TTVH Online

Griezmann chơi hay cho Man United thèm

14/03/2017 11:39 GMT+7

Nếu Antoine Griezmann không một lần nữa tỏa sáng ở những phút cuối, Atletico Madrid có thể lê bước về nhà với tâm trạng ủ dột của những kẻ bám đuổi tuyệt vọng.

 (Thethaovanhoa.vn) - Nếu Antoine Griezmann không một lần nữa tỏa sáng ở những phút cuối, Atletico Madrid có thể lê bước về nhà với tâm trạng ủ dột của những kẻ bám đuổi tuyệt vọng.

Trước đó hai tuần ở Riazor, tiền đạo người Pháp đã cứu rỗi đội bóng áo sọc đỏ trắng, cũng trong đường tơ kẽ tóc, trước đội chủ nhà Deportivo La Coruna, sau khi bị Barcelona đánh bại trên sân nhà ở tuần trước nữa. Rojiblancos phụ thuộc vào Antoine Griezmann là lẽ tự nhiên, nhưng sự cộng hưởng giữa đội bóng này với ngôi sao của họ lại không mang đến giá trị nào cụ thể mới là sự nhức nhối lớn với chính câu lạc bộ này.

Atletico Madrid cần Costa hơn Griezmann

Diego Costa, trong mùa bóng phi thường của Atletico Madrid vào năm 2014, chỉ ghi được 27 bàn thắng, xếp thứ 3 trong danh sách những chân sút hàng đầu ở La Liga (dĩ nhiên là sau hai siêu nhân Leo Messi và Ronaldo), đã giúp đội bóng áo sọc đỏ trắng lần đầu tiên vô địch Tây Ban Nha kể từ năm 1996, năm cuối cùng mà họ cùng với chính HLV Diego Simeone đăng quang trước mũi Barcelona và Real Madrid.

Hạnh phúc của đội bóng áo sọc đỏ trắng ngắn ngủi đến mức, chỉ sau sự chia tay của tiền đạo gốc Brazil, họ bị tụt lại kinh khủng trong cuộc đua vô địch với hai đối thủ lớn ở xứ đấu bò, bất chấp sự xuất hiện của Antoine Griezmann, như một sự báo hiệu của một đế chế mới ở Vicente Calderon. Tiền đạo 26 tuổi này như một cơn lốc xoáy khiến các cổ động viên của Atletico Madrid phát cuồng vì mái tóc vàng mượt mà, gương mặt điển trai, cái chân trái mượt mà, và những bàn thắng như có từ trường hút tất cả sự chú ý vào mình.

Griezmann là chữ ký mà Man United theo đuổi đã lâu
Griezmann là chữ ký mà Man United theo đuổi đã lâu

Người ta yêu anh vì đã hạ gục Real Madrid ở La Liga ngay tại Bernabeu ở mùa bóng trước, buộc nhà đương kim vô địch Barcelona phải quì gối tại Calderon ở vòng tứ kết, hay bàn thắng kết liễu số phận Bayern Munich tại Allianz Arena, để đưa đội nhà lọt vào trận chung kết Champions League cũng trong mùa bóng này. Đó là những khoảnh khắc cuốn hút của người được coi là niềm hi vọng số 1 của Atletico Madrid.

Anh không khó để thôi miên các cổ động viên, khiến họ quên đi sự hiện diện của của cầu thủ con cưng Fernando Torres, lãng quên cả người hùng Diego Costa, và thậm chí không ai còn nhắc đến những cái tên như Sergio Aguero, Radamel Falcao hay Diego Forlan (người giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga duy nhất của Atletico Madrid trong gần 20 năm trở lại đây). Nhưng tất cả để làm gì, nếu đội bóng áo sọc đỏ trắng tiếp tục trắng tay thêm một mùa bóng nữa? Và liệu những danh hiệu cá nhân như Pichichi của Diego Forlan, hay sức hấp dẫn mà Antoine Griezmann mang lại, có đủ để Atletico Madrid giành một danh hiệu bất kì?

Đá hay cho Man United thèm?

"Tôi mặc chiếc áo số 7 này chỉ vì David Beckham, anh ấy là thần tượng của tôi, một người chuyên nghiệp trên sân cỏ, và tôi muốn được như anh ấy. Nhưng tôi hạnh phúc ở Calderon và chẳng muốn đi đâu cả", Antoine Griezmann từ chối nói về một cuộc chuyển nhượng lớn tới Old Trafford vào mùa Hè này.

Tiền đạo 26 tuổi này giống như ốc đảo trong sa mạc với Atletico Madrid, nơi mà đội bóng áo sọc đỏ trắng gửi gắm tất cả hi vọng sống sót trong cái bóng khổng lồ của Barcelona và Real Madrid. Dù anh không còn bùng nổ như mùa bóng trước, không còn tỏa sáng trong các trận đấu lớn, và Rojiblancos dễ dàng bị gạt ra khỏi cuộc đua ở La Liga và Cúp nhà Vua. Nhưng Antoine Griezmann vẫn là thứ gì đó hấp dẫn với phần còn lại của châu Âu, mà Man United là đội bóng khắc khoải nhất đang chờ đợi cái gật đầu của anh vào cuối mùa giải này.

"Tôi luôn hỏi Paul Pogba mọi thứ về Man United. Tôi biết họ là đội bóng lớn với nền tảng vững vàng, dù bây giờ tôi không nghĩ đến việc chuyển tới chơi bóng cho một câu lạc bộ khác. Nhưng thật tuyệt vời nếu được chơi cùng Pogba, vào một ngày nào đấy", Griezmann nhấn nhá trên truyền thông. Những bàn thắng vào lưới Granada, Valencia hay Deportivo, dù không đại diện cho đẳng cấp chơi bóng của Griezmann, nhưng nó còn là gì khác nếu không phải là một lời mời gọi đối với đội bóng áo đỏ?

Trần Dũng

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN