TTVH Online

Zidane ngày càng 'lên trình', Real rất khó bị đánh bại

20/03/2017 19:13 GMT+7

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm Tứ kết Champions League, nơi Real sẽ gặp Bayern, đã có ý kiến cho rằng màn đối đầu giữa Carlo Ancelotti với Zinedine Zidane giống như cuộc so tài giữa một bậc thầy với một kẻ tập sự.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi có kết quả bốc thăm Tứ kết Champions League, nơi Real Madrid sẽ gặp Bayern Munich, đã có ý kiến cho rằng màn đối đầu giữa Carlo Ancelotti với Zinedine Zidane giống như cuộc so tài giữa một bậc thầy với một kẻ tập sự.

Điều đó có thể đúng nếu biết rằng Zidane từng là học trò của Ancelotti khi cả 2 còn ở Juventus và kinh nghiệm huấn luyện ít ỏi của HLV người Pháp so với chiến lược gia đại tài người Italy. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chẳng ai dám gọi Zidane là kẻ tập sự cả, cho dù ông mới có 14 tháng dẫn dắt Real Madrid.

Sự “trưởng thành” của Zidane

Zidane từng bị chỉ trích là cứng nhắc khi ông quá dựa dẫm vào sơ đồ 4-3-3, chiến thuật mà Real Madrid buộc phải chơi nếu muốn sử dụng cả Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo. Trong một thời gian dài, Zidane luôn tin dùng bộ ba BBC dù phong độ của họ có lúc lên lúc xuống, khiến Real đôi lúc bị đối thủ “bắt bài”.

Nhưng trong chuyến làm khách rất khó khăn tới San Mames, Zidane đã cho thấy sự cầu thị khi ông không còn tuyệt đối hóa vai trò của BBC nữa, mà đã đưa ra vài điều chỉnh hợp lý để đánh bại Athletic Bilbao. Tại San Mames, cánh trái của Real liên tục bị đe dọa khi Inaki Williams chơi cực hay và thường xuyên đánh bại Marcelo trong những cuộc đấu tay đôi.

Ronaldo, Bale và Benzeam cùng 'tịt ngòi', Zidane vẫn không sợ hãi

Ronaldo, Bale và Benzeam cùng 'tịt ngòi', Zidane vẫn không sợ hãi

Zidane chia sẻ sự tin tưởng của ông với bộ 3 Benzema-Ronaldo-Bale (BBC) vẫn là tuyệt đối, bất chấp việc cả 3 cầu thủ này đều không nổ súng trong chiến thắng 3-1 trước Napoli rạng sáng nay.

Thực ra, Zidane đã biết rằng hàng thủ của Real thời gian gần đây không còn chắc chắn, đặc biệt là vị trí của Marcelo, người tấn công giỏi hơn là phòng ngự. Sự khó khăn mà Marcelo gặp phải khi đối đầu Williams, do vậy, không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, Zidane đã sớm nhận ra điều đó và điều chỉnh kịp thời.

Theo đó, HLV người Pháp đã yêu cầu Gareth Bale chuyển sang cánh trái và đá thấp hơn để hỗ trợ Marcelo. Vấn đề của Real Madrid khi đá 4-3-3 là Marcelo nhận được quá ít sự hỗ trợ từ Ronaldo cùng bên cánh, khiến cánh trái của đội bóng áo Trắng rất dễ bị hở sườn. Nhưng không chỉ điều chỉnh vị trí của Bale, Zidane còn thay một tiền vệ trung tâm là Luka Modric bằng một cầu thủ chạy cánh là Lucas Vazquez. Kể từ lúc này, Real chơi với sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-3-3 như thường lệ.

Cần nhớ rằng lúc đó Real đang dẫn trước Bilbao 1-0 nhờ bàn thắng của Karim Benzema nhưng Zidane vẫn nhận ra vấn đề mà đội bóng của ông đang gặp và buộc phải đưa ra sự điều chỉnh. Cho tới trước khi Zidane để Real đá 4-4-2, Marcelo gần như bất lực trước tốc độ và sức trẻ của Williams.


Ronaldo không còn “bất khả xâm phạm”

Ngoài khía cạnh chiến thuật, Zidane còn cho thấy sự quyết đoán của ông trong cả cách dùng người, thậm chí là liên quan tới ngôi sao lớn nhất đội, Cristiano Ronaldo. Phút 79 trận đấu ở San Mames, vào thời điểm Real chỉ đang dẫn trước 2-1, Zidane đã gây bất ngờ khi rút Ronaldo ra khỏi sân để thay bằng Isco.

“Tôi muốn Real Madrid cân bằng hơn nên đã thay Ronaldo bằng Isco, đơn giản vậy thôi. Ronaldo có thể bị thay thế bất cứ lúc nào và như bất cứ ai khác”, Zidane giải thích sau trận. Siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra không hài lòng ra mặt, nhưng thực tế chỉ ra rằng đó là sự thay đổi đúng đắn của Zidane, mà chiến thắng chung cuộc trước một Bilbao cực khó chịu trên sân nhà đã chứng tỏ điều đó.

“Trận đấu ở San Mames luôn luôn khó nhằn. Những gì chúng tôi cần làm là nghe theo HLV và đã rời khỏi đây với một chiến thắng”, đội phó Marcelo khẳng định.

Không nhiều HLV của Real Madrid “dám” thay Ronaldo giữa trận nhưng Zidane chính là một trong số ít đó, dù ban đầu, HLV người Pháp được cho là rất chiều chuộng các ngôi sao, đặc biệt là bộ ba BBC. Vào thời điểm cần đưa ra quyết định có lợi cho đội nhà, Zidane vẫn sở hữu một cái đầu lạnh để giúp Real duy trì lợi thế trong cuộc đua ở Liga.

Real vẫn tiến băng băng ở hai mặt trận quan trọng nhất là Champions League và Liga, và giờ chẳng còn ai gọi Zidane là một kẻ tập sự trên băng ghế huấn luyện nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN