TTVH Online

Pogba thực sự thua kém Kante

15/03/2017 05:38 GMT+7

Antonio Conte đã nhắn nhủ tất cả rằng đừng nên so sánh Paul Pogba và N'Golo Kante, nhưng sau 90 phút ở Stamford Bridge vừa qua, điều đó không thể tránh khỏi. Lý do: Ngôi sao Chelsea quá hay so với đàn em đồng hương.

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte đã nhắn nhủ tất cả rằng đừng nên so sánh Paul Pogba và N'Golo Kante, nhưng sau 90 phút ở Stamford Bridge vừa qua, điều đó không thể tránh khỏi. Lý do: Ngôi sao Chelsea quá hay so với đàn em đồng hương.

Với 89 triệu bảng cho Pogba, Man United có thể mua được 3 Kante. Trong khi đó, các fan thì thán phục Kante đến mức đặt câu hỏi: "Có đúng là Chelsea mua anh với giá 29,2 triệu bảng?".

Kante quá hời so với Pogba

Tháng 10 năm ngoái, Kante rê bóng qua hai cầu thủ Man United để ấn định chiến thắng 4-0. Đêm thứ Hai, anh không chỉ cầm trịch thế trận, mà còn ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea loại Man United ở tứ kết Cúp FA. Nếu chỉ nhìn những bàn thắng ấy, không ai nghĩ anh chỉ là một tiền vệ phòng ngự.

Bên ngoài vóc dáng nhỏ bé của Kante là một người khổng lồ đích thực. Anh thống trị khu trung tuyến, chiến thắng trong những cú tắc, bao khắp mặt sân, chuyền bóng chính xác và ghi bàn bằng một pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Trái lại, thứ khiến Pogba nổi bật nhất ở Stamford Bridge là... mái tóc chứ không phải vóc dáng kềnh càng và lối chơi.

ĐẶC BIỆT: Man United là 'bệ phóng' cho những siêu phẩm của Kante

ĐẶC BIỆT: Man United là 'bệ phóng' cho những siêu phẩm của Kante

N'Golo Kante mới chỉ ghi 2 bàn thắng cho Chelsea trong mùa giải này. Cả hai đều vào lưới Man United

Tất nhiên, vị trí của họ không hoàn toàn giống nhau. Ưu tiên hàng đầu của Kante là bảo vệ cho hàng phòng ngự, và anh làm điều đó tốt hơn bất cứ ai tại Premier League. Pogba là một mẫu tiền vệ con thoi với khả năng hỗ trợ tấn công hơn là chỉ tập trung phòng ngự, và anh cũng là đại diện tiêu biểu cho thế hệ của mình.

Nhưng trong khi Kante tiếp tục chứng minh mình là ứng viên nổi bật cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm thì Pogba chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ.  

Với số tiền khổng lồ mà Man United đã trả, Pogba không ghi đủ số bàn thắng mà người ta chờ đợi, không thống trị trận đấu như được kỳ vọng, khả năng đánh đầu không tốt và khả năng tắc bóng thì gần như là con số không. Còn những đường chuyền? Không có Ibrahimovic, dường như Pogba cũng không thể tung ra những đường chuyền sát thủ.

Ở Stamford Bridge, Kante dường như đá mẫu cho Pogba xem. Và thật dễ hiểu vì sao, tiền vệ Man United phải chịu đựng những tiếng hát "Thật tốn tiền làm sao" từ phía những khán đài Stamford Bridge.

Kante là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới

Trên ghế bình luận, Frank Lampard khẳng định "Kante là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện nay, thậm chí còn hay hơn cả Claude Makele trước đây". Phil Neville thán phục: "Cậu ấy tự mở ra đợt phản công và đôi khi còn tự mình kết thúc. Đó là tiền vệ hiệu quả nhất châu Âu hiện tại. Tôi không thấy ai có tầm ảnh hưởng như cậu ấy. Kante vừa là một số 6, vừa là số 8, vừa là số 10".


Những mỹ từ đó không có gì là sáo rỗng. Kante đã thể hiện mình là một nhà vô địch ở Leicester, và bây giờ, anh còn hay hơn nữa nhờ Conte. Tầm phủ sóng của Kante lớn đến nỗi anh có thể đá ở hai vị trí cùng lúc. Kante hiếm khi mất bóng, và khi tắc bóng thì anh hiếm khi phạm lỗi. Kante gan lì, nhưng luôn đúng luật. Và bàn thắng của anh vào lưới United hé lộ rằng, anh vẫn còn nhiều tố chất đáng sợ mà chưa phát lộ nhiều.

Tất nhiên, khen Kante thì cũng phải thừa nhận rằng Pogba đã phải chịu không ít thiệt thòi, đặc biệt là khi Ander Herrera bị đuổi khỏi sân ở phút 35. Pogba mất đi một đối tác vững chắc ở trung tuyến, và cuộc chiến giữa họ khi ấy là hoàn toàn không cân sức. Pogba thường chơi hay hơn khi có một đối tác thiên về phòng ngự hơn như Carrick bên cạnh, hoặc bên dưới. Tại Juventus, vây quanh anh là Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Arturo Vidal và Sami Khedira, trong khi ở phía trên, tầm hoạt động không mệt mỏi của Tevez, giúp anh có rất nhiều khoảng trống trong những pha băng lên từ tuyến hai.

Những khó khăn của Pogba khi sang Man United là có thể hiểu được, vấn đề là mức giá kỷ lục thế giới khiến áp lực đối với anh càng lớn hơn. Trong khi đó, với cái giá chỉ bằng 1/3 cùng lợi thế về thời gian và sự hòa nhập, Kante đang chứng tỏ mình là một món hời thực sự so với đàn em đồng hương.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN