TTVH Online

Ngốc ơi là ngốc!

18/03/2017 07:17 GMT+7

Chứ sao! B.B có vẻ hăng hái hơn cả 2 nàng trước. Tớ đã kiệt sức, nên nghĩ ngay đến cậu. Tới cho B.B địa chỉ cậu. Nàng chạy ngay đến nhà cậu, trong khi cậu chạy đến nàng. Cậu đúng là đồ ngốc, cứ ở nhà có phải hơn không!

* Có 2 anh chàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến “chuyện ấy”. Và ngày nào họ cũng “tâm sự” với nhau.

- Cậu biết đêm qua tớ mơ thấy gì không? Tớ muốn Brigitte Bardot quá, đến nỗi tới chạy đến tận nhà nàng.

- Ồ thế à, và tất nhiên cậu không gặp được nàng.

- Ừ, đúng vậy… Nhưng sao cậu biết?

- Vì đêm qua tớ cũng nằm mơ một giấc mơ tuyệt diệu. Cậu hãy tưởng tượng nhé, tớ nghe có tiếng chuông cửa hóa ra đó là Jane Forda, nàng nhảy xổ vào tớ và chúng tớ với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi nàng rời tớ ra, đến lượt Claudia Carlmale lên cầu thang. Tớ mở cửa cho nàng, hai chúng tớ cùng lao vào đống chăn đệm hãy còn hơi ấm, rồi… Khi tiễn nàng ra cầu thang, tớ đã mệt rã… Tớ vừa buông mình xuống giường thì thấy Brigitte Bardot đung đưa đi vào…

- B.B?

- Chứ sao! B.B có vẻ hăng hái hơn cả 2 nàng trước. Tớ đã kiệt sức, nên nghĩ ngay đến cậu. Tới cho B.B địa chỉ cậu. Nàng chạy ngay đến nhà cậu, trong khi cậu chạy đến nàng. Cậu đúng là đồ ngốc, cứ ở nhà có phải hơn không.

* Hai chàng ngốc nọ định băng qua một sa mạc. Không đủ tiền mua ô tô, họ đành mua một con lạc đà. Người bán lạc đà nói:

– Con này có thể băng qua sa mạc nhưng trước khi đi phải cho nó uống nước đầy bụng.

Hai chàng ngốc dắt lạc đà xuống sông, ấn đầu nó xuống nước nhưng lạc đà không chịu uống. Một người nảy ra cách, bảo người kia:

– Mình làm như cái ống hút vậy, tao ấn đầu nó xuống nước, mày hút vào cái lỗ ở mông nó, nước sẽ lên.

Chàng ngốc kia đồng ý, thế là một người ấn đầu, một người hút mông con lạc đà. Một hồi sau, chàng ngốc ấn đầu hỏi:

– Mày có hút được nước lên không?

Chàng ngốc kia đáp:

– Có lên chút ít, có điều mày đừng ấn đầu nó sâu quá, từ nãy đến giờ tao hút lên chủ yếu là bùn thôi!

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN