TTVH Online

Mùa tới, Man United không mua thêm trung vệ, không xong

27/03/2017 05:43 GMT+7

Man United đang trải qua một cuộc chuyển giao khó khăn nữa cùng Jose Mourinho, và gần như mọi vị trí của họ sẽ được cân nhắc lại trong mùa Hè tới, mà trung vệ sẽ là một trong những điểm gần như chắc chắn đội bóng áo đỏ cần thay đổi.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang trải qua một cuộc chuyển giao khó khăn nữa cùng Jose Mourinho, và gần như mọi vị trí của họ sẽ được cân nhắc lại trong mùa Hè tới, mà trung vệ sẽ là một trong những điểm gần như chắc chắn đội bóng áo đỏ cần thay đổi.

Mourinho đã đưa về Eric Bailly từ Villarreal mùa Hè trước. Anh đã chơi không tồi, nhưng rất tiếc phải vắng mặt một tháng vì giải vô địch châu Phi với Bờ Biển Ngà. Sự gián đoạn đã ảnh hưởng tới sự tiến bộ của Bailly và anh không còn giữ được phong độ như trong vài tháng đầu tại Old Trafford.

HLV người BĐN đã cho thấy ông có thể tàn nhẫn ra sao trong vấn đề nhân sự, với Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin và Memphis Depay, 3 chữ ký của người cũ Louis Van Gaal, đều đã ra đi, giải phóng cho quỹ lương của Man United 340.000 bảng mỗi tuần. Wayne Rooney nhiều khả năng cũng sẽ rời Old Trafford mùa này.

Thời gian đã hết cho Smalling và Jones ở Man United

Thời gian đã hết cho Smalling và Jones ở Man United

CĐV Man United đều biết Ferdinand và Vidic là một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất lịch sử đội bóng nếu không muốn nói là nhất. Người ta tôn sùng họ đến mức danh tiếng của cặp đôi này chẳng hề giảm đi dù đã rời khỏi Old Trafford.

Hàng thủ áo đỏ đã trải qua nhiều sai lầm tai họa mùa này, với Smalling là người chịu trách nhiệm chính. Jones, trong khi đó, hiếm khi nào chơi được một khoảng thời gian đủ dài mà không dính chấn thương. Cuối tuần rồi, một lần nữa, Jones lại phải về nhà từ trại tập trung của tuyển Anh ở Đức vì chấn thương và dự kiến sẽ vắng mặt một tháng.

Gimenez, Lindelof, hay Van Dijk?

Việc ngay từ bây giờ, Mourinho và Man United phải tìm kiếm các trung vệ, vì thế, trở thành đòi hỏi khẩn thiết. Cái tên mơ ước có lẽ là Jose Gimenez, trung vệ đang khoác áo Atletico Madrid. Ở tuổi 22, tuyển thủ Uruguay là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu và đã là trụ cột trong đội hình của HLV Diego Simeone được vài năm qua. Mùa này, Gimenez đã chơi 19 trận, và 13 trong số đó Atletico giữ sạch lưới. Man United cũng sẽ không phải lo lắng về kinh nghiệm: Gimenez đã chơi 80 trận kể từ World Cup 2014 tới nay.

Là mẫu trung vệ hiện đại, anh rất toàn diện với khả năng xử lý bóng tốt, chuyền bóng thông minh, và cả kỹ năng bóng bổng cũng không tồi. Cái giá ước tính 40 triệu bảng cũng không phải là quá cao ở thời buổi này, dù Gimenez có điều khoản giải phóng hợp đồng tới gần 60 triệu bảng.

Mục tiêu thứ 2 với Man United có thể là Victor Lindelof. Cũng còn trẻ và đầy hứa hẹn, trung vệ đang khoác áo Benfica này suýt thì đã tới Old Trafford vào tháng 1 vừa rồi, nhưng Mourinho thấy Marcos Rojo cải thiện phong độ và đã hoãn thương vụ lại. Lindelof, cũng 22 tuổi như Gimenez, và cũng đã đủ dày dạn, với 43 trận trong năm qua, bao gồm EURO 2016 với tuyển Thụy Điển.

Nếu lo ngại về việc hòa nhập với Premier League, Mourinho có thể chuyển sang Virgil van Dijk. Nhiều kinh nghiệm hơn và vốn đang chơi cho một CLB Anh, Southampton, Van Dijk có thể chính là những gì Man United đang cần. Giá ước tính của trung vệ 25 tuổi người Hà Lan này là 30 triệu bảng.


Cần có phương án B

Đó có thể coi là 3 mục tiêu chính yếu của Man United trong thời gian tới, nhưng nếu tình hình không thuận lợi, họ còn 2 phương án B. Thứ nhất là Konstantinos Manolas, trung vệ đang khoác áo AS Roma. Tuyển thủ Hy Lạp đã gây ấn tượng mạnh ở Italy sau khi chuyển đến đây từ Olympiacos 2 năm rưỡi trước. Trong 37 trận ra sân, Manolas có 14 trận giữ sạch lưới. Anh là mẫu trung vệ chơi bóng rất hay và nếu có bộ đôi Manolas-Bailly, chiều cao lần lượt là 1,88 mét và 1,85 mét, Man United sẽ yên tâm hơn rất nhiều trong các pha bóng bổng và tình huống cố định, vốn hiện là một điểm yếu ở đội bóng này.

Cuối cùng, Mourinho có thể tính tới phương án trọng dụng các cầu thủ từ đội trẻ. Ứng viên sáng giá nhất cho vị trí hậu vệ hiện có lẽ là Axel Tuanzebe. Paul McGuiness, cựu HLV đội trẻ Man United, nhận xét về trung vệ người Anh này: “Đây là lần đầu tiên tôi chọn một cầu thủ mới lên đội trẻ năm nhất làm đội trưởng. Đó là điều chưa xảy ra kể từ Gary Neville. Axel đã làm rất tốt, cả trong và ngoài sân cỏ”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN