TTVH Online

Kinh nghiệm du lịch – phượt Phú Quốc

14/03/2017 06:01 GMT+7

Phú Quốc là một trong những biển đảo đẹp nhất ở Việt Nam. Các bạn nào đang lên kế hoạch đi Phú Quốc có thể tham khảo bài trải nghiệm sau đây nhé.

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Phú Quốc là một trong những biển đảo hấp dẫn bậc nhất ở Việt Nam. Các bạn nào đang lên kế hoạch đi Phú Quốc có thể tham khảo bài trải nghiệm sau đây nhé.

*Đến Phú Quốc (PQ) thì có đường bay và đường bộ. Mình recommend các bạn đi máy bay, giá ko quá đắt và bay rất nhanh (từ SG bay đến PQ 35-40’), các bạn ở HN muốn đi thì nên bay thẳng HN – PQ, rồi nếu muốn ghé SG thì khi về ghé chơi, ko nên transit HN-SG rồi SG-PQ, mất thời gian, mệt mỏi. Đi đường bộ mình ko khuyến khích, vì phải ngồi xe 6-7 tiếng xong lại ngồi tàu phà đi ra đảo thêm 2 tiếng nữa, mệt cực kỳ và cũng ko rẻ hơn bao nhiêu.

 +Ra PQ thì có thể đi taxi Phú Quốc, giá hợp lý, nhân viên rất nhiệt tình, lịch sự. Máu me thì thuê xe máy tự đi, giá giao động 100-150k/xe/ngày, đường giờ rất đẹp rồi nên đi xe máy thoải mái, chỉ tội hơi bị nắng nên nhớ trang bị kem chống nắng, áo khoác mũ nón đầy đủ. Ngoài ra như mình nói ở trên, có thể dành 1 ngày thuê xe taxi trọn gói (của taxi Phú Quốc luôn, giá 500k/xe) hoặc liên hệ các bên tour giá 400-600k tuỳ bạn deal đi xe Innova 7 chỗ cũng trọn gói 1 ngày.


*THUÊ XE MÁY

- Ở trung tâm thị trấn dương đông rất nhiều chỗ motorbike for rent :), thỏa thuận giá trước nhé.

- Ngay tại sân bay, ra khỏi sân bay bên tay phải sẽ có các anh làm dịch vụ ở sân bay áo xanh dương, giá thuê xe máy 100k-120k/ngày/xe số, 150k/ngày/xe ga, và thuê xe hiện tại không cần đặt cọc tiền, không biên bản, hay thế chấp cmnd, bằng lái xe gì cả, thỏa thuận giá xong mọi người có thể lên đường khám phá đảo, khi giao xe bạn nên chạy vào trung tâm để đổ xăng nhé

Chú Bảy Ngọc - thuê tại sân bay: 0919.397.450

Chú Tùng - - thuê tại sân bay: 0917.640.485

- Xe máy ra khỏi san bay theo con đường sân bay sẽ bị tính phí 5000đ/lượt

Các bạn nên chú ý một điều trên đảo, vì là đảo nên giá cả sẽ cao hơn đất liền, mọi thứ nghe nói rằng từ đất liền đưa vào đảo ... nên hỏi giá cả trước khi trả tiền nhé.

*XE VÀ TÀU CAO TỐC RA ĐẢO

- Xe Phuong trang và các hãng xe khác, ưu tiên chất lượng cao mình chọn PT :). Từ HCM đi rạch giá trung bình khoảng 6-8 tiếng sẽ đến bến Rạch Giá.

Vé Xe Phuong Trang: Saigon - Rạch Giá: 165k/người/chiều giường nằm

Vé Tàu Superdong II: 320k/người/chiều, vận chuyển xe máy ~ 170k/chiếc

- Tàu Superdong xuất phát từ bến rạch giá và bạn có thể đi châu đốc qua hà tiên, rồi từ đây lên tàu qua phú quốc. Thời gian đi tàu khoảng 3 tiếng đồng hồ tới PQ.

* KHÁCH SẠN & RESORT




+Kinh nghiệm đặt khách sạn, resort thì các bạn cứ lượn 1 vòng Chudu24h, Agoda, Nhommua, Muachung, Hotdeal xem có deal nào phù hợp với túi tiền, sau đó google xem review đánh giá của các bạn đi trước rồi quyết định. Như mình đã nói là mặt bằng chung resort, ksan ở PQ đắt hơn so với các tp du lịch khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết…

+Nên chọn resort, khách sạn ở khu Dương Đông. Khu này rất nhiều khách sạn, resort nhưng có nhược điểm là bãi biển dốc, có chỗ có đá nữa, ko tuyệt đẹp nên muốn tắm thoả thích vẫn phải đi ra bãi Sao, bãi Khem ở phía Nam, bãi Gành Dầu, bãi Dài ở phía Bắc đảo mới đã. Nhà mình từng ở Eden – một trong những resort to và nổi tiếng nhất nhì ở PQ, nói chung là tạm ổn, giá khoảng 2-3tr/đêm. Hoặc ở Resort Phú Vân, nhỏ hơn, ko có biển riêng (phải đi ké biển bạn đằng sau, biển hơi nhiều đá và dốc) nhưng có hồ bơi to giữa sân, khoảng 1tr-2tr/đêm, nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình, ở Pool View khá là hài lòng vì bạn Nhím rất mê tắm hồ bơi nên tiện 3 bước chân là ra tới hồ bơi.

 +Nhà mình ở khách sạn 4 sao Boulevar . Khách sạn mới tinh, nhân viên cũng nhiệt tình, nhẹ nhàng (mà nói chung nhà mình ko yêu cầu gì đặc biệt nên cũng dễ tính). Ksan có hồ bơi riêng, sân tennis và khuôn viên khá dễ thương.



Bãi Thơm

*ĂN UỐNG

- Ra PQ thì chủ yếu là ăn hải sản. Nếu ko biết ăn ở đâu thì cứ lên taxi bảo tài xế chở đi là họ sẽ đưa đến các nhà hàng nổi tiếng và ngon lành ở PQ, taxi ở PQ nói chung rất đáng yêu và nhiệt tình, ko có câu kéo, dẫn dắt đi tào lao nên cứ yên tâm hỏi thăm các bác tài nếu có gì ko rõ.

 - Các nhà hàng ngon thì chủ yếu nằm trên trục đường 30/4 và quanh quanh Dương Đông và ở làng chài Hàm Ninh. Đợt tháng 8 đi cùng tour trọn gói thì họ cho mình ăn ở Trùng Dương, Hương Biển nhưng ko ấn tượng lắm, chắc tại đi tour nên ăn ko ngon. Tìm hiểu thì có các quán này ngon nổi tiếng:

1.Quán Ra khơi: ngon, giá hợp lý, nhưng đông vô cùng. Hôm nhà mình ăn tôm tích rang muối, tôm to nhiều thịt và tẩm ướp rất vừa miệng. Sò huyết xào me cũng rất ngon. Gọi thêm cơm chiên nhưng ăn bt ko ngon ko dở.

2.Đại Dương: quán kế bờ vịnh (ko biết gọi là gì, kiểu như chỗ bãi tấp của tàu bè ý), ăn ổn, có món cơm rang rất ngon, rang 3-7 ba phần cháy cạnh, 7 phần cơm, giòn giòn thơm thơm dễ ăn vô cùng. Có món cá bớp cũng rất ngon, miếng cá to ngồn ngộn, nên gọi cá chiên giòn và nấu măng chua, cá bớp kho thì hơi bị mặn, phục vụ ở đây rất nhiệt tình và dễ thương, giá hợp lý.

3.Nhà hàng Hương Biển (ngay đầu chợ đêm): (Recommend của chị Vivian Nguyen): gỏi cá trích , cháo mực cá thu , lẩu ghẹ , ăn cơm có món cá bớp ,cá ba thú kho lạt cũng ngon lắm. Món lòng cá bớp xào dưa cũng rất ngon ngoài ra trên đấy có món cá nhòng 1 nắng ăn vs cơm hoặc cháo trắng ngon lắm cơ.

4.Một số quán nổi tiếng khác (dịp Tết đóng cửa nên mình chưa ăn thử, nhưng được dân PQ và dân du lịch đánh giá cao): Quán 343, Biển Đông, Nghêu Sò Ốc Hến… Mấy quán này đều ở Dương Đông.

5.Ở Hàm Ninh thì có nhà hàng Hạnh Nhung rất ngon, view đẹp, đồ ăn tươi. Còn mấy cái nữa mà ko nhớ tên. Đợt Tết làng chài nghỉ nên nhà mình ko ra Hàm Ninh, chỉ ra đợt tháng 8 đi tour nên ko nhớ chi tiết lắm. Ăn Ghẹ ở Hàm Ninh là ngon nhất.

*Thêm tý chú ý là tuy hải sản ngon nhưng nước chấm ở PQ ko ngon lắm, chủ yếu chấm muối tiêu chanh, một số chỗ còn cho thêm cả mì chính, với thi thoảng có thêm mắm gừng tỏi nhưng cũng ko xuất sắc lắm. Nên nếu nhà nào kén ăn (như nhà mình) thì nên mang theo: 1 lọ tương ớt Cholimex, 1 chai muối ớt xanh Nha Trang (trong Coopmart có bán), và khi ăn thì nên gọi mắm mặn với ớt xắt cho..an toàn. Đi ăn mấy chỗ thấy Ra Khơi là có nước chấm ổn nhất. À, ra PQ nhớ ăn GỎI CÁ TRÍCH nhé.



Hải sản ở chợ đêm dinh Cậu

*Khu chợ đêm Dinh Cậu buổi tối rất sầm uất, nhìn rất đã mắt, tôm cua cá nghêu sò ốc hến bày đày dãy và đông đúc. Nhưng kinh nghiệm đau thương là chỉ nên ngó và chụp hình, ko nên ăn, vì ăn rất dở, giá cũng ko rẻ. Nhà mềnh ăn thử 1 bữa, đồ ăn cũng tươi nhưng nêm nếm và nước chấm cực dở, tô cháo sò huyết tí tẹo mà tính 200k, trong khi ra Ra Khơi ăn đĩa sò huyết xào me to tướng có 60k- 80k gì đó. Đến chợ đêm Dinh Cậu thì nên ăn thử mấy món này:

+ Bánh crepe chuối+dừa+sốt Nutella. Cả chợ có 1 hàng này, có ông Tây đứng bán kem bên cạnh (cùng 1 hàng) và rất đông. Bánh làm rất ngon, ăn là ghiền hehe.

+ Món thứ 2 là Bánh Khéo, nhỏ nhỏ xinh xinh hình con nhím, bông hoa các thứ, nhân dừa, mứt dứa, đậu xanh… Rất nhiều hàng bán nhưng mình thấy hàng ở gần cuối chợ chỗ ngã 3 (cứ đi dọc đường là thấy cái ngã 3) là ngon nhất, bột bánh mềm thơm ko ngán, nhân vừa ăn, và chỉ nên ăn bánh nhân dừa và nhân mứt dứa. Bánh bán theo lạng, 1 lạng 13k thì phải, được khoảng chục cái, mình mình ăn 1 lạng ko đã. Cạnh hàng bánh khéo có 2 chị em bán khoai tây lắc cũng rất ngon, mua ăn chơi và làm quà ổn.

Vì mình ăn sáng ở ksan luôn nên mấy món ăn sáng mình ko rành. Café thì ngồi (và ghiền) 1 quán ngay đối diện chợ đêm, mở từ sáng tới tối. Quán Lá Caffe Deli, đứng cổng chợ nhìn qua đường là thấy, đồ uống đồ ăn đều rất ngon (đồ ăn tây kiểu mì ý, sanwich, pancake.. ăn nhẹ buổi chiều hoặc ăn sáng ổn). Quán deco kiểu “đồng nát”, tận dụng đồ cũ như khung cửa sổ, bàn máy may làm bàn ghế, ấm đun nước làm chậu hoa… rất vui mắt và kỳ thú hehe. Quán này tối tây ngồi rất đông. Café ở đây cũng khá ổn, có món trà lipton bạc hà rất chuẩn gu của mình nữa. Café biết mỗi quán này hehe.


Bãi Khem (cũng gọi bãi Kem) ở Phú Quốc

*CHƠI BỜI

+ Ngày 1

Nếu bay ra chuyến sớm (8-9h tới nơi) và còn khoẻ thì đi luôn tour Nam và Đông đảo rồi về check in khách sạn sau. Nhưng sẽ hơi bị phê, đi 2 vợ chồng thì okie, nếu đi có trẻ em người già hoặc sức khoẻ bt và đi ko gấp thì ko nên đi kiểu này. Nếu đi kiểu thong dong hoặc là bay chuyến trưa thì check in ksan rồi thì nghỉ ngơi ăn trưa ở Dương Đông và đi dạo dạo loanh quanh, ra thăm Dinh Cậu (tầm 5h chiều thăm là ổn, khoảng 6h mặt trời lặn đẹp lắm). Dinh Cậu có view đẹp cực, có bãi đã xung quanh nữa, tha hồ cho các nàng pose hình. Tối ăn ở Dương Đông luôn rồi đi chơi chợ đêm ngắm nghía, ăn vặt, café cà pháo.

 +Ngày 2: Đi Nam và Đông Đảo

Thuê xe taxi trọn gói hoặc tour 1 ngày. 400-600k/xe 7 chỗ. Hoặc thuê xe máy tự đi. Sáng sẽ đi cơ sở làm rượu sim, cơ sở ngọc trai, chế biến nước mắm, nhà tù Phú Quốc, xong xuôi ra Bãi Sao nghỉ ngơi tắm biển, ăn trưa (nhà mình dành phần lớn thời gian ăn nghỉ tại bãi Sao vì mấy cái kia chỉ đi cho biết, ko la đà lâu).

Thông thường thì tài xế khi đưa khách vào các cơ sở chế biến, kinh doanh này nọ thì họ sẽ được lì xì (dù khách mua đồ hay ko, đi lâu hay chóng) nên nhà mình deal luôn với tài xế là nhà mình chỉ quan tâm các điểm abc, còn các điểm khác thì tài có thể ghé vào 5-10 phút cũng được, cho thoải mái, vui vẻ cả 2 bên.


Bãi Sao tuyệt đẹp

Ra bãi Sao thì nhớ nói tài xế đi bãi bên tay phải, đẹp hơn nhé, có quán ăn uống cũng tạm ổn. Nếu thích lặn ngắm san hô, đi tàu thì ra đây mua tour luôn cũng được, hoặc nếu đi xe của bên Tour thì báo với họ trước để họ liên hệ, giá là 200-250k/người. Đi cũng khá thích, trẻ con đi cũng okie, tàu đi ngoài ngắm biển và khung cảnh tuyệt đẹp luôn, đã lắm. Nếu ko đi tàu thì thuê ghế nằm nghỉ ngơi, chơi cát, tắm biển cũng rất sung sướng, ở đây khỏi muốn vìa lun hehe.

Chiều về thì đi coi vườn trồng tiêu (và mua hạt tiêu về ăn), chùa chiền và đi ra làng chài Hàm Ninh. Nếu thích thì ăn tối ở đây luôn và về trễ thì deal với tài xế trả thêm tiền hoặc sao đó (vì thường thuê xe nguyên ngày tới 5h chiều thôi). Ra Hàm Ninh ai có nhu cầu mua cá ngựa ngâm rượu thì mua, tươi rói đang bơi, 20k/cặp (hay 1 con ko nhớ hihi), rẻ rề. Thích ăn hải sản tươi ngon đảm bảo thì tự mua hải sản tươi sống của dân chài rồi vào nhà hàng hoặc nhà dân nhờ chế biến giúp. Đi tới cuối chợ Hàm Ninh có 1 cái cầu tàu dài dặc ra biển, chụp hình đẹp mê ly luôn.

 +Ngày 3: Đi Bắc Đảo

Lựa chọn 1 là đi Vinpearl Land chơi thì bắt xe bus của Vinpearl, hỏi khách sạn sẽ có lịch trình và địa điểm đón của bus này, thường 1 tiếng có 1 chuyến thì phải. Nếu ko thì cứ đi taxi ra đầu chợ đêm chờ là nó sẽ dừng ở đấy, tiện ăn sáng café ở Lá caffe luôn hehe. Vinpearl PQ mới khai trương và chưa hoàn thiện, nếu chưa đi ở Nha Trang thì đi cho vui, đi rồi thì thấy ko bằng ở NTr, nhưng nếu nhà có trẻ con thì cho đi cũng vui, giá vé hơi chát… 500k/người lớn, trẻ em dưới 1m free, 1m-1m4 là 400k, lên xe bus mua vé luôn.

Có khu công viên nước cho trẻ em chơi cũng thích, bạn Nhím dầm dề ở đấy hơn 2 tiếng ko chịu lên bờ hik hik. Nếu đi Vinpearl thì coi như xác định mất nguyên ngày, chiều nếu về sớm có thể tranh thủ tạt ngang ngửa nhưng nếu đi với mấy bạn con nít thì tốt nhất là tầm 2-3h về cho các bạn ngủ 1 giấc rồi đi ăn tối. À, trong Vinpearl có mấy khu ăn uống nhưng cũng ít đồ ăn, chủ yếu fast food và bún miến phở thôi nhé, nên nếu con kén ăn thì nhớ chuẩn bị đồ ăn riêng cho con.

Lựa chọn 2 là ko đi Vinpearl mà đi bãi Gành Dầu, ra đó rồi đi thuyền ngắm hải giới Campuchia, đi tàu ngắm san hô (nếu ko đi bên Nam đảo), đi rừng nguyên sinh.



Gành Dầu ở Phú Quốc

*HÀNH TRÌNH BẮC ĐẢO

- Bãi thơm

- Mũi gành dầu

- Vườn quốc gia (đi là thấy)

- Đá bàn (chưa đi)

- Bãi dài

- Đình thần Nguyễn Trung Trực

*HÀNH TRÌNH NAM ĐẢO

- Chợ Hàm Ninh, làng chài

- Bãi vòng

- Bãi sao

- Bãi khem

- Trại chó xoáy

- Suối tranh

- Cảng An thới

- Nhà tù phu quốc

- Chùa

Bài & Ảnh: Thanh Hương - Khiêm Duy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN