa.vn) - May mắn tìm được trận hoà 1-1 trước SLNA ở lượt trận cuối vòng bảng, U19 PVF đoạt chiếc vé còn lại của bảng B, vào chơi bán kết. Nhưng đối thủ của họ là U19 Viettel thực sự rất đáng gờm.

Các hậu duệ của "huyền thoại" Thể Công đã giành 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng, trước Thừa Thiên Huế, Long An và chủ nhà Bình Định. Tại giải này năm ngoái, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng chỉ chịu thua Hà Nội T&T sau loạt sút luân lưu (tỷ số 3-4), sau khi 2 đội đã hoà nhau 1-1 ở giờ thi đấu chính thức. Từ vài năm qua, lò đào tạo trẻ Viettel đã cung ứng rất nhiều nguyên khí cho các ĐT trẻ QG.

Trở lại với diễn biến ở sân Tây Sơn, Bình Định, cuộc đối đầu giữa thế lực cũ (SLNA) và đại gia mới nổi PVF. Đội bóng xứ Nghệ buộc phải thắng mới chắc chắn giành vé đi tiếp và thực tế, họ đã gần như làm được điều này, với bàn vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1, cùng một thế trận sáng sủa, thậm chí là trên cơ. Nhưng một thoáng mất tập trung, khi hàng phòng ngự bất ngờ thi đấu chùng xuống đã khiến những người trẻ SLNA phải trả giá ở hiệp 2.

Có thể nói, thần may mắn đã mỉm cười với PVF. Cả trận đấu, họ gần như chỉ tạo được mỗi cơ hội ăn bàn và đó chính là cú đá phạt hàng rào thành bàn cực kỳ đẹp mắt của đội trưởng Lê Văn Xuân - Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong tâm thế chỉ cần hoà là đi tiếp, PVF đã có sự điều chỉnh về nhân sựcũng như chiến thuậtđể bảo toàn kết quả. Và họ đã thành công. Với 4 điểm sau 3 lượt trận, PVF xếp nhì bảng B (sau Hà Nội FC với 7 điểm).

Trận bán kết còn lại (diễn ra vào ngày 29/3), sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Thừa Thiên Huế (nhì bảng A). VCK U19 QG năm 2017 lúc này mới thực sự hấp dẫn. Việc chủ nhà Bình Định bị loại ngay sau vòng bảngkhông khiến ngày hội bóng đá trẻ ở đất Võ giảm nhiệt, ví dụ như sân Tây Sơn chiều qua, khán giả đông như trẩy hội.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN